Nó và Smartphone

Từ lâu nó ao ước chiếc điện thoại di động thông minh, vật mà chỉ dùng tay quẹt quẹt vào màn hình là hiện ra tất cả ứng dụng...

... Chả bù cho cái điện thoại 'cùi bắp' giá chỉ vài trăm ngàn đồng bạc của nó. Bạn bè chung lớp nó ai cũng được ba mẹ mua cho cái Smartphone sành điệu bạc triệu.

Có điện thoại thông minh rồi, nó sẽ tha hồ lướt web nè, lên phây nè, đọc tất cả loại báo mạng mà nó thích... Và quan trọng nữa là nó sẽ học được nhiều cách nấu món ăn dạy trên mạng online. Điều đó giúp nó đỡ đần phụ mẹ nấu nướng cho quán cơm tấm của mẹ thêm dễ dàng hơn, mỗi khi bà đổ bệnh không buôn bán được.

Tuy nhiên nó biết mẹ nó không thích nó xài Smartphone. Vì bà biết tác hại đối với lứa tuổi 17, 18 mới lớn như nó nếu có trong tay. Những hình ảnh, câu chuyện kém trong sáng, những trang web đen đầy rẫy trên đó sẽ đầu độc tâm hồn lứa tuổi mới lớn như nó.

Vụ con gái bà Tư Ú, một tay cho vay nặng lãi gần nhà nó là một thí dụ về sự nuông chìu thái quá của các bậc cha mẹ đối với con cái mình. Mới 17 tuổi, cái tuổi 'bẻ gãy sừng trâu' với nhiều ước mơ, hoài bão cho tương lai của đời học sinh đành phải gạt bỏ vì tác hại từ việc sử dụng điện thoại thông minh. Cuộc tình chóng với cậu bạn trai đồng trang lứa quen trên mạng xã hội đã giết chết tương lai con gái bà Tư Ú.

Con bé thành bà mẹ trẻ khi còn tuổi vị thành niên. Đó là nguyên nhân của sự vô trách nhiệm trong dạy dỗ, chăm sóc con cái chu đáo mà bà Tư Ú còn thiếu. Mẹ thì suốt ngày đem đồng tiền cho vay và tìm mọi cách 'cắt cổ thiên hạ' để lấy lãi cao về phần mình. Và đồng tiền kiếm được quá dễ dàng từ đó lại trở thành tai hại, khi con gái bà Tư Ú trở nên hư hỏng vì được cha mẹ nuông chìu hết mực, muốn gì được đó...

Tuy nhiên để làm an lòng mẹ, nó sẽ không sử dụng Smartphone cho tới khi nó lớn thêm vài năm nữa...Và biết bẽn lẽn xen lẫn cảm giác hồi hộp khi nhận tin nhắn hay cuộc gọi hẹn hò từ người... khác phái.

Bất giác nó chợt nghĩ ra chuyện ngộ nghĩnh. Câu chuyện tình bất tử đã đi vào huyền thoại trong lịch sử các cặp tình nhân yêu nhau tha thiết như Romeo và Juliet, giá mà thời đó họ 'có Smartphone' để liên lạc nhanh chóng và chính xác thì đâu gây ra cái chết bi thảm của đôi tình nhân trẻ đẹp kia ?!

Tác giả: Nguyễn Hoàng Thảo

Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị.

Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

Theo Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/cuoc-thi-truyen-ngan/no-va-smartphone.html