Những vụ động vật sở thú tấn công người kinh hoàng (1)

Không phải lúc nào động vật sở thú cũng hiền lành, dễ mến, có những trường hợp những loài động vật tấn công người kinh hoàng.

Năm 1994, một du khách người Australia Kathryn Warburton bị một con gấu Bắc cực nặng khoảng 550kg thò đầu qua song sắt và cắn chân. Kết quả là cô bị gãy chân và rất nhiều vết thương khác. Loài động vật sở thú này không hiền như vẻ ngoài của nó.

Năm 1994, một du khách người Australia Kathryn Warburton bị một con gấu Bắc cực nặng khoảng 550kg thò đầu qua song sắt và cắn chân. Kết quả là cô bị gãy chân và rất nhiều vết thương khác. Loài động vật sở thú này không hiền như vẻ ngoài của nó.

Tháng 11/1998, Zookeeper Lisa Morehead đang một con heo vòi Mã Lai có tên là Melody ăn thì bất ngờ bị nó cắn cả vào cánh tay, khiến cô bị thương nhiều vết thương trên mặt, bị thủng một lá phổi, cánh tay thì đứt lìa.

Năm 1996, nhà nghiên cứu động vật hoang dã Patricia Wyman 24 tuổi được Trung tâm Chó sói để đưa lời mời tiến hành chương trình giáo dục đại chúng về loài sói nhưng lại bị sói tấn công man rợ.

Chú gấu trúc khổng lồ có tên Gu Gu này là nguyên nhân của nhiều cuộc tấn công từ năm 2006-2009. Trong đó, Gu Gu đã từng tấn công hai chân nạn nhân, xé toạc da thịt của họ và làm họ trở thành tàn tật, trong đó có một cậu bé 15 tuổi.

Năm 2012, một con voi châu Phi 39 tuổi, từng biểu diễn xiếc trong gần 3 thập kỷ tại sở thú Franklin, New Zealand đã nghiền nát chủ sở thú Helen Schofield – người đã lên kế hoạch chuyển nó đến nơi an toàn hơn.

Năm 2004, tuy được ngăn cách bởi một bức tường cao tới gần 5m, nhưng con khỉ đột Jabari đã bị một nhóm trẻ kích động tới mức trèo qua tường và hung dữ tấn công bốn người, trong đó có một bà mẹ 26 tuổi và đứa con trai 3 tuổi một cách tàn bạo.

Năm 2012, sở thú Parys (Nam Phi) thiếu nhân viên trầm trọng tới mức nhân viên nghỉ hưu Joe Ramonetha buộc phải trở lại làm việc chăm sóc sư tử. Con sư tử Nyanga đã tấn công, cắn vào cổ, khiến ông thiệt mạng.

Năm 2010, con cá voi sát thủ nặng hơn 5 tấn có tên là Tilikum đột nhiên nổi khùng kéo huấn luyện viên Dawn Brancheau xuống nước khiến cô bị chết đuối, trên cơ thể còn nhiều vết thương nghiêm trọng khác. Cho đến nay, Tilikum vẫn đang làm việc như một diễn viên xiếc.

Năm 2012, một cậu bé 2 tuổi bất ngờ rơi khỏi lan can trong buổi triển lãm chó hoang châu Phi tại vườn thú Pittsburgh (Mỹ) và ngay lập tức bị 3 con chó hung dữ tấn công. Các nhân viên vườn thú đã nhanh chóng vào can thiệp nhưng không thể cứu mạng cậu bé.

Terry Thompson là người chuyên sưu tầm các loài động vật quý hiếm nhưng chính sở thích đó đã khiến ông thiệt mạng vào ngày 18/10/2011. Cảnh sát nhận được tin báo về những con thú dữ rình rập quanh nhà dân nên đã hạ sát toàn bộ 2 con sói, 2 gấu xám Bắc Mỹ, 18 con hổ, 17 con sư tử, 6 gấu đen, 3 sư tử núi và 2 con khỉ.

Mai Anh (theo LW)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/nhung-vu-dong-vat-so-thu-tan-cong-nguoi-kinh-hoang-1-523530.html