Niềm vui trở lại với Phan Thanh Bình

Sau 17 vòng 'im hơi lặng tiếng', tiền đạo Phan Thanh Bình đã 'khai hỏa' với bàn thắng vào lưới đội bóng cũ Đồng Tháp.

>> Hai nỗi niềm riêng của Phan Thanh Bình Đến "chảo lửa" Cao Lãnh với tư thế là đội chót bảng, Đồng Tâm hiểu rằng chỉ cần sẩy chân trước đội chủ nhà thì nguy cơ xuống hạng là rất rõ ràng. Vì thế, ngay từ những phút đầu trận dù bị đội chủ nhà đá ép sân và bị Felix chọc thủng lưới ở phút thứ 8 nhưng Đồng Tâm vẫn thi đấu rất cố gắng. Chỉ hai phút sau khi Felix ghi bàn, Antonio đánh đầu vào góc cao san bằng tỷ số 1-1 cho Đồng Tâm. Bị gỡ hòa, các cầu thủ Đồng Tháp rơi vào tâm lý và thi đấu trùng xuống thấy rõ. Nếu may mắn hơn thì Antonio đã có cú đúp cho riêng mình ở trận đấu này. Điểm nhấn của trận đấu đến ở phút thứ 5 của hiệp 2, nhận đường chuyền từ đồng đội bên cánh phải, Antonio bật cao đánh đầu vào trong khiến thủ môn Tấn Trường lỡ nhịp, bóng tới đầu Thanh Bình và anh nhẹ nhàng ghi bàn vào lưới trống. Kết thúc trận đấu, Đồng Tâm giành trọn 3 điểm và có thể thở phào khi vẫn còn nguyên niềm tin sẽ trụ hạng. Nếu có một thống kê về cầu thủ hạnh phúc nhất ở vòng 18, câu trả lời chắc chắn là Phan Thanh Bình. Đơn giản vì đây là bàn thắng đầu tiên của anh sau 17 vòng tịt ngòi. Thanh Bình chia sẻ: "Sự đen đủi của tôi với nghề đã kéo dài từ năm ngoái. Chấn thương luôn là nỗi ám ảnh thường trực với tôi, nó khiến tôi bỏ mộng tham dự AFF Cup và xa hơn là khiến phong độ của tôi tại mùa giải năm nay không thật sự tốt. Đồng Tâm bây giờ không còn như xưa, nhiều cầu thủ giỏi như Minh Phương hay Tài Em đã ra đi, đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến hiệu xuất ghi bàn của tôi bị ảnh hưởng, bên cạnh đó là sự thiếu may mắn nhất định trong những trận qua. Bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho Đồng Tâm ở vòng 18 có thể chưa phải là đẹp nhất trong sự nghiệp của tôi, nhưng nếu mùa này Đồng Tâm trụ hạng thành công, tôi sẽ rất nhớ bàn thắng quan trọng đó, nó không chỉ giúp Đồng Tâm tiếp tục vững tin trong cuộc đua trụ hạng mà nó đã giúp tôi tìm lại cảm giác ghi bàn". Nhận định về cơ hội trụ hạng của Đồng Tâm, Thanh Bình rất lạc quan: "Chúng tôi chỉ còn kém đội áp chót Hà Nội ACB một điểm và cách đội đứng thứ 9 Hải Phòng đúng một trận thắng. V-League còn 8 vòng đấu nữa và Đồng Tâm dù đang ở thế khó nhưng tôi tin tinh thần đoàn kết của toàn đội sẽ giúp đội bóng vượt qua. Chủ nhật tới chúng tôi phải làm khách tại Gò Đậu, vượt qua cửa ải này thì cánh cửa trụ hạng sẽ sáng hơn rất nhiều. Dù chỉ còn một ít cơ hội trụ hạng chúng tôi cũng sẽ tận dụng nó, tôi luôn có một niềm tin Đồng Tâm sẽ vượt khó thành công". Thanh Tùng

Nguồn Ngôi Sao: http://ngoisao.net/news/the-thao/2011/06/169741-niem-vui-tro-lai-voi-phan-thanh-binh/