Nỗi đau mang tên 'tửu án'

Chỉ từ tháng 12-2016 đến nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai liên tục xảy ra những vụ án hết sức đau lòng liên quan đến bia, rượu. Vì không kiềm chế sau khi đã sử dụng rượu, bia, bạn bè đâm nhau, con sát hại cha chỉ từ vài câu nói, mâu thuẫn vụn vặt.

Lưỡi dao oan nghiệt!

Gây án mạng, Trần Tấn Phát (1995, trú tổ 2, P. An Phước, TX An Khê, Gia Lai) phải chịu sự trừng phạt của pháp luật là đương nhiên, nhưng nỗi dằn vặt lớn luôn ám ảnh Phát khi nạn nhân chính là bố ruột của đối tượng. Sinh ra trong gia đình không mấy khá giả, nhưng là con trai độc nhất trong 3 người con nên Phát được bố mẹ tạo mọi điều kiện tối đa. Khi Phát cưới vợ, gia đình đã nhường căn nhà trên tuyến tỉnh lộ để vợ chồng Phát ở và mở tiệm kinh doanh Internet. Dù là người hiền lành nhưng Phát lại “mê” nhậu và khi “quắc cần câu” thì không thể kiểm soát được bản thân. Cũng từ đó, hệ lụy đau lòng xảy ra.

Ngày đầu năm mới, Phát đi uống rượu với bạn từ buổi trưa. Đến hơn 18 giờ Phát về nhà trong tình trạng “chân nam đá chân chiêu”. Phát bảo vợ xuống dọn cơm cho mình ăn, nhưng bực tức việc chồng đi nhậu từ trưa đến tối mới về, chị vợ gắt: “Muốn ăn thì xuống tự dọn ăn!”. Đã có hơi men, Phát cho rằng vợ hỗn láo nên lao vào “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”. Bị đánh, vợ Phát vừa khóc vừa kêu cứu! Đang chơi ở nhà bà con gần đó, ông Trần Văn Phong (1966, bố của Phát) nghe tiếng con dâu kêu cứu liền cùng người bà con chạy tới. Thấy con trai đang đánh vợ, ông Phong cùng người bà con vừa can ngăn, khuyên giải vừa ôm Phát lại. Tưởng thế là yên, nhưng chị vợ đang trong cơn tức tối nên cào cấu lưng chồng khiến Phát nổi điên. Phát vùng vẫy thoát khỏi ông Phong, chạy xuống bếp lấy dao. Biết tính con khi uống rượu, ông Phong cố gắng vào ôm Phát lại. Thế nhưng, trong lúc giằng co, lưỡi dao oan nghiệt đã đâm trúng vào vùng ngực trái ông Phong. Khi thấy bố gục dưới chân mình, Phát như tỉnh rượu, hoảng hốt gào khóc đưa đi cấp cứu nhưng ông Phong đã tử vong. Chỉ vì không thể kiểm soát mình sau khi uống rượu, Phát đã trở thành kẻ sát nhân.

Mâu thuẫn bộc phát

Theo thống kê của Phòng CSHS CA tỉnh Gia Lai, từ ngày 10-12-2016 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 6 vụ án mạng liên quan đến bia rượu. Trong đó, tất cả đều xuất phát chỉ từ mâu thuẫn nhỏ bộc phát khi đã sử dụng rượu, bia. Đơn cử, 23 giờ 30 ngày 12-12-2016, Phan Việt Hiền (1989, trú xã Hà Tam, H. Đắc Pơ, Gia Lai, làm thợ cửa sắt tại 75-Tô Vĩnh Diện, P. Hoa Lư, TP Pleiku, Gia Lai) ngồi uống rượu cùng Phan Huy Thắng (1989, trú tổ 2, P. Hoa Lư). Khi đã ngà ngà, Thắng cứ chê chiếc vòng tay bằng gỗ mà Hiền đang đeo vì nó không hợp “phong thủy”, chỉ mang lại điều xui xẻo. Hiền cũng đã “tê tê” nên cự lại: “Vòng tay tui mới mua mà cứ chê miết!”. Không ai chịu ai, cả hai cự cãi rồi dẫn đến xô xát. Được mọi người can ngăn, Thắng đi về, còn Hiền vẫn ấm ức trong lòng nên lấy xe máy đuổi theo. Khi Thắng vừa đến trước cổng nhà, Hiền lao đến dùng thanh sắt nhọn đâm vào ngực khiến Thắng gục xuống đất. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng đến 1 giờ 30 ngày 13-12-2016, Thắng tử vong.

Quán cà-phê nơi Nguyễn Phùng Du đâm bạn tử vong.

Hay 2 vụ án khác đều xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc bạn bè ngồi nhậu khiến “những cái đầu nóng” không kiềm chế được. Ngày 27-12-2016, do mâu thuẫn bộc phát trong lúc nhậu và hát karaoke, Vương Vũ (1993, trú làng Dăng, xã Ia O, H. Ia Grai, Gia Lai) đã đâm bạn là anh Lê Văn Trực (1992, trú H. Tuy Phước, Bình Định) tử vong tại chỗ. Cũng mâu thuẫn bộc phát trong lúc ngồi uống bia tại quán cà-phê Như Hạ (thôn 5, xã Ia Băng, H. Đắc Đoa, Gia Lai), Nguyễn Phùng Du (1985, trú thôn 5, xã Ia Băng) dùng dao đâm bạn là anh Chế Văn Phú (1986, trú thôn Phú Mỹ, xã Ia Băng, H. Chư Prông, Gia Lai) tử vong. Có khi, các đối tượng gây án sau khi sử dụng rượu cũng chẳng vì lý do gì mà chỉ cho rằng do... say rượu! Như sáng 12-12, do trời mưa nên Đặng Văn Thống (1993), Vi Đình Khai (1995, cùng trú H. Anh Sơn, Nghệ An) mua rượu về uống tại chòi rẫy nơi cả hai đang làm thuê tại H. Đắc Đoa. Khi ngà ngà, chỉ vì khó chịu với câu nói của ông Nguyễn Văn Tý (1964, trú H. Phù Mỹ, Bình Định, cùng làm thuê tại rẫy), Thống và Khai đã đánh ông Tý tử vong. Thống, Khai bị CQĐT CAH Đắc Đoa bắt khẩn cấp vào ngày 13-12-2016.

Đặng Văn Thống và Vi Đình Khai 2 đối tượng đánh ông Tý tử vong sau khi nhậu.

Những ngày cận Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, với nhiều người, việc sử dụng bia, rượu là khó tránh. Qua bài viết này, chúng tôi muốn cảnh tỉnh mọi người, phải biết dừng đúng lúc, không để “rượu uống mình” nhằm tránh những điều đáng tiếc có thể xảy ra.

Minh Tân

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_160585_no-i-dau-mang-ten-tu-u-a-n-.aspx