Những vụ trộm ở giữa đường tại Việt Nam khiến nhiều người há hốc vì ngạc nhiên

Khi các phương tiện dừng chờ đèn đỏ, nam thanh niên quay sang thò tay lấy một thùng bia đặt lên xe máy của mình và phóng đi.

Trộm bia ngay khi dừng chờ đèn đỏ

Vụ việc được camera hành trình của một ôtô ghi lại vào lúc 11h45 ngày 9/7, tại ngã tư Lê Đức Thọ - Thống Nhất (quận Gò Vấp, TP.HCM).

Nội dung clip cho thấy, thời điểm trên nam thanh niên mặc áo đỏ đi xe máy lưu thông phía sau chiếc xe 3 bánh tự chế chở theo hàng chục thùng bia.

Khi các phương tiện dừng chờ đèn đỏ, nam thanh niên quay sang thò tay lấy một thùng bia đặt lên xe máy của mình và phóng đi ngay lúc đèn tín hiệu bật xanh.

Nam thanh niên thò tay lấy thùng bia trên xe ba bánh. Ảnh cắt từ clip.

Hành động diễn ra trước mặt nhiều người nhưng do anh ta quá nhanh tay nên không ai kịp phản ứng.

Ngay sau khi clip đăng tải, rất nhiều lượt chia sẻ, bình luận phê phán hành động đáng xấu hổ của nam thanh niên.

Bạn Hải Tiến bình luận: “Đúng là lòng tham con người thật khó tả... lấy tự nhiên cứ như là của mình vậy”. “Chắc nóng quá thanh niên mượn tạm về uống, chỉ khổ anh lái xe giao hàng thôi”, Đinh Triệu Khôi hài hước.

Để tiền sơ hở nên có kẻ trộm động lòng tham trộm ngay giữa đường.

Khoảng 8 giờ ngày 20/11/2009 bà Phạm Thị Như Anh (quốc tịch Đức) đang đợi mua sinh tố tại quán số 137/47 Trần Đình Xu, phườn Nguyễn Cư Trinh, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, đằng sau lưng đeo ba lô, trong ba lô có để 01 xấp tiền 6.800.000 đồng nhưng không kéo khóa. Lợi dụng sơ hở này, Trần Văn Tuấn đi lại sau lưng bà Anh lén dùng tay lấy trộm số tiền trên thì bị bà Anh phát hiện. Tuấn bỏ chạy vào hẻm trốn thoát.

Lúc này có bà Trần Thị Ngà và bà Mã Long đang bán hàng trong hẻm 137 Trần Đình Xu chứng kiến sự việc nên hướng dẫn bà Anh đến Công an phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 trình báo. Ngày 28/11/2009, Tuấn ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Trộm xe máy giữa đường

Nguyễn Thế Anh (34 tuổi, ngụ thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) trộm xe máy hiệu Sirius BKS 61L5 – 3054 của một người ở xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng rồi chạy về hướng TP Thủ Dầu Một. Nhận được tin báo, CLB Phòng chống tội phạm xã Lai Uyên thông báo cho CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa chặn đón.

Gã trộm xăm trổ đầy mình cùng với "đồ nghề" là kim tiêm, đoản phá khóa

Nhóm “hiệp sĩ” phường Phú Hòa tỏa đi tìm kiếm và thấy kẻ gian lái xe như mô tả chạy với tốc độ cao trên Tỉnh lộ 741 rồi rẽ ra Quốc lộ 13 (địa phận Bình Dương). Dù bị các “hiệp sĩ” yêu cầu dừng xe nhưng đối tượng vẫn ngoan cố, tháo chạy với tốc động hơn 80 km/h và liên tục đánh võng.

Chờ đến đoạn đường vắng người, 6 “hiệp sĩ” đi trên 3 xe máy đã hợp công ép xe gã trộm. “Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải chở “hiệp sĩ” Nguyễn Huệ Minh Tân ép sát, để anh Tân phi thân sang qua ôm chặt tên trộm.

Sau khi té ngã, gã trộm rút kim tiêm ra đe dọa nhưng bị các “hiệp sĩ” khống chế tức khắc. “Hiệp sĩ” kiểm tra, thấy đối tượng bọc theo 2 đoản phá khóa. Nguyễn Thế Anh khai từng đi tù vì vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tranh thủ trộm trên đường chạy trốn

Trên đường tháo chạy khi bị công an đuổi bắt vì trộm xe máy, Trường vẫn tranh thủ đột nhập vào nhà dân vơ vét tài sản nhưng không có gì. Thất vọng tìm đến lùm cây gần đó nghỉ chân, tên trộm đã bị công an ập tới bắt gọn.

Trường mang chiếc xe máy Jupiter, không có biển số đến tiệm sửa xe để bán. Thấy khả nghi, chủ quán lập tức báo cảnh sát.

Phát hiện công an đến, Trường bỏ lại xe rồi nhanh chân chạy trốn vào khu vực dân cư của xã Lộc Sơn. Sau gần 2 giờ đồng hồ lẩn trốn sự truy đuổi của công an, Trường mò đến nhà bà Phải ở thôn Vinh Sơn, xã Lộc Sơn.

Tại đây, nghĩ rằng lực lượng công an chưa thể đuổi kịp, tên tội phạm tranh thủ cạy cửa đột nhập vào nhà bà Phải rồi bới tung tất cả đồ đạc tìm tài sản. Mãi không có tài sản nào giá trị, Trường thất vọng tìm đến lùm cây gần đó để nghỉ chân thì bị lực lượng công an ập tới bắt gọn.

Chiếc xe máy Trường đã trộm ở Quảng Trị đưa vào Thừa Thiên - Huế tiêu thụ.

Tại cơ quan công an, Trường khai nhận đã lợi dụng sơ hở để lấy trộm chiếc xe máy trên tại quán bi-a ở Quảng Trị. Để tránh bị phát hiện, Trường tháo biển số, mang xe vào Thừa Thiên - Huế tiêu thụ.

Hoàng Anh (tổng hợp)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/nhung-vu-trom-o-giua-duong-tai-viet-nam-khien-nhieu-nguoi-ha-hoc-vi-ngac-nhien-199860/