Nối dài yêu thương qua những bát cháo nghĩa tình

Ngày càng có thêm những bếp cháo, nồi cháo yêu thương ra đời, đi cùng với đó là những tình cảm chan chứa yêu thương, chia sẻ, đồng cảm cộng khổ với những hoàn cảnh kém may mắn...

Hình ảnh chúng ta gặp ngày thường là những buổi phát cháo thiện nguyện trong các bệnh viện lớn. Những bát cháo được chuyển đến cho các bệnh nhân và cả người nhà không may phải nằm viện, của ít lòng nhiều, chan chứa sự sẻ chia của người trao và người nhận.

Niềm vui sau khi hoàn thành nhiệm vụ

Niềm vui sau khi hoàn thành nhiệm vụ

Nếu tra trên gogoogle, bạn sẽ thấy cụm từ Đội cháo từ thiện tự nguyện Từ Tế hay Câu lạc bộ Thiện Nhân Tâm Chùa Cương Xá, Hải Dương đã được nhắc đến khá nhiều. Một đội cháo do một người chiến thắng bệnh ung thư làm Đội trưởng, một đội cháo do Sư trụ trì Chùa Cương Xá làm chủ nhiệm, mỗi đội có một hoàn cảnh ra đời khác nhau, quân số khác nhau nhưng đều có chung một tấm lòng thiện nguyện san sẻ yêu thương cho những bệnh nhân nghèo.

Hằng tuần vào thứ 7, chủ nhật các thành viên của Đội cháo Từ Tế phát cháo tại Bệnh viện K1- Quán Sứ và Da liễu - Bạch Mai, còn các đội viên của Câu lạc bộ Thiện Nhân Tâm lại phát cháo vào chủ nhật hằng tuần tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương. Ngày nắng cũng như ngày mưa, cứ thế Đội cháo Từ Tế đã duy trì hoạt động được gần 5 năm, CLB Thiện Nhân Tâm cũng đã sang năm hoạt động thứ 3.

Khó có thể kể hết tình cảm yêu thương của mọi người dành cho các tình nguyện viên cũng như Ban lãnh đạo đội cháo. Nhờ có những tấm lòng "bồ tát" của các y bác sỹ, các nhà hảo tâm và cả sự đóng góp bé nhỏ của những bát cháo nghĩa tình mà nhiều bệnh nhân đã chiến thắng bệnh tật, trở về với cuộc sống đời thường. Và cũng không ít người trong số bệnh nhân ăn cháo đã đóng góp trở lại cho những nồi cháo yêu thương hay tham gia cùng phát cháo nấu cháo mỗi tuần…

Tất cả đều chung một lòng thiện nguyện

Một ngày gần cuối tháng 8 mới đây, với sự gieo duyên của Sư thày Thích Thanh Cường- Trụ trì Chùa Cương Xá, Đội cháo Từ tế và CLB Thiện Nhân Tâm đã có buổi giao lưu gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm nấu cháo đảm bảo dinh dưỡng cho các bệnh nhân. Hai Đội đã cùng nhau nấu hơn 500 lít cháo để chia sẻ yêu thương với hàng ngàn bệnh nhân tại BV đa khoa Tp Hải Dương sáng 21-8-2016.

Cùng với những bát cháo, cốc cháo nghĩa tình, các thành viên của Đội đã tặng 35 phần quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn nhất. Đặc biệt các đội viên đã đến bên giường bệnh để thăm hỏi và tặng 2.500.000 đồng cho bệnh nhân Phạm Văn Triều, 35 tuổi ở Kinh Môn Hải Dương vừa trở về sau ca phẫu thuật.

Sư trụ trì Chùa Cương Xá luôn đồng hành cùng các bệnh nhân

Theo thày Thích Thanh Cường- Trụ trì chùa Cương Xá, hơn 2 năm qua, ngày nào CLB phát cháo là hôm đó thời tiết thuận lợi, tiếng lành vang xa hội viên tham gia ngày một đông, đến Hải Dương nhắc đến CLB cháo Thiện Nhân Tâm chùa Cương Xá ai cũng biết. Ngoài việc duy trì bếp cháo hơn 500 lít mỗi tuần, CLB còn tổ chức dạy võ cho các cháu tại sân chùa, thăm hỏi, trợ cấp cho nhiều trường hợp khó khăn tại các bệnh viện khi biết tin.

Còn Đội cháo Từ Tế sau gần 5 năm hoạt động giờ đã nhân rộng thành 4 đội, ngoài phát cháo còn phát cơm chay và tổ chức nhiều chuyến đi thiện nguyện tại nhiều tỉnh thành trong cả nước. Đội Trưởng Lê Huy dường như đã chiến thắng bệnh tật từ niềm vui nhân rộng những bát cháo nghĩa tình.

35 phần quà đã được chia sẻ đến những trường hợp khó khăn nhất

Vẫn biết, trong cuộc sống còn bộn bề khó khăn, đấu tranh với tham sân si quả là không dễ chút nào, nhưng ai đã biết đều rất cảm phục tấm lòng thiện nguyện của các đội viên, không chỉ tiền bạc, họ đã hy sinh thời gian quý báu để chăm lo cho bếp cháo, đem đến cho bệnh nhân những bát cháo nghĩa tình với những lời thăm hỏi động viên vô giá.

Đằng sau những nụ cười là những giọt mồ hôi khi hè đến, là những cái rét cắt da cắt thịt khi đông về, ngày tết có bánh chưng xanh chia sẻ, Trung thu có bánh nướng bánh dẻo cho các bé… Hàng ngàn gói quà được trao gửi ngay bên giường bệnh, niềm vui cứ thế nhân lên mãi, từ một nhóm nhỏ nhân lên thành nhóm lớn, lan tỏa thành hàng trăm, hàng ngàn bếp cháo chia sẻ ở nhiều nơi, nhiều tỉnh thành trong cả nước. Niềm vui thật không gì diễn tả nổi.

Nếu bạn muốn san sẻ yêu thương, muốn chung tay cùng các đội cháo, xin hãy liên hệ với các đội cháo tại các bệnh viện, đặc biệt là BV Da liễu Trung ương vào sáng thứ 7 hằng tuần, BV K1, K3, Nội Tiết (Hà Nội), BVĐa khoa Tp Hải Dương vào sáng chủ nhật hằng tuần…Bạn sẽ được nấu cháo, múc cháo, chia sẻ niềm vui với những người bệnh, những trường hợp khó khăn cần được đùm bọc yêu thương…

Dưới đây là một số hình ảnh nấu và phát cháo tại BV Đa khoa Hải Dương do Đội cháo Từ tế và CLB Thiện Nhân Tâm thực hiện ngày 21-8-2016:

Chúng tôi sẽ cảm thấy có lỗi, nếu không nhắc đến những người bạn, người chị, người anh, những đơn vị luôn đồng hành cùng các tình nguyện viên trên những chặng đường thiện nguyện. Vì vậy qua bài báo nhỏ này, xin được gửi lời cảm ơn tới những cơ quan, đơn vị, những nhà hảo tâm luôn đứng sau dõi theo các hoạt động thiện nguyện.

Thu Hương

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/noi-dai-yeu-thuong-qua-nhung-bat-chao-nghia-tinh-41395.html