Nồng nàn những cái Ôm

Sáng ngày 24/07 tại Công viên Tao Đàn đã diễn ra Ngày hội Ôm quốc tế - International Free Hugs Day 2016. Đây là ngày hội được lập bởi nhiều tình nguyện viên tại hơn 80 quốc gia trên thế giới, họ tổ chức vào ngày chủ nhật trong tuần thứ 3 của tháng 7. Và là dịp để mọi người gửi gắm thông điệp yêu thương, thân thiện giữa mọi người xa lạ với nhau.

Năm 2004, chiến dịch Free Hugs được khởi xướng do Juan Mann, một người Úc khi anh cảm thấy quá cô đơn, mệt mỏi bởi cuộc sống. Juan Mann đã cầm tấm bản có dòng chữ FREE HUGS đứng trên đường phố Sydney hối hả chờ một cái ôm. Sau rất nhiều lần kiên nhẫn chờ đợi mà không có ai ôm mình anh đã gặp được một bà cụ kể về cái chết của chú chó sáng nay cùng ngày kỷ niệm của con gái cụ, người đã mất sau một vụ tai nạn xe hơi. Anh sụp người và ôm chặt lấy người phụ nữ. Nhiều tháng sau đó Juan Mann cho đi vô số cái ôm tự nguyện như thế, những cái ôm không phân biệt giới tính, tuổi tác. Và ngày 22/9/2006, một video về Mann được phát tán trên You Tube đã thu hút hơn 74 triệu lượt người quan tâm.

Mr Robert Sherwood – Giám đốc phát triển trung tâm Anh ngữ AEG cùng các tình nguyện viên cùng “quẩy” trong ngày hội Ôm quốc tế 2016 tại viên Tao Đàn sáng nay

Tại Việt Nam, ngày hội Ôm Quốc tế cũng khởi động lần đầu tại hai thành phố lớn Hà Nội và TP.HCM vào ngày 20/7/2014. Khi đó, hơn 300 sinh viên, học sinh ở TP.HCM đã xuống đường dọc trung tâm thành phố để trao nhau những cái ôm thân tình nhân ngày hội Ôm quốc tế - International Free Hugs Day - diễn ra tại công viên Tao Đàn, Q.1.

Năm nay, ngày Hội ôm Quốc tế cũng diễn ra với nhiều hình thức sáng tạo hơn. Ngoài những người tự nguyện ôm nhau không phân biệt tuổi tác, giới tính, còn có những tiết mục nhảy flashmob sôi động, thử thách cùng những trò chơi tập thể vui nhộn, những tấm bảng Free Hugs đầy màu sắc cùng những cái ôm ấm áp yêu thương.

Mr Robert Sherwood “mở hàng” bằng cái ôm nồng thắm trong ngày hội.

“Ôm nhẹ thôi con” bà Bé 70 tuổi tâm sự khí các cháu ôm rất nhiệt tình

Thấy các cháu tình nguyện viên thân thiện Chú Na (49tuổi) khuyến mãi cho ba cây kem mát lạnh ( trước cổng Dinh Thống Nhất)

Với sự nhiệt tình và tâm hồn lạc quan yêu đời các tình nguyện viên tạo nên những phút giây thoải mái cho mọi người xung quanh

Những cái Ôm chia sẽ kết nối cộng đồng xích lại gần nhau (hơn trước nhà thờ Đức Bà và Bưu điện trung tâm thành phố)

Những cái Ôm chia sẽ kết nối cộng đồng xích lại gần nhau (hơn trước nhà thờ Đức Bà và Bưu điện trung tâm thành phố)

“Ôm cái đi”… Ôm không đòi quà… Ôm một cái thoải mái cả ngày… những khẩu hiệu của các đội tham gia ngày hội.

“Ôm cái đi”… Ôm không đòi quà… Ôm một cái thoải mái cả ngày… những khẩu hiệu của các đội tham gia ngày hội.

Bên cạnh những hoạt động thường niên ấy, Ngày hội Ôm quốc tế 2016 (FHV) đã tạo nên sự khác biệt, đã gừi bạn tấm vé về với tuồi thơ: đó chính là những món đồ chơi, những món ăn vặt nhày bé như: bi ve, hạc giấy, thẻ bài, lính nhựa, kẹo C… do chính tay FHV thực hiện và giành riêng cho tất cả các tình nguyện viên (gồm có 10 đội với hơn 200 thành viên).

Các tình nguyện viên khuấy động ngày hội với tiết mục nhảy flashmod trẻ trung và sôi động.

Những ước mơ tuổi thơ, những suy nghĩ đời thường được viết lên những chiếc bóng bóng bay đầy màu sắc.

“Hãy bay lên nào” những ước mơ của tôi ơi..!!!

Ngoài ra FHV còn chuẩn bị những chiếc bong bóng đủ màu sắc để các bạn viết những ước mơ lên đó và cùng thả vào bầu trời mơ ước, chấp cánh cho những ước mơ và tương lai sáng lạn từng ấp ủi từ thời niên thiếu. Các thành viên của FHV, sau đó đã tỏa ra các địa điểm trung tâm TP để chia sẻ tình cảm, cùng thông điệp của chương trình của mình đến với mọi người. Qua đó FHV giúp các bạn trẻ tự tin sống lạc quan yêu đời, và thực hiện được những ước mơ cùa mình một cách trọn vẹn.

Tuấn Vương

Nguồn Tầm Nhìn: http://tamnhin.net/nong-nan-nhung-cai-om-127752.html