Nỗi niềm thầy giáo 8X xin nghỉ việc đi làm thợ xăm

Dù đã rất kiên trì, rất cố gắng, thầy giáo Nguyễn Quang Tuệ (SN 1987) - dạy Mỹ thuật tại Trường Tiểu học Thanh Thủy (Lệ Thủy, Quảng Bình) đã quyết định viết đơn xin nghỉ việc, để tìm kiếm một cơ hội khác cho mình.

Thầy giáo 8X quyết định bỏ nghề giáo để đi làm thợ xăm hình, với mong muốn nâng cao thu nhập. để lo cho bố mẹ và tính đến chuyện xây dựng hạnh phúc riêng. Ảnh: NVCC

Thầy giáo 8X quyết định bỏ nghề giáo để đi làm thợ xăm hình, với mong muốn nâng cao thu nhập. để lo cho bố mẹ và tính đến chuyện xây dựng hạnh phúc riêng. Ảnh: NVCC

6 năm dạy hợp đồng, qua 8 lần chuyển trường

Những khó khăn, vất vả của giáo viên vẫn là câu chuyện mà lâu nay chúng ta “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”. Nhưng mỗi lần thêm một người quyết định bỏ nghề, lại khiến nhiều người suy ngẫm.

Năm học mới bắt đầu chưa bao lâu, đã có không ít thầy cô, co kéo mãi với đồng lương ít ỏi vẫn không thể vun vén, chăm lo được cuộc sống tối thiểu của mình và gia đình, đã quyết định viết đơn xin nghỉ việc.

Đơn xin nghỉ việc của thầy giáo 8X.

Mới đây, trên một diễn đàn, nhiều giáo viên đã bàn luận, xót xa sau khi đọc lá đơn xin nghỉ việc của thầy Nguyễn Quang Tuệ (SN 1987) dạy Mỹ thuật tại Trường Tiểu học Thanh Thủy (Quảng Bình).

Chia sẻ với Lao Động, thầy Nguyễn Quang Tuệ cho biết, tính đến nay đã có 10 năm công tác trong ngành và đến tháng 9.2017 – thời điểm xin nghỉ việc – mức lương thầy nhận được là 3,6 triệu đồng.

Trước khi được vào biên chế - tháng 3.2014, thầy Tuệ đã có 6 năm dạy hợp đồng, với mức lương hơn 700.000 đồng/tháng.

Lương thấp, đã thế phải chịu rất nhiều áp lực. Hết năm học, nghỉ hè không có lương, lại thấp thỏm chờ năm học mới có được lên bục giảng, gặp lại học trò vì các trường chỉ ký hợp đồng ngắn hạn.

Và trong 6 năm làm giáo viên dạy hợp đồng, thầy đã phải chuyển 8 trường, cho đến lúc chính thức vào biên chế, được phân công về giảng dạy tại Trường Tiểu học Thanh Thủy.

Rất yêu nghề, nhưng không thể cố được nữa

Dù rất cố gắng và kiên trì để vào được biên chế ngành giáo dục, nhưng thầy Nguyễn Quang Tuệ vẫn quyết định xin nghỉ việc.

Lý do là vì: Điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, bản thân bị bệnh và mức thu nhập thấp không đảm bảo trang trải cuộc sống cho gia đình cũng như chữa bệnh.

“Tôi mới trải qua một trận ốm, đồng lương giáo viên tằn tiện lắm mới lo được cho mình và bố mẹ, chẳng để ra được đồng nào phòng lúc ốm đau. Thực sự, tôi nản lắm. Suốt 3 tháng hè vừa qua tôi đã trăn trở rằng có nên nghỉ việc hay không. Lúc viết đơn, buồn lắm, nhưng không cố được nữa…” – thầy Tuệ chia sẻ.

Thầy giáo 8X bỏ nghề giáo theo đuổi nghề xăm.

Sau khi rời bục giảng, thầy dự định theo đuổi nghề xăm hình nghệ thuật. Cũng là vẽ, nhưng không cầm phấn vẽ mà cầm kim. Đây là nghề tay trái, giúp thầy có thể trang trải cho cuộc sống gia đình trong 6 năm qua.

Thầy Tuệ cho biết, giờ quyết định toàn tâm toàn ý với nó: “Mấy ngày qua khi được nhà trường chấp nhận đơn xin nghỉ việc, cũng hụt hẫng và buồn, nhưng có lẽ, duyên của tôi với nghề giáo chỉ đến vậy…”.

Đặng Chung

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/noi-niem-thay-giao-8x-xin-nghi-viec-di-lam-tho-xam-565864.ldo