Nín đi nào, Neymar!

Nhà báo Graham Hunter vừa viết một bài, như thường lệ, rất hay trên ESPN với nhan đề: "Neymar, Barcelona cần phải lau khô nước mắt và lấy lại sự tập trung sau khi bị loại". Câu hỏi đặt ra, vì sao chỉ Neymar khóc?

Hãy cũng điểm qua vài tít trên nhật báo Sport số ra hôm qua. Đầu tiên là một bài liệt kê rất to với nhan đề: “6 bản hợp đồng gần như vô dụng”. Bài viết ấy tất nhiên quy chụp cho bộ phận tuyển mộ cầu thủ của Barca đã làm việc không tốt hồi mùa Hè. Nhưng họ quên mất việc dụng binh là của HLV Luis Enrique. Họ cũng quên mất là cách đây ít lâu, chính họ từng ca ngợi đến ngút trời một trong 6 bản hợp đồng ấy: Samuel Umtiti.

Một bài bình luận ký tên Ernest Folch có nhan đề: “Nou Camp quá lớn, nhưng thứ bóng đá của Barcelona lại quá nhỏ”. Lại một bài bình luận khác, ký tên Albert Masnou, có nhan đề: “Đầu hàng đi. Đây là Real Madrid!” bàn về trận thắng tranh cãi của Real trước Bayern. Một bài khác, mang tính phân tích thông số, giật tít: “Sút trúng đích 1 cú, làm sao lội ngược dòng?”.

Bạn thấy đó, “cơ quan ngôn luận” của Barca thậm chí còn không tỏ ra buồn bã. Người duy nhất cảm thấy buồn, lại chính là Neymar.

Một tháng trước, Neymar tuyên bố anh đang chơi mùa giải tốt nhất của sự nghiệp. Các nhà chuyên môn một thoáng giật mình. Bởi vì so với cùng kỳ các mùa trước, Neymar ghi bàn ít hơn, kiến tạo ít hơn, lừa bóng ít hơn. Nhưng có một vài thông số trội hơn: số cơ hội tạo ra nhiều hơn, phạm lỗi nhiều hơn và chạy nhiều hơn.

Neymar khóc sau khi Barca bị Juventus loại, vì có vẻ như chỉ mình anh tin đội bóng Catalan có thể lội ngược dòng. Anh đã làm tất cả, nhưng Dani Alves hiểu anh quá rõ. Và khi không được hỗ trợ, Neymar lạc lõng giữa biển người Nou Camp. Sau trận, cũng chỉ Alves đến an ủi anh trước tiên. Kế đến, Sergio Busquets mới dìu Neymar xuống cầu thang để vào phòng thay đồ. Chả cầu thủ nào khác đến an ủi Neymar, hoặc chả ai thấy cả.

Barca hiện diện được ở tứ kết là nhờ Neymar. Người ta ca ngợi cú ngược dòng trác tuyệt nhất lịch sử Champions League của Barca trước PSG ở vòng 1/8 mà quên mất đêm ấy dường như chỉ có Neymar là tin vào điều kỳ diệu. Anh có cú sút phạt hàng rào hoàn hảo. Anh đá quả phạt đền khó khăn nhất vào phút 90+1 và anh kiến tạo bàn ấn định tỷ số cho Sergi Roberto, với sự sáng tạo khó tin. Chính là anh ấy, Neymar.

Nhưng lần này, điều kỳ diệu không diễn ra nữa. Neymar nhận thấy chỉ cố gắng thôi là chưa đủ. Cách nhìn nhận về Neymar trong mùa bóng này cũng tạo ra nhiều tranh luận. Những xao nhãng ngoài sân cỏ của anh vẫn nhiều, bởi Neymar từ khi nổi danh ở Brazil thì đã là tấm biển quảng cáo di động. Anh còn được cho nghỉ xả hơi buổi tập trước trận gặp Malaga để đi dự sinh nhật em gái. Động tác cột giày của anh trận ấy, chả biết có phải vì ràng buộc với nhà tài trợ Nike không, khiến anh bị phạt thẻ vàng và sau đó bị truất quyền thi đấu. Rồi những hành động sau khi bị đuổi tiếp tục khiến anh bị treo giò trận El Clasico!

Tại sao Neymar lại khóc? Vì anh biết mùa giải đã khép lại với mình rồi? Champions League đã bị loại, El Clasico thì bị treo giò, mùa bóng này vậy là chấm hết với Neymar, dù vẫn còn Cúp Nhà vua. Nhưng khoan, sau El Clasico vẫn còn nhiều vòng đấu cơ mà? Hay sau khi bị Juventus loại thì Barca cũng chả còn tinh thần gì ở El Clasico nói riêng và La Liga nói chung? Người duy nhất còn nghĩ về nó có lẽ là... Gerard Pique, với những dòng tweet chế nhạo quen thuộc.

Không có Neymar, cầu thủ duy nhất khóc sau một thất bại, Barca sẽ bước vào El Clasico với tâm trạng nào?

Trần Minh

Nguồn Bóng Đá Plus: http://bongdaplus.vn/tin-tuc/tay-ban-nha/la-liga/nin-di-nao-neymar-1847701704.html