Nốt buồn trong Ngày tri ân

Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ, Đảng, Nhà nước và toàn dân tập trung tổ chức các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa thì tại Nghĩa

Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ, trong khi Đảng, Nhà nước và toàn dân tập trung tổ chức các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa thì tại Nghĩa trang huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai lại xuất hiện một “nốt buồn” khi một số mộ phần liệt sỹ không được chăm sóc, bị xuống cấp nghiêm trọng.

Cụ thể, sáng 17/7/2017 khi đến viếng tại Nghĩa trang, tôi chứng kiến cảnh một số cựu chiến binh, có người mang quân hàm cấp tướng đang bê, sắp xếp lại các tấm đá ốp mộ bị bung vỡ, xô lệch, nhiều ngôi mộ thông tin về quê quán, tên tuổi của liệt sỹ bị nhòe, không đọc được…

Dưới đây là một số hình ảnh về tình trạng này với mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc kiểm tra, sửa chữa để đảm bảo tính tôn nghiêm và thể hiện sự biết ơn với những anh hùng, liệt sỹ đã ngã xuống vì sự bình yên của quê hương đất nước.

 Ngôi mộ bị xuống cấp…

Ngôi mộ bị xuống cấp…

Cựu chiến binh sắp xếp lại những tấm đá trên mộ phần bị vỡ, bị xê dịch.

Nguyên An

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/not-buon-trong-ngay-tri-an-d49343.html