Nỗi lòng của Phó chủ tịch Hải khi bị một số người phản ứng

Ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1 bình thản, ra lệnh đập phá một bệ bê tông, cũng như cây sứ lấn chiếm vỉa hè nằm trên đường Nguyễn Công Trứ, không quan tâm đến một người đàn ông đang lầm bầm phản ứng.

Ông Đoàn Ngọc Hải rất bình thản trước sự phản ứng của người đàn ông

Ông Đoàn Ngọc Hải rất bình thản trước sự phản ứng của người đàn ông

Chiều 27.2, tại ngã 3 đường Nguyễn Công Trứ - Hồ Tùng Mậu, ông Đoàn Ngọc Hải bận rộn chỉ đạo đập dỡ bệ bê tông, quanh gốc một cây sứ lâu năm thuộc quyền sở hữu của công ty Cổ phần vận tải biển Sài Gòn.

Bệ bê tông này nhô lên cao, chiếm một diện tích lớn trên vỉa hè. Ông Hải cũng ra lệnh đốn hạ cây sứ, bứng tận gốc.

Một người đàn ông tên Bá, tự cho là người làm việc lâu năm ở Công ty cổ phần Vận tải biển Sài Gòn, đứng trước đoàn kiểm tra, phản ứng dữ dội: "Tui làm ở công ty này từ năm 1988 đến giờ, đã 30 năm. Tui không phản đối chủ trương dẹp dọn lòng lề đường rất đúng đắn của quận. Nhưng bệ xi măng ngay cua quẹo đó, có từ trước giải phóng, người ta xây lên là có ý đồ, bây giờ các anh đập bỏ, phải coi lại đúng hay sai?"

Ông Bá đang phản ứng kịch liệt trước quyết định phá dỡ bệ xi măng, nhổ bỏ cây sứ

Ông Hải coi như không có chuyện gì, ra lệnh cấp dưới thực thi nhiệm vụ. Rất cương quyết, ông Hải chỉ nói ngắn gọn: "Người đàn ông đó không có chức trách, nhiệm vụ gì ở đây".

Ông Đoàn Ngọc Hải không chút nao núng trước sự phản ứng của người đàn ông

Trong lúc đứng giám sát đoàn kiểm tra đập bỏ bệ xi măng lâu năm ngay cua quẹo, đốn hạ và bứng gốc cây sứ, vị Phó chủ tịch quận 1 tâm sự: "Người ta cũng mưu sinh vỉa hè, kiếm sống rất vất vả, nhưng ai cũng như vậy thì không được. Tôi mong mọi người đồng lòng, đồng thuận cùng với thành phố, chung tay với quận 1 lập lại ngăn nắp, trật tự vỉa hè".

"Theo chỉ đạo của thành phố thì chắc chắn chúng tôi phải xử lý dứt điểm, khẩn trương trả lại vỉa hè cho người dân, tạo nên một đô thị văn minh, hiện đại", ông Đoàn Ngọc Hải nói thêm.

Phóng viên báo điện tử Một Thế Giới hỏi: "Ông có biện pháp nào xử lý nếu có sự tái chiếm lòng lề đường?"

"Tôi nghĩ họ không dám tái chiếm nữa đâu. Nếu họ tái chiếm vỉa hè, tiếp tục vi phạm, chúng tôi sẽ xử lý mạnh mẽ hơn", ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1 trả lời.

Ông Hải cương quyết dẹp bệ xi măng, đốn hạ cây sứ lâu năm lấn chiếm vỉa hè đường Nguyễn Công Trứ, dù có sự phản đối

Người đàn ông tên Bá đang phản ứng việc tháo dỡ

"Người đàn ông đó không có chức trách, nhiệm vụ gì ở đây", ông Hải cương quyết

Ông Hải bình thản trao đổi công việc cùng một cán bộ dưới quyền

Trong khi đó, người đàn ông phản ứng ông Hải lúc nãy, ngồi ngay cửa công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn hút thuốc, vẫn tiếp tục lầm bầm trong tức tối

Theo lệnh vị phó chủ tịch quận 1, các nhân viên khẩn trương phá dỡ bệ xi măng chắn ngay ngã 3 đường, cạnh gốc sứ

Thảm cỏ quanh gốc sứ bị đào lên. Ông Hải không chấp nhận người dân tự ý xây chậu, trồng cây sứ lấn chiếm lòng lề đường thế này

Những tảng đá lớn được đưa lên cần cẩu

Ụ bê tông trên vỉa hè này được cho rằng xây trước năm 1975

Gạch, đá của bệ xi măng vùa đập được chất đầy trên xe

Ông Hải đứng giám sát, chỉ đạo việc tháo dỡ

Vị phó chủ tịch quận 1 không quan tâm, hối thúc lực lượng chức năng khẩn trương công việc

Cây sứ đang bị cắt tỉa cành, trước khi bị đốn hạ, đào gốc

Bê tông kiên cố quanh gốc cây sứ đã được dẹp sạch trong khoảng 30 phút

Chiếc xe cần cẩu sẽ nhổ bỏ cây sứ

Đợi việc tháo dỡ chậu sứ hoàn tất, ông Hải "vi hành" kiểm tra việc dọn dẹp lòng lề đường khu vực khác. Tháp tùng ông Hải trong chiều 27.2 là Phó chủ tịch phường Nguyễn Thái Bình, ông Nguyễn Chí Việt

Bài, ảnh: Dương Cầm

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/noi-long-cua-pho-chu-tich-hai-khi-bi-mot-so-nguoi-phan-ung-57545.html