Nỗi buồn của những nông dân trồng rau lấy... hoa

Cuối đông, khi cánh đồng hoa cải An Lạc (thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội) đã dần tàn, những người nông dân trồng rau cải ngẩn ngơ ngồi trên bờ ruộng nhớ tiếc quãng thời gian hoa rực vàng trong năm. Mùa hoa cải đã hết, cơ hội kiếm tiền nhờ cho thuê ruộng làm nơi chụp ảnh cũng đã qua.

Đi tắt, nhưng đón... hụt Trên cánh đồng bầm dập những dấu chân người nham nhở, chị Nguyễn Thị Vân (39 tuổi), chủ một ruộng rau than thở: "Chán lắm chú ạ. Học theo những người trồng hoa cải năm trước, năm nay cả làng ai cũng đổ xô đi trồng hoa cải nên "cung lớn hơn cầu", muốn "gỡ gạc" thêm vài triệu cho hòa vốn cũng khó". Chị cho biết càng cuối vụ, người đến chụp hình càng thưa thớt. Những năm trước, nếu chăm sóc tốt thì ruộng rau cải nhà chị có thể cho vài triệu tiền hạt giống, chưa kể tiền bán rau. Năm nay mới chỉ được hơn 2 triệu đồng cho thuê ruộng thì thân cải đã bầm dập, hoa xấu nên khách không đến thuê, mà khả năng cây cho quả cũng chẳng còn nên mất cả chì lẫn chài. Từ khoảng 2 năm trở lại đây, khi nhiều bạn trẻ ở thành phố có "mốt" ra ruộng cải chụp ảnh, người dân trong làng có sáng kiến trồng hoa làm hậu cảnh để thu "phí nát hoa" 10 ngàn / người. Người làng còn "đi trước đón đầu" bằng cách mách nhau nên trồng cải canh chứ không trồng cải cúc vì "cải cúc hoa đẹp, nhưng thân lùn và màu hoa vàng sẫm không bắt mắt, ít người thích" như lời chị Tuyết. Nhưng có lẽ trào lưu này đã "nhạt" nên lợi nhuận những nông dân trồng rau lấy... hoa thu được không được như mong ước. Bác Thân, chủ một ruộng rau chỉ vào vườn rau của mình cho biết những năm trước có thời điểm bác kiếm được đến 700 ngàn / ngày chỉ từ 1 sào rau. "Nhẩm sơ sơ thì hai sào hoa cải, không phải chăm bón, không phải cày bừa nhưng lợi nhuận thu được cao gấp 8 đến 10 lần so với trồng lúa. Ai ngờ năm nay “thất thu”. Đồng hoa cải “loạn” dịch vụ Ế khách, các hộ dân trồng rau lấy... hoa liền nghĩ ra những dịch vụ ăn theo để "kiếm thêm" như bán hàng ăn, quán nước, gửi xe, thậm chí còn làm thang cho người ta thuê để đứng lên cao chụp ảnh... Giữ xe máy từ 5 - 10 ngàn đồng / lượt, giữ ô tô từ 30 - 50 ngàn / lượt. Mỗi hộ gia đình lại đưa ra mức giá khác nhau nên nhiều khi khách - chủ cãi nhau ỏm tỏi. ông Nguyễn Văn Quý, Tổ trưởng tổ dân phố An Lạc cho biết, đồng cải lộn xộn đến mức chính quyền phải họp toàn tổ dân phố, đưa ra những quy định chung đề nghị mọi người tuân thủ chặt chẽ. "Hình ảnh êm đềm của đồng cải, tính cách hiền hòa của người dân chẳng lẽ bị méo mó vì mấy đồng lợi nhuận?", ông Quý cho biết. Chỉ mới kiếm tiền được từ 2 vụ hoa cải, những người nông dân trồng hoa cải đã thẫn thờ buồn: liệu khi "mốt" chụp ảnh cùng hoa cải dần nhạt, những năm sau có còn khách đến làm dáng bên hoa vàng? Cánh đồng An Lạc cũng đã thuộc quy hoạch của thành phố, "dịch vụ mới" cho thuê ruộng hoa kiếm ăn liệu có còn trong mùa hoa tới? Người Hà Nội muốn được ngắm mùa hoa cải sẽ không biết đi đâu mà tìm? Rồi liệu ruộng cải có buồn như lời một bài thơ: "Xa ngái rồi mùa cũ / Tháng giêng cải lên ngồng / Những hạt vàng lấm tấm / Rơi vào cõi hư không"? THÀNH VĂN

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com.vn/story.aspx?id=7868&lang=vn&zone=22&zoneparent=0