Những vụ giết người đẫm máu gây kinh hoàng dư luận

VietNamNet) - Hung thủ tàn nhẫn 'xuống tay' hạ sát người mình từng 'đầu ấp tay kề'. Kinh hoàng hơn, hắn còn dã man phân thi thể nạn nhân thành nhiều khúc hòng phi tang để trốn tội.

- Hung thủ tàn nhẫn “xuống tay” hạ sát người mình từng “đầu ấp tay kề”. Kinh hoàng hơn, hắn còn dã man phân thi thể nạn nhân thành nhiều khúc hòng phi tang để trốn tội.

Giết tình cũ sau khi “no xôi chán chè”

Đó là những vụ án gây chấn động dư luận trong nước vì tính chất man rợ của hành vi che giấu tội giết người. Chỉ vì những mâu thuẫn không đáng có trong quan hệ nam, nữ mà những ác thủ đã sát hại “người thương” cũ. Đối mặt với bản án cao nhất từ pháp luật nhưng liệu dư luận và lương tâm có thể đã tha thứ cho họ?

Vụ án giết người mới được xét xử gần đây nhất là vào hôm qua (ngày 22/11). Với tội danh giết người, bị cáo Nguyễn Hữu Trực (42 tuổi, Q.Tân Phú) cũng bị TAND TP.HCM tuyên y án tử hình.

Tên Nguyễn Hữu Trực với bản án tử hình vẫn chưa trả hết tội (Ảnh: Dân trí)

Trước đó, dù đã có gia đình và hai con đề huề nhưng Nguyễn Hữu Trực vẫn sống như vợ chồng với chị Nguyễn Thị Tuyết Mai. Đôi tình nhân này đã thuê phòng trọ ở 62/3 Trương Phước Phan (Q.Bình Tân) làm “tổ ấm”.

Sau một thời gian yêu nhau, thấy Trực còn luyến tiếc gia đình cũ Mai đã tỏ ra tức giận bắt Trực phải bỏ vợ cũ. Vào 2h sáng ngày 11/1/2009, giữa đôi tình nhân xảy ra cãi vã, xô xát. Mai một mực bắt ông chồng hờ quay lại với mình, tức giận, Trực đã dùng hai tay bóp cổ chị Mai đến chết.

Sau khi giết người, Trực bình tĩnh đi ngủ và sáng hôm sau còn thản nhiên nhâm nhi café. Sau đó, người đàn ông bội bạc này lôi xác chị Mai vào nhà tắm, dùng cưa xẻ nạn nhân ra làm 16 khúc. Trực bỏ các phần xác vào 8 bao ni lông rồi chở tới kênh Tân Hóa (Q.11) và kênh Tân Hiệp (Q.6) phi tang. Thủ tiêu xong xác bồ nhí, Trực đem xe máy của chị Mai về Bình Phước bán ung dung lấy tiền tiêu xài.

Cái giá tử hình cho Trực được một bạn đọc tên Quỳnh chia sẻ trên 24h: “Nếu có mức án nào cao hơn mức án tử hình nữa thì hắn cũng đáng phải nhận. Quá ác độc!”. Một bạn đọc tên Hậu cũng cùng chung ý kiến: “Thật là kinh khủng! Không phải là hành động của một con người nữa! Tử hình còn quá nhẹ đối với những người như vậy !”.

Nguyễn Đức Nghĩa: Sát thủ mang khuôn mặt thư sinh

Cũng từng là người yêu của nhau, và hung thủ này đã “xuống tay” đối với chính người mình đã từng thương yêu một cách rất dã man. Vụ giết người do Nguyễn Đức Nghĩa gây ra đã làm rúng động dư luận và thu hút rất nhiều sự quan tâm của đông đảo bạn đọc về tính chất man rợ của tội ác không thể dung thứ này.

Nguyễn Đức Nghĩa trước vành móng ngựa (Ảnh: VietNamNet)

Bi kịch khủng khiếp này bắt đầu từ tình yêu không thành của một đôi bạn trẻ khi Nguyễn Đức Nghĩa và Nguyễn Phương Linh (SN1984) còn là sinh viên trường Đại học Ngoại thương HN. Tình yêu của đôi bạn cùng lớp này kéo dài được một năm thì kết thúc.

Chia tay Linh, Nghĩa trở thành người yêu của cô sinh viên Hoàng Thị Yến (24 tuổi). Ngày 23/4 đến 5/5, Yến về quê ở Quảng Ninh và nhờ Nghĩa đến trông nhà hộ.

Trong những ngày này, Nghĩa liên lạc và rủ Linh đến nhà Yến. Vào tối 4/5, sau khi hai người thân mật, tại đây, Nghĩa đã dùng dao sát hại Linh từ phía sau. Nghĩa đã phi tang xác nạn nhân bằng cách cắt đầu và một số bộ phận trên thi thể. Phần còn lại, Nghĩa đem vứt ở sông Cấm (Quảng Ninh).

Với tính chất nghiêm trọng của vụ án, ngày 11/11 vừa qua, HĐXX phiên phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Đức Nghĩa đã tuyên án tử hình về tội giết người, cướp tài sản.

Dư luận vẫn còn xôn xao sau khi vụ án khép lại. Nỗi đau này không chỉ là nạn nhân, hay hung thủ phải gánh chịu mà còn là nỗi ám ảnh suốt phần đời còn lại của những người cha, người mẹ bạc tóc dự phiên tòa xét xử con. Nhiều người đã ngậm ngùi cho rằng nạn nhân của Nguyễn Đức Nghĩa trong vụ án này không chỉ có một.

Cả vợ và chồng cùng nhúng tay vào tội ác

Cũng xuất phát từ ghen tuông, hai vợ chồng đã lên kế hoạch hết sức tỉ mỉ để thủ tiêu người tình của vợ. Đôi vợ chồng độc ác này cũng đã phân thi thể nạn nhân thành nhiều khúc sau khi gây án.

Hiện trường vụ xác chết bị phân nhiều khúc tại phòng trọ (Ảnh: VTC)

Dù đã có gia đình nhưng Nguyễn Thị Phương (quê xã An Lỗ, huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) vẫn “qua lại” với Nguyễn Mạnh Hùng (Nghệ An). Chướng tai gai mắt với chuyện tình của vợ, ông chồng của Phương là Trần Phi Hùng (SN 1963, quê ở Thừa Thiên - Huế) vô cùng căm giận. Trưa 25/5/2009, Trần Phi Hùng đã buộc Phương đến chở Phạm Mạnh Hùng đến nhà trọ chơi. Nhân lúc Nguyễn Mạnh Hùng vào nhà tắm thì Trần Phi Hùng đã cầm cây đập vào đầu, đánh ngất nạn nhân tại chỗ.

Sau đó, Trần Phi Hùng đã cùng vợ cưa xác nạn nhân thành nhiều khúc, rồi bỏ vào bao nilon và để lại trong phòng trọ. Để che mắt cơ quan điều tra, Trần Phi Hùng giả câm điếc, sống bằng nghề ăn xin còn Phương thì bán vé số mưu sinh. Vào ngày 6/1/2010 vừa qua, sau hơn một năm giả danh lẩn trốn “lưới trời”, đôi vợ chồng phi nhân tính này đã phải cúi đầu nhận tội.

Vụ án này đã gây chấn động dư luận trong thời gian dài bởi hành vi phi nhân tính của ác phạm. Người ta bàng hoàng khi hay tin về cách phi tang tội các của thủ phạm. Kinh hãi, căm giận là tâm trạng chung của dư luận. Sau những vụ án động trời này, sau những dòng nước mắt hối lỗi muộn màng là một lời cảnh báo cho những ai còn sống về lối sống cũng như hành vi.

Lê Ngọc(Tổng hợp)

Nguồn VietnamNet: http://www9.vietnamnet.vn/vn//vn/tin-nhanh/535/nhung-vu-giet-nguoi-dam-mau-gay-kinh-hoang-du-luan.html