Những vụ hãm hiếp trẻ em gây bức xúc dư luận 2012

Tình trạng tội phạm xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ngày càng nghiêm trọng. Những vụ hiếp dâm được tổng hợp sau đây đã gây chấn động và bức xúc trong dư luận năm 2012.

Ông chủ rủ nhân viên cùng hiếp dâm 2 bé gái 12 tuổi

Đưa hai bé gái vào nhà nghỉ để cưỡng bức nhưng bất thành, chủ quán bún tức tối bỏ về, gọi cho nhân viên bảo "muốn làm gì thì làm" với các nạn nhân.

Nạn nhân là hai cô bé phụ quán cà phê mới 12 tuổi. Ông chủ quán bún là Nguyễn Văn Vĩnh (38 tuổi, phường 3, TP Sóc Trăng). Hai sinh viên làm thuê cho Vĩnh là Huỳnh Vũ Linh (22 tuổi) và Trần Văn Sĩ (21 tuổi). Hai sinh viên cao đẳng này được ông Vĩnh thuê làm chả Huế hàng đêm.

Vĩnh (áo phông) cùng Sĩ và Linh tại sân tòa.

Khai với cơ quan công an, Vĩnh thừa nhận tối 1/5/2012 đã cùng Linh đưa Thủy và Hồng, hai cô bé phụ quán cà phê mới 12 tuổi, vào nhà nghỉ để thực hiện hành vi đồi bại.

Do nạn nhân kháng cự, Vĩnh không thực hiện được hành vi đồi bại. Khi bỏ về, Vĩnh gọi Sĩ mua bánh mì cho hai cô bé, bảo đến "muốn làm gì thì làm". Được gợi ý, Sĩ vào nhà nghỉ gặp Linh đang ôm Hồng nên anh ta tắt đèn cùng Thủy làm chuyện "vợ chồng".

Sáng 27/11, TAND tỉnh Sóc Trăng đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt phạt Nguyễn Văn Vĩnh mức án 14 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em. Cùng tội, hai sinh viên làm công cho Vĩnh là Huỳnh Vũ Linh và Trần Văn Sĩ mỗi người bị phạt 12 năm tù.

Hiếp dâm tập thể bé gái lớp 8, chụp lại cảnh “mây mưa”

Ngày 23/5, một vụ án đau lòng xảy ra trên địa bàn huyện Chương Mỹ, Hà Nội, nạn nhân là một bé gái (Bích) học lớp 8.

Vì đi tập văn nghệ về muộn và không dám vào nhà, sợ bị mẹ mắng, cô bé đã gọi điện cho bạn mình là Lan để xin ngủ nhờ. Lúc này, Lan đang đi chơi cùng bạn nên nhờ bạn mình là Nguyễn Quang Hòa đến đón và đưa giùm về nhà mình. Hòa đồng ý, lấy số điện thoại của Bích để liên lạc...

Các đối tượng tại tòa.

Các đối tượng tại tòa.

Quang rủ thêm đồng bọn là Nguyễn Xuân Có tới đón Bích ở khu vực bể bơi thị trấn Chúc Sơn. Sau khi đón được, chúng không đưa cô bé về nhà Lan mà phóng như bay đi tìm nhà nghỉ. Tại đây, chúng gọi thêm 2 đối tượng là nam khác tới để cùng “vui vẻ” với Bích, chúng đã bàn bạc nhau kĩ lưỡng về việc cưỡng dâm cô bé.

Các đối tượng đã tắt điện thoại của Bích để không liên lạc được với bên ngoài, sau đó thay phiên nhau hiếp dâm Bích. Trong đó có kẻ vừa vui vẻ vừa lấy máy ra chụp ảnh lại cảnh “mây mưa” vụng trộm này.

Bóp cổ bé gái 7 tuổi đến chết rồi hãm hiếp

Dư luận tỉnh Bình Dương vô cùng bàng hoàng trước thảm cảnh con gái anh Nguyễn Văn T bị bạn nhậu là một "lão già dê" giết chết và hãm hiếp trong nghĩa địa giữa rừng cao su.

Thông tin cá nhân của "yêu râu xanh" Đỗ Văn Bành.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra - công an tỉnh Bình Dương, vào khoảng 11h30' ngày 28/11/2012, người dân phát hiện bé gái Nguyễn Thị Y (7 tuổi, ngụ tại ấp 4, xã Thới Hòa, thuộc huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương) đã chết trong tình trạng không áo quần và có dấu hiệu bị xâm phạm tình dục.

Khi cơ quan chức năng xuống hiện trường thì chỗ nạn nhân từng nằm chỉ còn lại một vùng cỏ bị quần nát. Theo kết luận ban đầu, cháu bé bị hãm hiếp, chết vì nghẹt thở do bị hung thủ bóp cổ.

Sau khi thu thập toàn bộ chứng cứ, công an đã đưa ông Đỗ Văn Bành (SN 1960, thường trú ở An Phong - Thanh Bình - Đồng Tháp) vào diện nghi vấn số 1 và ngay lập tức mời ông này lên trụ sở làm việc.

Theo lời khai ban đầu thì trước đó y có nhậu với ông nội của bé Y. Cùng là hàng xóm thân cận với nhau nên hai người vẫn thường xuyên qua lại, vì vậy tên Bành biết rõ giờ giấc đi học của bé Y.

Hôm đó nhậu xong, về đến nhà thì cơn cuồng dê trong người y trỗi dậy, không biết làm sao để "giải quyết" nên y nhớ ngay ra đứa bé hàng xóm. Tên Bành cũng nghĩ đến chuyện nếu sang gọi bé Y đi chơi thì rất dễ bị nghi ngờ nên đã nhờ cháu ruột của mình sang gọi Y.

Sang đến nhà ông Bành, bé Y đã bị y dụ dỗ đi vào khu nghĩa trang để chơi, cùng lới hứa sẽ mua kẹo cho. Nghe được cho kẹo, bé Y hồn nhiền đi theo. Vào đến khu nghĩa địa, lão yêu râu xanh lập tức đè bé Y xuống để giở trò đồi bại. Nhưng do bé Y chống cự và la hét ầm ĩ, sợ bị lộ nên lão đã bóp cổ bé cho đến chết, rồi giở trò thú tính với cả xác chết. Xong việc, y thản nhiên trở về nhà như chưa từng có việc gì xảy ra.

Vụ án giết em hiếp chị

Vụ án Đặng Trần Hoài giết bé gái mới 4 tuổi và hiếp cô chị 8 tuổi ở Sơn Tây - Hà Nội là vụ hãm hiếp trẻ em gây bức xúc nhất trong năm 2012.

Đặng Trần Hoài tại tòa.

Theo hồ sơ vụ án, sau khi đi ăn cưới một người bạn về, khoảng 15 giờ 30 ngày 29/7, Hoài đi xe máy đến thôn Triều Đông, xã Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Nội. Khi đi qua nhà anh Khuất Văn Hiền, thấy cổng mở, Hoài dựng xe máy, đi vào bên trong.

Phát hiện trong nhà có hai bé gái con anh Hiền ở nhà một mình, Hoài nảy sinh ý định hiếp dâm cháu Khuất Thu H. (sinh ngày 3/9/2004). Hắn cất giọng hỏi cháu bé: “Bố mẹ cháu đâu?” Thấy cháu H. trả lời: “Bố đi làm, còn mẹ đi chợ”. Biết trong nhà không có người lớn, Hoài ra tay hành động.

Hắn lôi bé H. xuống bếp, lấy con dao, một tay cầm dao, một tay túm gáy cháu H. rồi lại kéo cháu H. lên nhà uy hiếp và dùng vũ lực để làm hại cháu H. Thấy chị bị hại, cháu Khuất Mỹ Q. (sinh ngày 19/8/2008) sợ hãi kêu khóc. Lúc đó Hoài sợ bị lộ nên cầm dao chém nhiều nhát vào đầu vào cổ Q. làm cháu chết ngay tại chỗ.

Sau khi đã sát hại bé Q., Hoài quay ra tiếp tục hãm hiếp cháu H. Khi Hoài đang thực hiện hành vi mất nhân tính thì anh Khuất Văn Phương là bác ruột của hai bé gái chạy sang cũng bị Hoài dùng dao chém.

Gây án xong, Hoài lao ra ngoài trong tình trạng trên người chỉ có chiếc áo sơ mi khoác ngang người. Hắn cướp chiếc xe máy của chị Trần Thị Oanh định tẩu thoát nhưng không thành.

Rất đông người dân chen lấn để vào chứng kiến phiên tòa xét xử Đặng Trần Hoài.

Sáng 25/10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử Đặng Trần Hoài. Phòng xét xử chật kín người, còn rất nhiều người dân quan tâm muốn được vào tận bên trong để chứng kiến nhưng không thể.

Tòa án nhân dân tối cao thành phố Hà Nội đã tuyên hai án tử hình giành cho Đặng Trần Hoài (SN 1986, ở phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội) bị truy tố về 3 tội danh "giết người", "hiếp dâm trẻ em" và "cướp tài sản".

Luật sư dâm ô bé gái 13 tuổi

Vụ hiếp dâm này khiến dư luận bức xúc bởi hoàn cảnh bi ai của nạn nhân và sự trơ tráo của một người hiểu biết.

Bị một đối tượng thực hiện hành vi hiếp dâm, gia đình đưa Na đến văn phòng luật sư xin được giúp đỡ. Gia đình em không thể ngờ được rằng, mình đang giao trứng cho ác.

Vị luật sư đó đã lợi dụng sự ngây thơ của con trẻ để thực hiện hành vi dâm ô với Na. Khi sự việc bị vỡ lở, cơ quan công an tiến hành khám xét tại văn phòng làm việc của tên yêu râu xanh đội lốt luật sư, còn thu giữ 640 clip sex! Vị luật sư đó là Phạm Hữu Hoàng (SN 1984) làm việc tại văn phòng luật sư Thanh Hoàng tại khu vực 2, phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.

Trong suốt thời gian vừa qua, cháu Na hết sức lo lắng, tránh ánh mắt của mọi người.

Nạn nhân là Em Nguyễn Thị Na (SN 1999, ở phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang).

Na cho biết, khi đến văn phòng luật sư, Hoàng mở một bộ phim người lớn bảo em coi. "Chú ấy bảo khi đem đi giám định, có đến sáu bảy người đàn ông, trong đó có chú, cũng mở phim người lớn xem rồi yêu cầu cháu làm lại như Thành làm", na cho biết.

Bên cạnh đó, hắn còn yêu cầu em "thực hành" chuyện đó trước với mình. Na sợ nên bảo không làm chuyện đó có được không. Ngay lập tức, Hoàng bảo: "Không được, phải làm chuyện đó thì mới có thể giám định và bắt được Thành". Sau đó, hắn sờ soạng lung tung, nhưng em không đồng ý nên đã chạy ra khỏi văn phòng luật sư rồi về nhà.

Cựu công an sàm sỡ hàng loạt nữ sinh

Vụ việc nhiều nữ sinh có tuổi đời từ 12 đến 22 tuổi tố bị một cựu công an ở Hải Phòng chăn đường để thực hiện hành vi dâm ô khiến người dân và dư luận trên cả nước bức xúc.

Vũ Văn Quỳnh

Vào chiều 3/11, hàng trăm người dân các xã Tiên Minh và xã Quang Phục (Tiên Lãng, Hải Phòng) đã vây bắt một thanh niên vì cho rằng anh này đã gây ra hàng loạt vụ hiếp dâm trẻ em trên địa bàn.

Sau một thời gian xác minh, Công an xã Tiên Minh xác định đối tượng bị dân vây bắt là Vũ Văn Quỳnh, trú tại xã Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng. Quỳnh là chiến sĩ công an thuộc quản lý của Công an huyện Tiên Lãng. Tiến hành nhận dạng Quỳnh, gần 10 nạn nhân chủ yếu là các cháu học sinh THCS, THPT đều khẳng định Quỳnh chính là thủ phạm nhiều lần có hành vi hiếp dâm các cháu.

Các học sinh cho biết, lợi dụng buổi trưa các cháu đi học về qua quãng đường vắng Quỳnh chặn xe, dùng hành vi bạo lực dở trò đồi bại. Biết chuyện, dân làng đã nhiều lần phục kích để bắt bằng được tên "yêu râu xanh" này.

Được biết, Vũ Văn Quỳnh mới được điều về công tác tại công an thị trấn Tiên Lãng với cấp bậc thượng sĩ từ ngày 13/6/2012. Trước đó, Quỳnh là chiến sĩ nghĩa vụ ở công an quận Hải An (nhập ngũ ngày 9/2/2009).

Ngọc Linh (t/h)

Nguồn ĐS&PL: http://nguoiduatin.vn/nhung-vu-ham-hiep-tre-em-gay-buc-xuc-du-luan-2012-a63137.html