Nỗi đau của người mẹ chứng kiến hung thủ bình thản kể lại cảnh giết và phân xác con gái

Tại phiên tòa, Tuấn bình thản kể rõ từng hành vi giết người tình rồi phân xác thành nhiều phần để phi tang ngay trước mặt mẹ nạn nhân.

Sáng 24/8, tại phiên sơ thẩm TAND quận 1 đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Đặng Văn Tuấn (42 tuổi) về hành vi giết người cách đây 2 năm. Khi xảy ra, đây là vụ án gây rung động dư luận bởi hành vi đầy dã man của hung thủ. Phải vài ngày sau khi bị sát hại, nhiều phần thi thể người phụ nữ được phát hiện trong bao nylon ở trung tâm Sài Gòn.

Toàn cảnh phiên tòa.

Sau gần 2 năm điều tra, Tuấn gần như thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Trước khi giết người, năm 2007 bị cáo này từng có thời gian lãnh án 7 năm từ về tội buôn ma túy. Tại phiên tòa, Tuấn không tỏ ra rụt rè, trước mọi câu hỏi của thẩm phán, bị cáo bình thản kể rõ ràng từng chi tiết.

Nảy sinh tình cảm rồi giết người tình của em trai

Theo đó, sau khi lãnh án tù 7 năm, Tuấn về ở với em trai là Đặng Văn Thành cùng người vợ hờ của Thành là Bùi Mỹ Hạnh (43 tuổi) trên đường Trần Đình Xu (quận 1). Sau thời gian chung sống, Tuấn và Hạnh nảy sinh tình cảm.

Tuấn bình thản kệ lại hành vi một cách rành mạch.

Khoảng tháng 8/2014, Hạnh nói với Tuấn có người chú tên Mười (không rõ lai lịch) và nhờ Tuấn quan hệ tình cảm với vợ chú Mười để hai người li dị mà không phân chia tài sản. Và Tuấn với vợ chú Mười đã có quan hệ tình dục với nhau.

Biết được chuyện, Hạnh ghen tuông, đôi bên thường xuyên xảy ra cãi vã. Tại Phiên tòa, Tuấn khai: “Ngày 28/9/2014 khi chỉ chỉ còn Hạnh và bị cáo ở nhà, Hạnh tiếp tục mắng chửi, đòi thuê người chém. Lúc này, bị cáo đi ra ngoài khóa trái cửa, đi vào bếp năn nỉ Hạnh bỏ qua. Sau đó, bị cáo cùng Hạnh sử dụng ma túy đá tại khu vực bếp”.

Bị cáo tỏ ra thoải mái khi đứng trước vành móng ngựa.

Theo lời bị cáo, đến 15h cùng ngày, trong lúc ngồi trang điểm, Hạnh lại chửi về chuyện quan hệ với thím Mười rồi gọi cho ai đó hăm dọa chém Tuấn và người thân của Tuấn. Nghe vậy, Tuấn bực tức, lấy cái chày dưới bếp đập khoảng 3, 4 phát vào đầu Hạnh rồi bóp cổ cho tới chết rồi để xác tại chỗ trong nhà.

Suốt cả phiên tòa, nét mặt Tuấn tỏ không chút lo lắng kể cả khi bị tòa tuyên án tử.

Tuấn bình tĩnh khai tiếp: “Sau khi Hạnh chết, bị cáo lấy mền đắp lại rồi lên nhà trên, tiếp tục sử dụng ma túy rồi tự lấy dao lam cắt cổ tay tự tử nhưng không thành. Bị cáo ở trong nhà với cái xác suốt hai ngày, đến ngày thứ ba thì xác bốc mùi hôi. Bị cáo đi mua rượu trước để rửa xác, rồi mua dầu hôi".

Hành vi dã man

Khi xác nạn nhân bốc mùi, Tuấn khai thuê xe ôm mua 7 cái bao nylon, bao tải. Bị cáo lôi xác vô Hạnh vô nhà tắm để phân thành nhiều phần bằng con dao trong nhà.

Bị cáo còn thoải mái nói chuyện với công an.

Theo bản án điều tra, sau đó, Tuấn dọn dẹp hiện trường, đến khoảng 3 giờ sáng ngày 01/10/2014, Tuấn dùng xe gắn máy của Hạnh chở hai bao đựng phần thân ra bỏ ở hẻm đường Võ Văn Kiệt rồi chạy về nhà. Tuấn tiếp tục chở bao đựng phần đầu ra chân cầu Lò Gốm chôn rồi vứt con dao xuống sông phi tang.

Khoảnh khắc Tuấn quay lại xin lỗi mẹ nạn nhân.

Khi cảnh sát tìm đến, Tuấn cố thủ trong nhà cắt tay tự tử nhưng sau đó ném chìa khóa cho công an vào cứu mình. Tại phiên tòa, Tuấn thừa nhận giết người nhưng phủ nhận chuyện uan hệ tình cảm với nạn nhân và thím Mười (không rõ lai lịch).

Trong giờ nghị án, bị cáo Tuấn quay về phía mẹ của nạn nhân cho biết nạn nhân có hai đứa con ruột, một đứa con nuôi. “Cháu có chở Hạnh đi tìm bác mà không gặp. Cháu xin lỗi vì đã giết con bác”, Tuấn nói với mẹ nạn nhân. Suốt phiên tòa, Tuấn luôn tỏ ra bình thản, nét mặt không chút ưu tư kể cả khi tòa tuyên án tử hình. Theo luật sư bào chữa, Tuấn đã xác định và chấp nhận án tử hình sẽ đến.

Kết thúc phiên tòa sơ thẩm. tòa tuyên án tử hình.

Lời nói sau cùng, bị cáo xin lỗi mẹ của nạn nhân. Xin lỗi hai người con của mình và xin hội đồng xét xử tuyên án tử hình để làm gương cho những kẻ chơi ma túy.

“Buồn vì không thể chăm sóc con nên người”

Tại phiên tòa, phía người nhà nạn nhân chỉ có duy nhất bà Đặng Mỹ Tiên, mẹ của nạn nhân Hạnh. Bà ngồi lặng lẽ ở hàng ghế phía trên, Bà cho biết, vừa từ Long An lên tham dự phiên tòa. Mỗi lần, nghe Tuấn kể lại hành vi, người mẹ lại cúi đầu, khẽ lau nước mắt.

Bà Tiên rơi nước mắt khi nhắc về con gái.

Trong phiên tòa, bà bật khóc thú nhận từ năm 14 tuổi đã mang thai nên không nuôi nấng con đàng hoàng: “Lúc ấy còn quá nhỏ đâu biết gì thì con đã bị người ta mang đi xa. Sau này, tôi lấy chồng sau thì càng khó để gặp con. Suốt hơn 40 năm, hai mẹ con chỉ gặp nhau tính trên đầu ngón tay”.

Bà lại sụt sùi kể tiếp: "Tình cảm hai mẹ con dù không khắng khít nhưng nghĩ đến cảnh con mình đẻ ra bị sát hại dã man tôi cảm giác như từng phần thể mình bị đứt lìa ra. Khi con chết, tôi cũng không lo ma chay gì được. Tôi buồn vì ít gặp nên không dạy con nên người."

Nguồn aFamily: http://afamily.vn/noi-dau-cua-nguoi-me-chung-kien-hung-thu-binh-than-ke-lai-canh-giet-va-phan-xac-con-gai-2016082401358100.chn