Nỗ lực phấn đấu, xứng đáng với sự hy sinh của cha anh

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ, sáng nay 20/7, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã đi thăm, tặng quà tại Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Hà Nội; thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương và một số gia đình chính sách.

Thay mặt lãnh đạo TP, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã ân cần thăm hỏi, động viên hơn 100 người có công đang được điều dưỡng tại Trung tâm; chúc mọi người luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, lạc quan để chứng kiến sự “thay da, đổi thịt”, sự lớn mạnh từng ngày của Thủ đô và đất nước.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng thăm hỏi, trao quà cho các cán bộ, người có công.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cũng bày tỏ sự trân trọng trước những hy sinh to lớn, những cống hiến vô cùng quý báu, thiêng liêng của các anh hùng liệt sỹ, các thương, bệnh binh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, cho Nhân dân. Trong đó có những đóng góp không nhỏ của người có công, các gia đình chính sách. Bởi vậy, hôm nay được sống trong hòa bình, độc lập, đòi hỏi mỗi người, nhất là cán bộ, đảng viên phải phấn đấu làm tốt hơn nữa nghĩa vụ, trách nhiệm của mình để xứng đáng với những hy sinh của thế hệ cha anh đi trước.

Giao nhiệm vụ cho các cấp, các ngành phải làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc các gia đình chính sách, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh, TP đang đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa để đảm bảo người có công được chăm lo chu đáo.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao quà cho thương binh Nghiêm Văn Hùng.

Đến nay, TP Hà Nội đã triển khai nhiều việc làm cụ thể, nổi bật là hoàn thành việc xây mới, tu bổ, sửa sang nhà tình nghĩa cho người các gia đình chính sách trên địa bàn. Đây là sự tri ân thiết thực đến các gia đình chính sách đã không tiếc máu xương, hy sinh cho đất nước.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý trao quà cho các cán bộ, người có công.

Sáng cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã đến thăm, tặng quà Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, Trưởng Ban liên lạc các chiến sỹ bị địch bắt tù đày (phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm); hai thương binh hạng 1/4 Nghiêm Văn Hùng và Trần Duy Yên (phường Kiến Hưng, quận Hà Đông). Chúc các đồng chí và gia đình sức khỏe, hạnh phúc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng mong muốn truyền thống đầy tự hào của gia đình sẽ được hun đúc, nuôi dưỡng cho các thế hệ sau này.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/no-luc-phan-dau-xung-dang-voi-su-hy-sinh-cua-cha-anh-293426.html