Nỗi đau... thịt sạch

Chuyện mới toe, xảy ra vài ngày nay ở chợ Tân Khai, xã Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

Nhằm phục vụ thịt sạch cho người dân, Trạm trồng trọt - bảo vệ thực vật, Trạm chăn nuôi - thú y và UBND xã Tân Khai đã phối hợp nhau khai trương cửa hàng bán thịt sạch - an toàn ngay trước chợ Tân Khai. Ngày khai trương tưng bừng, cửa hàng quảng cáo ai mua thịt sạch trên 50.000 đồng còn được khuyến mãi một hộp trứng gà sạch gồm 6 quả...

Ai dè, dư âm khai trương chưa nguôi đã xuất hiện một số tiểu thương đứng ra phản ứng giật sập cửa hàng. Thậm chí, có người giẫm đạp lên miếng thịt heo, quay hình và tung lên mạng... Các tiểu thương cho biết: Thịt họ bán trong nhà lồng cũng là thịt đã qua kiểm soát, có giấy chứng nhận thú y... Vậy mà từ khi cửa hàng khai trương quảng bá thịt bán là thịt sạch-an toàn, lại bán rẻ hơn, thêm khuyến mãi 6 quả trứng gà... đã dẫn tới các tiểu thương ế ẩm.

Trong khi cửa hàng bán 4 con heo/ngày, các tiểu thương bán chưa được nổi 1 con... Cứ thế, làm sao các tiểu thương có tiền đóng thuế cho nhà nước? Cách đây khoảng 2 tháng, ngày 12.4, tại chợ Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, quầy thịt sạch của bà Ngô Thị Kim Hương vừa khai trương buổi sáng, bán đắt như tôm tươi, thì buổi tối, đã bị kẻ gian châm lửa... đốt. Không chỉ đốt, kẻ gian còn dùng sơn đen bôi bẩn biển hiệu thịt sạch - an toàn của quầy thịt Kim Hương.

Và gần đây, vào ngày 11.5, tại chợ Lương Văn Can, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, do bị ảnh hưởng trong cơn “khủng hoảng thừa”, giá thịt heo lao dốc trên cả nước, chị Đỗ Thị Xuyến mổ thịt heo nhà nuôi, mang ra chợ bán gỡ vốn, khách mua ầm ầm... Bất ngờ, xuất hiện một người hắt dầu nhớt vào sạp thịt chị Xuyến đang bán, làm cho gần 90 kg thịt heo phải vứt bỏ. Nói gì trước những trò... “chơi bẩn” kể trên?

Người ta chấp nhận mọi hành động cạnh tranh lành mạnh, được luật pháp cho phép, để khách hàng thật sự là vua, là thượng đế. Thế nhưng, trong 3 câu chuyện vừa kể trên, vẫn có không ít người không chấp nhận cạnh tranh lành mạnh. Trái lại, họ thích “chơi bẩn” và... “ném đá giấu tay” bằng hành vi phạm luật là đốt... nhà người bán đắt hơn mình.

Thế mới biết, không chỉ “giải cứu” thịt sạch, nền kinh tế thị trường của chúng ta còn phải làm gì đây để không còn những hành vi “chơi bẩn”? Rất có lý, khi có ý kiến rằng: Muốn không có “chơi bẩn”, thì phải không có... thịt bẩn. Những gì đã và đang diễn ra xung quanh chuyện giải cứu thịt lợn, thấy mà đau!

Cao Hùng

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/kinh-te/noi-dau-thit-sach-676089.bld