Nơi gió gọi nắng chiều

Binh nhì Nguyễn Thuận Cường, sinh năm 1998, nhập ngũ tháng 2-2017, hiện đang huấn luyện tại Tiểu đội 7, Trung đội 3, Đại đội Huấn luyện- Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị đứng tần ngần khá lâu trước tấm bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ trong trận chiến đấu từ ngày 15 đến ngày 16-10-1964 tại thôn Thiện Chánh, xã Cam Thủ, H. Cam Lộ. Ngọn gió về lao xao cành lá như gọi sắc nắng chiều đọng mãi trong lòng người một câu chuyện lịch sử về những hy sinh của các chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang (nay là Bộ đội Biên phòng) trên mảnh đất Cam Lộ anh hùng.

Việc làm cụ thể của 30 chàng lính trẻ BĐBP nhập ngũ tháng 2-2017 ngày hôm nay là phối hợp cùng chi đoàn thôn Thiện Chánh và xã đoàn Cam Thủy dọn vệ sinh, trồng hoa, trồng cây cảnh, đổ, láng bê-tông trong khuôn viên bia tưởng niệm. Tiết trời đậm vàng sắc nắng những ngày đầu hè, cả khu đồi rộn ràng tiếng cười nói căng bùng sức trẻ, họ làm việc như quên cả cái nắng nóng của thời tiết.

Trồng hoa và cây cảnh cho bia chứng tích thêm đẹp.

Tham gia lao động cùng với các chiến sĩ trẻ, tôi cảm thấy mình đang trẻ lại và nhớ về cái thời binh nhì, binh nhất cũng chẳng nề hà đến cái mệt từ việc làm. Chợt Cường đến gần tôi và ngập ngừng đề nghị "Thủ trưởng có biết về trận chiến đấu không kể cho em nghe với". Tôi lục tìm trong trí nhớ rồi kể cho Cường nghe: Đêm 15-10-1964, phân đội Công an nhân dân Vũ trang 23 nhận nhiệm vụ đột nhập phá ấp chiến lược ở 2 thôn Thọ Xuân và Cam Vũ (xã Cam Thủy). Cuộc chiến đấu thắng lợi, ấp chiến lược bị phá, cuộc mít- tinh tuyên truyền được tổ chức tại chỗ, bà con tập trung đông. Các chiến sĩ phân đội 23 mải nói chuyện với bà con nên trời sáng và không kịp thu quân nên phân đội quyết định di chuyển đến thôn Thiện Chánh và tổ chức trận địa sẵn sàng đánh trả quân địch phản kích. Tiểu đội 1 do Thiếu úy Lê Văn Quang làm Tiểu đội trưởng được phân công trên hướng chính diện.

12 giờ ngày 16-10-1964, quân địch có phi pháo yểm trợ kéo đến tấn công. Sau một thời gian bắn phá, không thấy ta phản ứng, quân địch hùng hổ xông tới, đợi chúng đến gần, các chiến sĩ đồng loạt nổ súng, hàng loạt tên địch ngã gục trước trận địa và hoảng loạn tháo chạy. Sau ba lần tấn công đều thất bại, địch gọi thêm quân, có cả xe bọc thép M113 từ Cồn Tiên vào để tấn công. Tình thế lúc này vô cùng khó khăn, phân đội phải quyết định mở đường rút ra khỏi vòng vây của địch, Tiểu đội của Thiếu úy Lê Văn Quang nhận nhiệm vụ ở lại chiến đấu ghìm chân địch, bảo vệ cho phân đội rút về hậu cứ an toàn. Cuộc chiến đấu diễn ra vô cùng ác liệt, địch đã dùng 7 xe bọc thép M113 chặn phía trước và một đại đội biệt động bao vây phía sau lưng. Trong tình thế nguy nan, Tiểu đội trưởng Lê Văn Quang vẫn bình tĩnh chỉ huy tiểu đội chiến đấu kiên cường, song do chênh lệch quá lớn về lực lượng cũng như hỏa lực nên quân địch đã tràn vào trận địa. Tiểu đội trưởng Lê Văn Quang đã nhảy lên xe tung lựu đạn vào thùng xe, cùng lúc đó anh bị địch bắn nát một cánh tay, mất thăng bằng bị ngã xuống đất song anh vẫn bật dậy tiếp tục nhảy lên thả lựu đạn vào xe và dùng thân mình bịt cửa xe lại, lựu đạn nổ, 9 tên địch trong xe thiệt mạng nhưng Tiểu đội trưởng Quang cũng đã anh dũng hy sinh.

Trong trận chiến đấu này phân đội Công an nhân dân Vũ trang 23 và tiểu đội do Thiếu úy Lê Văn Quang chỉ huy đã tiêu diệt được 84 tên địch và nhiều xe cơ giới song 16 CBCS của Tiểu đội cũng đã anh dũng hy sinh đến người cuối cùng. 16 chiến sĩ đã được truy tặng Liệt sĩ và Tiểu đội trưởng Lê Văn Quang, liệt sĩ Trần Công Tiện được Đảng, Nhà nước truy tặng danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào ngày 3-8-1995.

Câu chuyện kết thúc, trên đôi mắt Binh nhì Nguyễn Thuận Cường ngân ngấn nước. Cường nói: "Tinh thần chiến đấu của các chiến sĩ thật kiên cường, anh dũng, trong số 16 chiến sĩ hy sinh có một bác cùng quê với em thủ trưởng ạ. Tuần tới, em sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt các nội dung huấn luyện để được các thủ trưởng tiếp tục chọn cho đi làm những công việc ý nghĩa như thế này".

Thượng úy Hoàng Xuân Biên - Trợ lý Thanh niên Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: "Năm nào cũng vậy, cứ mỗi đợt tiếp nhận thanh niên nhập ngũ, Đoàn thanh niên đều tổ chức những buổi lao động tình nguyện tu sửa, làm vệ sinh các nghĩa trang và bia chứng tích để giáo dục truyền thống cho chiến sĩ mới. Năm nay kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ thì những việc làm này càng có ý nghĩa hơn".

Từng đợt gió từ trên đồi cao tràn về gọi sắc nắng chiều bừng sáng lên quyện trong niềm vui, niềm tự hào của 30 chàng lính trẻ về truyền thống để tiếp bước cha anh, bảo vệ vẹn toàn chủ quyền thiêng liêng đất Mẹ Việt Nam.

Nguyễn Thành Phú

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_166766_noi-gio-go-i-na-ng-chie-u.aspx