Nỗi lòng người mẹ có con gái bị chồng sát hại khi vừa sinh con được 19 ngày nơi xứ người

Sinh ra trong gia đình cũng không đến mức nghèo khó nhưng chị Nam vẫn quyết định lấy chồng Hàn Quốc. Nhưng rồi chỉ vì bất đồng về ngôn ngữ và cách sống, bi kịch đã xảy ra với cô dâu Việt này.

Vừa kết hôn vài tháng đã muốn ly hôn

Chị Hoàng Thị Nam sinh năm 1987, là con gái út trong một gia đình có 6 anh chị em (3 trai, 3 gái) ở xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Anh trai đầu đi nghĩa vụ quân sự và đã hy sinh trên chiến trường Campuchia. Còn lại tất cả đã lập gia đình ở riêng từ lâu.

Sau khi thi rớt tốt nghiệp THPT, chị Nam vào Sài Gòn học thêm và làm công nhân. Năm 2010, qua môi giới, chị quyết định lấy chồng người Hàn Quốc. Chú rể tên là Lim Chae Won, hơn chị Nam 13 tuổi. Người đàn ông này chỉ qua Việt Nam vài ba ngày là làm đám cưới nên hai người chẳng có cơ hội để tìm hiểu nhau. Tháng 8/2010, chị Nam theo chồng ra nước ngoài. Việc chị Nam lấy chồng diễn ra quá nhanh khiến nhiều người trong gia đình còn chưa kịp nhớ tên chú rể là gì thì hai người về Hàn Quốc.

Khi chị Nam đã ổn định tại Hàn Quốc và thường xuyên gọi điện về nói chuyện với gia đình thì mọi người mới biết rõ hơn về cuộc sống ở gia đình chồng chị ra sao. Người thân của chị Nam cho biết, gia đình bên chồng chị Nam có 5 anh chị em, 4 người kia đã có gia đình, ở riêng. Chồng chị Nam là con trai đầu.

Chồng chị Nam làm thợ sửa chữa lắp đặt hệ thống sưởi của một công ty nhỏ ở gần nhà. Với mức lương trung bình mỗi tháng khoảng 1.500.000 won (khoảng 30 triệu đồng) và mức sống đắt đỏ tại Hàn Quốc, lại phải nuôi cả gia đình gồm cả bố mẹ già, chồng chị Nam chẳng dành dụm được bao nhiêu. Còn chị Nam do mới sang Hàn Quốc nên chưa thể đi làm được. Lúc mới qua Hàn Quốc, hai vợ chồng chị Nam ở chung với cha mẹ, nhưng vì mẹ chồng khó tính khiến cuộc sống luôn căng thẳng.

Đã có lần chị Nam tìm tới trung tâm hỗ trợ phụ nữ tại Hàn Quốc để xin hương dẫn thủ tục ly hôn vì mâu thuẫn với mẹ chồng. Mẹ chồng chị luôn chê cô con dâu lười tắm gội và có lần định dùng kéo cắt bớt tóc của chị, và mắng mỏ khiến chị sợ hãi.

Trung tâm này đã đưa chị Nam vào cư trú tạm thời để tìm cách giải quyết. Nhưng sau một tháng rưỡi, người chồng đã đến và được sự giúp đỡ của trung tâm, họ hòa giải và chị Nam lại trở về với chồng. Sau đó hai vợ chồng đã thuê nhà ở riêng. Ở căn nhà 33m2 không có phòng ngủ riêng biệt, chồng lại hay đánh bài với bạn bè tới tận đêm khuya. Đó cũng chính là một trong những lý do khiến hai vợ chồng chị Nam lại thường xuyên căng thẳng.

Bức ảnh cưới của chị Nam với người chồng Hàn Quốc

Do chị Nam hầu như không nói được tiếng Hàn. Hai vợ chồng không mấy hiểu nhau và chính vì lý do đó khiến những áp lực cuộc sống càng tăng lên. Sau đó, để có thể hòa nhập tốt hơn với cuộc sống ở nhà chồng, chị Nam đã xin đi học lớp tiếng Hàn. Lúc ấy, chị đã mang thai sang tháng thứ 7, nhưng chị vẫn trang điểm cẩn thận, ăn mặc đẹp và chăm chỉ đến lớp học đều đặn.

Cho đến đầu tháng 5/2011, bất ngờ không thấy Hoàng Thị Nam đến trung tâm học, trung tâm gọi điện tới để hỏi thì chị thông báo rằng mình đã sinh con và không đến học được nữa.

Bị chồng sát hại khi vừa sinh con 19 ngày

Bà Nguyễn Thị Hoa (mẹ chị Nam) cho biết, ngày 23/5/2011 chị Nam vẫn gọi điện về gia đình nói rằng mình vừa sinh con trai được 18 ngày. Không ai ngờ, ngay ngày hôm sau (ngày thứ 19 sau khi sinh con) thì mọi người hay tin chị đã bị chồng sát hại một cách dã man.

Ngay khi biết hung tin, bà Hoa cùng người thân đã tức tốc đến TP.HCM trong đêm khuya để làm thủ tục qua Hàn Quốc. Tại Hàn Quốc gia đình nạn nhân được cơ quan chức năng cung cấp cho những thông tin về cuộc sống của chị Nam trong suốt 9 tháng ở nhà chồng và sự việc chị này bị sát hại.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 1h sáng ngày 24/5/2011. Sau khi hai vợ chồng chị Nam xảy ra mâu thuẫn cãi vã, không kiềm chế được bản thân, người chồng thú tính chạy vào bếp lấy một con dao đâm vợ. Dao gãy, anh ta lại chạy vào lấy con dao khác ra để đâm vợ. Chị Nam bị đâm tổng cộng 53 nhát dao trên khắp cơ thể.

Sau khi gây án, Lim Chae Won hoảng loạn bỏ vợ nằm trên vũng máu rồi chạy ra ngoài đường. Anh ta lấy chân đạp cửa những nhà hàng xóm còn sáng đèn và nói rằng mình đã giết vợ rồi lại lao đi. Những người hàng xóm nhanh chóng gọi điện tới đồn cảnh sát thông báo sự việc.

Cách nhà khoảng 200m, tại sân chơi của trẻ em khu vực, cảnh sát đã bắt được Lim Chae Won trong tình trạng vô cùng hoảng loạn. Lúc ấy anh ta mặc mỗi một chiếc quần đùi, chân không giày dép và tay vẫn cầm hung khí vừa giết vợ.

Tại cơ quan cảnh sát, Lim Chae Won khai nhận chính mình đã dùng dao đâm vợ trong lúc hai vợ chồng đang cãi nhau. Khi được hỏi nếu chỉ là một cuộc cãi nhau vợ chồng đơn thuần, tại sao lại dùng dao đâm vợ nhiều lần như vậy, anh ta nói bởi chị Nam luôn miệng nói tới chuyện ly hôn khiến anh ta vô cùng tức giận và không kiểm soát được hành vi của mình.

Kể về tang lễ của con gái tại Hàn Quốc, bà Hoa chia sẻ: “Khi chúng tôi vừa xuống sân bay, hàng chục lãnh đạo cấp cao cùng nhiều người dân Hàn Quốc với trang phục đen đã gập người nói lời xin lỗi. Chúng tôi được đưa đến nhà tang lễ sau đó”. Theo mẹ và dì chị Nam, phía Hàn Quốc chuẩn bị tang lễ rất chu đáo và long trọng. Trong hàng ngàn người ở Hàn Quốc đến viếng chị Nam có nhiều nghị sĩ quốc hội và lãnh đạo huyện Cheongdo cùng lãnh đạo tỉnh Gyeongsangbuk – nơi chị Nam sinh sống.

Căn nhà bà Hoa - mẹ chị Nam đang sinh sống

Đoàn lãnh đạo địa phương đã quỳ trước bàn thờ xin lỗi vong hồn cô dâu Việt xấu số. Trong những ngày diễn ra tang lễ, nhiều vị chức sắc tôn giáo cũng đã đến chia sẻ và cầu siêu cho chị Nam. Mặc cảm vì hành vi tàn bạo của con trai, cha mẹ của Lim Chae Won, rụt rè đến xin phép bà Hoa được thắp cho con dâu nén hương tạ lỗi. Mẹ của Lim Chae Won nói trong nước mắt: “Mẹ đã không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ chồng, vạn lần xin lỗi con”.

Bà Hoa cho biết trước khi sang Hàn Quốc, bà có nguyện vọng hỏa táng con xong sẽ rải tro ra biển nhưng sau đó bà quyết định mang về nhà để hương hồn con bà được gần gũi gia đình. “Đến bây giờ tôi vẫn biết luôn cảm ơn lãnh đạo và người dân Hàn Quốc, họ đã cảm nhận được nỗi đau của tôi khi vĩnh viễn rời xa con gái mình. Con rể tôi tội đến đâu đã có luật pháp trừng trị đến đó vì dù sao con tôi cũng đã chết rồi, có xử nặng thì nó cũng chẳng sống lại được. Tôi chỉ mong đừng có cô gái Việt Nam nào đang làm dâu tại Hàn Quốc bị rơi vào hoàn cảnh đau buồn như con tôi” - bà Hoa nghẹn ngào chia sẻ.

Đối với bà Hoa, việc mất đi cô con gái út đã khiến bà khóc cạn nước mắt. Nhưng rồi thời gian trôi qua, nỗi đau ấy cũng dần nguôi ngoai. Bà chỉ thương cho đứa con của chị Nam, vừa mới chào đời được 19 ngày đã phải mồ côi mẹ, còn cha thì vướng vòng lao lý.

Theo bà Hoa, sau khi sự việc xảy ra, đứa bé đã được chuyển đến một cô nhi viện ở tỉnh Gyeongsangbuk (Hàn Quốc). Do gia đình chồng của chị Nam không thể nuôi đứa bé và bà Hoa cũng đã già nên chẳng thể nuôi được đứa cháu ngoại còn quá nhỏ. Cuối cùng một người em họ của chị Nam sinh sống ở Mỹ nhận nuôi. Đến nay cậu bé cũng đã 5 tuổi, phát triển khỏe mạnh và có điều kiện sống rất tốt nên bà Hoa cũng yên tâm phần nào.

Hoàng Hùng

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/xa-hoi/noi-long-nguoi-me-co-con-gai-bi-chong-sat-hai-khi-vua-sinh-con-duoc-19-ngay-noi-xu-nguoi-87818/