Nỗi mong của dân

Hai Phiếm phấn khởi cắp chai rượu quê sang nhà Nghĩ tôi:

- Vui quá, chỉ trong sáu ngày, các mũi phối hợp của cảnh sát đã bắt được hai tử tù Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình. Chim trời cá nước, vậy mà bắt được và bắt nhanh gọn, không gây thiệt hại cho lực lượng tham gia và ảnh hưởng đến người dân.

- Mừng nữa là luật pháp nghiêm minh. Bắt được tử tù trốn trại về quy án rồi nhưng trong ngành công an không bao che vẫn khởi tố vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” đối với một số CBCS quản lý trại giam T16.

- Ừ! Hai tử tù nguy hiểm này trốn trại thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Với những kẻ coi như đã chết thì chuyện gì chúng cũng có thể làm, giết thêm một người hay nhiều người cũng chỉ là án tử như đã tuyên. Nghiêm trọng chính là chỗ này.

Bỗng Hai Phiếm bần thần:

- Cứ mong…

- Mong gì?

- Cuộc chiến chống tham nhũng của toàn Đảng, toàn dân ta cũng quyết liệt, nhanh như thế này…

- Đang nói chuyện tử tù lại nói chuyện tham nhũng là sao?

- Tội phạm lẩn trốn như mò kim đáy bể còn tìm ra, vậy mà những quan tham giàu nhanh hơn buôn ma túy, có những quy định pháp luật chặt chẽ hơn cùm, trại giam mà họ vẫn “vượt” và biệt phủ, dinh thự cứ lồ lộ ra mà sao không thể quét một phát xong ngay nhỉ!

- Kẻ trốn trại bị bắt và nơi giam giữ cũng phải chịu trách nhiệm hình sự, vậy các vị quản lý cán bộ phạm tội tham nhũng có phải chịu trách nhiệm gì không nhỉ?

Cả Nghĩ

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/noi-mong-cua-dan-n136415.html