Nỗi sầu nhung lụa của mỹ nhân Việt từng lấy chồng đại gia

Chỉ cần đẹp, các mỹ nhân Việt đã dễ dàng kiếm được chồng đại gia. Thế nhưng, xung quanh câu chuyện "kiều nữ và đại gia", đâu đó vẫn phảng phất những bi kịch và nước mắt.

Rõ ràng, chỉ cần có chút sắc đẹp thì tiếng tăm và hình ảnh của các sao nữ Việt có thể lọt vào "mắt xanh" của bất kì đại gia nào "tôn sùng mỹ nhân".

Cái lợi của việc lấy chồng đại gia thì quá rõ ràng: một bước xe hơi, hai bước người đưa kẻ đón. Từ đỉnh tóc cho đến móng chân, này thì hàng hiệu, này thì nước hoa đắt tiền. Rồi báo chí lên tin, danh tiếng ngày càng được chú ý. Đó quả thật là vẹn cả đôi đường. Cũng không thể phủ nhận, giữa họ vẫn có những tình yêu thật sự và chân dài - đại gia vốn là hai mệnh đề tương xứng. Đại gia không có gì là xấu.

Dẫu vậy, ít ai biết rằng, vì lấy chồng đại gia, nhiều mỹ nhân Việt phải ngậm ngùi "nếm trái đắng" . Mối quan hệ này đâu chỉ mang đến cho các người đẹp sự thăng hoa trong tình yêu, điều kiện vật chất đủ đầy mà còn khiến họ phải rơi nước mắt.

Hồ Ngọc Hà: "Ở đời cứ động tới tiền là mất vui"

Cuộc hôn nhân của Hà Hồ và Cường Đô la từng gây ồn ào trong một thời gian dài. Ngày hai người đến với nhau, dư luận nói vì tiền. Rồi Hà Hồ cố chứng minh điều ngược lại bằng việc chấp nhận sinh con với Cường Đô la khi chưa được cho một danh phận. Sau 7 năm chung sống, hạnh phúc có, đắng cay cũng muôn phần, cô lẳng lặng ra đi với câu nói nhẹ nhàng: "Đâu phải lấy chồng đại gia là sướng. Nếu tiếp tục sống với nhau là cái tốt, nếu phải ra đi thì cũng đành".

Đầu năm 2015, Công ty của Cường Đô la công bố báo cáo tình hình quản trị năm 2014 thì sự thật mới chính thức được phơi bày. Trên danh nghĩa, Hà Hồ vẫn là vợ Quốc Cường nhưng hai mẹ con cô không nắm bất cứ cổ phiếu nào. Hà Hồ đã ra đi tay trắng sau 7 năm chung sống và làm vợ đại gia. Trước những lời bán tán xôn xao về mình, Hồ Ngọc Hà từng chia sẻ trên trang cá nhân: "Lấy tiền thì nói là tham, không lấy thì nói là ngu. Chung nhà, chung giường, chung con là vui rồi. Ở đời cứ động tới tiền là mất vui".

Hà Hồ lên tiếng với ngụ ý đáp trả dư luận về những lời đồn về cuộc sống gia đình cô

Trong liveshow Love Songs của mình, Hà Hồ từng hấp dẫn khán giả khi nói về tình yêu. Theo cô, khi yêu thì ai cũng nên cố gắng khiến mình trở nên thú vị chứ đừng như cô lại thành bất trị: "Sau này tôi mới nhận ra, đáng nhẽ mình chỉ nên dừng lại ở ngưỡng thú vị thôi đừng đi đến mức bất trị. Bởi vì thú vị thì không vô vị mà bất trị quá thì cuối cùng phải ly dị".

Diễm Hương: "Ai nói lấy chồng đại gia là sướng"

Nhắc lại câu chuyện cũ của Diễm Hương, mọi người khó có thể quên những hình ảnh nàng Hoa hậu công khai và tố bị chồng đại gia hành hạ tinh thần và thể xác. Thậm chí, cô từng gửi đơn cầu cứu các cơ quan chức năng để trình bày về những tủi nhục mà mình phải chịu đựng trong thời gian sống cùng chồng cũ. Người đẹp từng chia sẻ rằng, do không chịu nổi những trận đòn ghen của chồng đại gia, nhiều lần cô đã có ý định lao đầu vào xe tải để kết thúc mọi bi kịch của chính mình.

Một thời gian sau khi ly hôn, Diễm Hương lâm vào cuộc sống bế tắc, tài chính gặp nhiều khó khăn vì không có hoạt động nghệ thuật. Diễm Hương trần tình: "Ai nói lấy chồng đại gia là sướng, mọi người cứ thử đi rồi biết. Sống mà như trong địa ngục, lúc nào cũng chỉ muốn trốn bỏ xứ mà đi".

3 năm sống đời thượng lưu, Diễm Hương thấy mình như "con chim bị giam trong lồng vàng", phải đánh đổi bằng tự do bản thân

Cụ thể, cuộc sống hôn nhân của Diễm Hương nhanh chóng đi vào ngõ cụt vì chồng cô quá vũ phu. Bản thân Diễm Hương cũng từng chia sẻ trên mặt báo: "Mọi người thường nhìn vào những thứ bên ngoài để vội đánh giá tôi dại khi bỏ đại gia triệu đô, đi lấy người bình thường. Nhưng trải qua đổ vỡ, hơn ai hết, tôi phải hiểu điều gì khiến mình hạnh phúc. Một con chim bị giam trong lồng, kể cả lồng bằng vàng cũng không thể có hạnh phúc... Từ lâu tôi đã sợ hai từ "đại gia". Trước đây, nhiều người nhìn vào cuộc sống của tôi và bảo rằng còn nhỏ tuổi mà sống thượng lưu như thế sẽ khiến tôi hư thêm. Sống lệ thuộc và không có mục đích thật sự tẻ nhạt lắm, thế nên sau 3 năm đắn đo tôi mới đi đến quyết định ly hôn. Nếu muốn tìm một đại gia khác thì chẳng thà tôi tiếp tục chấp nhận người chồng cũ, vì xét về tiền bạc thì anh ấy chẳng thua ai và còn thương tôi hết mực".

Quỳnh Chi: "Người giàu thường không chung thủy"

Đầu năm 2011, hot girl Quỳnh Chi cũng có một một đám cưới hoành tráng, rình rang với con trai của một đại gia nổi tiếng tại Cần Thơ. Điều này khiến không ít người ngưỡng mộ bởi độ hoành tráng và xa hoa. Ai cũng nghĩ Quỳnh Chi sẽ có một cuộc sống xa hoa khi nhà chồng giàu nức tiếng trong Nam, ngoài Bắc.

Tháng 5/2015, sau khi hôn nhân tan vỡ, Quỳnh Chi đã hé lộ nhiều mảng tối trong cuộc sống với chồng đại gia: "Tôi không chịu nổi cuộc sống chung với gia đình chồng. Tôi bị nói dối nhiều quá. Giá trị sống của họ và tôi khác biệt đến mức không thể dung hòa, đó là nguyên nhân dẫn đến việc ly hôn".

Bên cạnh đó, Quỳnh Chi cũng bất ngờ chia sẻ về câu chuyện bẽ bàng khi cô phải chịu đựng trong gần 4 năm mang danh con dâu "đại gia” và cuộc đấu tranh giành lại con từ tay mẹ chồng: "Tôi không có quyền góp ý nhiều trong việc nuôi dạy con, ngay cả chuyện cho con mình ngủ khi nó muốn, cho con ăn loại sữa gì, cho con ở nhà hay đi chơi. Tất cả lịch trình của con tôi đều phải theo bà nội. Mẹ chồng tôi là một người phụ nữ vô cùng độc đoán. Những gì mẹ chồng tôi mong muốn sẽ phải thuộc về bà. Trong gia đình đó không ai có tiếng nói ngoài bà. Ý của bà luôn là tối cao và mọi người cứ thế răm rắp tuân theo. Ai trái ý bà tức là tự lựa chọn sống ngoài lề gia đình".

Quỳnh Chi kể, ngay sau khi vừa ly hôn với thiếu gia Văn Chương, cô có nhiều cơ hội tiếp xúc và quen biết với nhiều đàn ông thành đạt và giàu có. Người đẹp từng chọn một trong số đó làm chỗ dựa tinh thần và vật chất, song, cô tự rút khỏi mối quan hệ không tình cảm và tự nhắc bản thân sống thật với chính mình, chấp nhận cuộc sống thực tại, không vì khó khăn trước mắt mà chạy theo những giá trị không bền vững: "Sau hôn nhân đổ vỡ, cuộc sống thay đổi, tôi rơi vào trạng thái chấp choáng. Cũng thời điểm đó nhiều người có điều kiện đến và muốn lo cho cuộc sống của tôi. Trong giai đoạn khó khăn, tôi cũng từng suýt sa ngã. Nhưng người giàu thường không chung thủy, họ có điều kiện thì trái tim của họ có nhiều ngăn. Người ta không đối xử tệ với mình nhưng đối tốt cùng lúc với nhiều người".

Nữ MC chia sẻ về đời sống tình cảm mà cô từng trải qua ở giai đoạn khó khăn

Linh Nga: "Khó nhất là làm sao tìm được người đàn ông biết hướng tới cuộc sống gia đình"

Đang ở đỉnh cao phong độ, Linh Nga khiến dư luận xuýt xoa khi lên xe hoa với con trai của gia đình có quyền có thế. Đám cưới hoành tráng thì không phải bàn cãi, chỉ riêng gia thế của chú rể đã đủ mọi người xác định Linh Nga đã ở một đẳng cấp khác trong xã hội.

Sau khi sinh con gái đầu lòng Luna, Linh Nga vẫn xuất hiện thường xuyên ở các sự kiện giải trí. Thế nhưng, đứa trẻ ngỡ đánh dấu hạnh phúc viên mãn của Linh Nga lại làm cho công chúng ngờ ngợ khi chẳng thấy bóng dáng người chồng – người cha trong những bức ảnh nhiều màu sắc. Từ giữa năm 2014, Linh Nga dọn vào ở hẳn nhà bố mẹ ruột tại TP.HCM. Những lời xì xầm về hôn nhân tan vỡ của Linh Nga bắt đầu râm ran. Linh Nga chọn cách im lặng với ước mong giông bão sẽ nhanh chóng trôi qua.

Song có vẻ như, những cố gắng thôi là chưa đủ. Một Linh Nga xinh đẹp, giỏi giang và coi trọng giá trị gia đình chắc hẳn sẽ luôn là niềm mơ ước của nhiều người. Vậy nhưng, cuối cùng, cô vẫn không thể "ôm nổi trái tim một con người", vốn được coi là khác biệt quá lớn với bản năng nghệ thuật trong cô. Linh Nga hiểu đã đến lúc khép lại quá khứ nhiều nhung lụa mà cũng lắm chông chênh. Cô đã rất buồn khi tâm sự về cuộc sống riêng: "Anh ấy sống ở Hà Nội, thời gian gặp nhau rất ít, chỉ chiếm 2-3%, còn lại tôi dành cho nghệ thuật. Tôi thấy trong cuộc sống bây giờ, khó nhất là làm sao tìm được người đàn ông biết hướng tới cuộc sống gia đình. Tôi yêu nghệ thuật và buồn lắm nếu phải xa nó, nên người chồng cũng sẽ phải hiểu và chấp nhận điều ấy. Có thể tôi mong muốn 10 phần, nhưng người ta chỉ đáp ứng được 5-6 phần, thậm chí là 3-4 phần thôi... Trong cuộc sống, chúng ta có nhiều mong muốn nhưng không phải điều gì cũng được toại nguyện. Tôi là người biết sống chấp nhận. Nhờ vậy mà mọi thứ nhẹ nhàng, dễ thở hơn rất nhiều. Tôi đã bước qua khủng hoảng hay khó khăn về tình cảm nhẹ nhàng".

Khép lại một chuyện tình có nhiều khác biệt, dù người trong cuộc cho rằng, cô chấp nhận nó một cách nhẹ nhàng thì công chúng cũng không khỏi nuối tiếc cho một "thiên nga múa" luôn coi gia đình là điểm đến cho mọi cuộc hành trình

Vân Hugo: "Có rất nhiều thứ mà rất nhiều tiền cũng không thể mua được"

Là một trong những hot girl đời đầu từng nổi đình nổi đám, Vân Hugo được yêu mến không chỉ nhờ ngoại hình xinh đẹp mà còn ở vai trò MC và diễn viên duyên dáng. Tuy nhiên, cô cũng lại là người con gái không mấy may mắn trong chuyện tình cảm.

Cô kết hôn với người chồng là Tường Linh vào năm 2008. Cả hai đều sinh ra và lớn lên trong gia đình có điều kiện. Vân Hugo chia sẻ, cô yêu chồng vì sự dịu dàng và vui tính. Thế nhưng, hạnh phúc ngắn ngủi của cô cũng kết thúc sau gần 4 năm chung sống, trong sự tiếc nuối của rất nhiều người. Trên trang cá nhân, Vân Hugo từng đăng tải đoạn trạng thái ngắn ngủi nhưng đầy ẩn ý về bi kịch hôn nhân. Theo đó, nữ diễn viên xinh đẹp không nói đó là trường hợp của mình nhưng dường như trong đó chất chứa nỗi lòng bấy lâu nay của cô: "Câu chuyện về những người chồng giàu có thành đạt và những người vợ đam mê Phật pháp. Một bên thì đi tối ngày, nào công việc, tiếp khách, golf, bồ bạn. Một bên phải tìm tới chỗ dựa tâm linh để chặn lại nước mắt dư thừa vật chất thiếu thốn tình cảm và không thể ly hôn vì danh dự, tài sản và các con. Một bên thì yêu tự do. Một bên thì yêu bên kia. Một bên thì có tất cả nhưng luôn thấy không đủ. Một bên thì chỉ có danh phận là vợ bên kia. Tất cả đều là bi kịch. Có rất nhiều thứ mà rất nhiều tiền cũng không thể mua được".

Không ít đồn đoán liệu đây có phải là lý do ly hôn của người phụ nữ xinh đẹp này?

Trải qua bao sóng gió, giờ đây cô tập trung nhiều hơn để đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp. Vân Hugo chia sẻ rằng, nỗi buồn cũ vẫn còn đó nhưng hiện tại cô rất hài lòng với cuộc sống và những gì mình đang có.

Theo An Nhiên (Khám Phá)

Nguồn Eva: http://eva.vn/lang-sao/noi-sau-nhung-lua-cua-my-nhan-viet-lay-chong-dai-gia-c20a287223.html