Nỗi niềm của những 'dũng sĩ diệt bọ gậy'

Giữa thời tiết Hà Nội oi bức, nóng nực, không quản ngại trèo cao, chui vào góc vườn rậm rạp, những thành viên trong đội xung kích diệt bọ gậy phường Việt Hưng (quận Long Biên) vẫn hàng ngày cần mẫn “đến từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền diệt bọ gậy, phòng dịch sốt xuất huyết.

Có theo gót đội ngũ này mới thấm được nỗi vất vả của những cán bộ làm công tác phòng dịch.

Đội xung kích diệt bọ gậy của tổ dân phố số 2, phường Việt Hưng, quận Long Biên.

“Chia nhau ra nhé, 2 cháu khỏe chân tay chịu khó leo lên sân thượng trên tầng 4 để kiểm tra các chậu cây cảnh trên đó, nhớ kiểm tra kỹ trong bể chứa nước nhé! Chú ở dưới này sẽ kiểm tra các góc sân và trong nhà”, tiếng ông Trần Huy Đoạt - thành viên đội xung kích, Tổ trưởng tổ dân phố số 2 dõng dạc khi phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong đội mình khi đến kiểm tra tại một hộ gia đình trong tổ. Chẳng là mỗi đội xung kích của ông có 4 thành viên, có cả những người đã “đứng tuổi” như ông và những thành viên trẻ nên chia nhau mỗi người mỗi việc phù hợp với khả năng của mình. Thế nhưng, cả 4 thành viên trong đội ai nấy cũng đều thuộc lòng tên loại muỗi gây bệnh, cơ chế truyền bệnh và các biện pháp phòng dịch. Vừa làm vừa nói chuyện với người dân, nhắc nhở người dân phải lật úp các dụng cụ chứa nước và phòng chống muỗi đốt để có thể phòng bệnh.

Địa bàn phường Việt Hưng khá rộng, nhiều khu đô thị, nhiều công trình đang xây dựng, nên công việc của các đội xung kích diệt bọ gậy cũng vất vả hơn. Ông Đoạt kể, chẳng phải hộ gia đình nào mình đến mà cũng kiểm tra ngay được, nhiều gia đình cả nhà làm công nhân, viên chức đi từ sáng đến tối mịt, các thành viên trong đội phải “phục kích” lúc sáng sớm hoặc chiều muộn mới vào được nhà. Thậm chí, có những gia đình, cả đội phải quay đi quay lại đến 2, 3 lần mới có người tiếp đón. “Mấy hôm trước, trời nắng nóng, oi bức, mấy chú cháu cứ mướt mồ hôi đi “gõ cửa” từng nhà, ấy vậy mà cũng “gõ cửa” được hơn 400 hộ trong gần 10 ngày hoạt động rồi. Song, cũng không ít hộ không chịu hợp tác” – ông Đoạt tâm sự. Ví công việc của mình như những “dũng sĩ diệt bọ gậy” nhưng không ít người lại gièm pha cho rằng ông “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”. Thế nhưng, ai mà cũng nghĩ như thế thì lấy đâu ra người để đi tuyên truyền đến bà con. Giờ dịch sốt xuất huyết đang đến gần đỉnh dịch, cả TP đang sốt sắng vào cuộc, cần lắm những người như ông Đoạt, những người chấp nhận đi vào vùng dịch để làm công tác tuyên truyền và dập dịch.

Bài, ảnh: Hà Ngân

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/noi-niem-cua-nhung-dung-si-diet-bo-gay-296197.html