Nỗi khốn khổ của người tị nạn Syria có 4 bà vợ

Một người đàn ông đa thê ở Syria khi tị nạn ở Đức đã mang theo 4 bà vợ và 23 đứa con. Nỗi khổ của ông này không chỉ là làm sao đủ tiền để trang trại cuộc sống cho vợ con, mà ngay cả việc di chuyển đến các thành phố khác nhau để gặp các bà vợ cũng là một phiền toái.

Một người tị nạn từ Syria tên là Ghazi đã rời tổ quốc mình năm 2015 và hiện cư trú tại Đức cùng bốn bà vợ và 23 đứa trẻ, được trợ cấp hàng tháng 30 ngàn euro.

Bất tiện duy nhất đối với người đàn ông này là phải thường xuyên di chuyển vì các bà vợ sống ở những thành phố khác nhau.

Phần đáng kể thời gian ông Ghazi cư trú tại Montabaur, nơi ở của bà vợ cả Tuasif và trường học của các con, theo trang web Life.Ru.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/noi-khon-kho-cua-nguoi-ti-nan-syria-co-4-ba-vo-717772.html