Những vụ cá độ bóng đá của Thắng 'Tài Dậu'

Việc Thắng "Tài Dậu" đột ngột ra đầu thú vào năm 2007 tại Cục CSĐT tội phạm về TTXH sau hơn 5 năm lẩn trốn đã khiến dư luận báo chí, một lần nữa, phải lên "cơn sốt". Nhưng cũng đột ngột không kém, mọi thông tin xung quanh vụ việc nổi cộm này ngay sau đó lại bỗng dưng trở nên im ắng khác thường. Dường như đó chỉ là sự tĩnh lặng trước một cơn bão sắp bùng nổ. Bởi lẽ, “con cá lớn” này là đầu dây mối nhợ của nhiều nghi án khác liên quan đến bóng đá...

Thắng "Tài Dậu".

Nếu gạt những nghi vấn cá độ, mua bán độ sang một bên thì không nghi ngờ gì nữa, Thắng “Tài Dậu” là một “fan” nhiệt thành của bóng đá Việt Nam. Cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Hồng Sơn nói anh từng chơi cho đội bóng phong trào của phường Văn Miếu và quen biết Thắng “Tài Dậu”, bởi Thắng là ông bầu chính của đội bóng “vui là chính này”.

Bản thân Thắng cũng từng khoác áo số 11 của một đội bóng lão tướng Hà Nội, dù trên sân Thắng chủ yếu chạy lăng quăng chứ không mấy khi chạm được mũi giày vào bóng.

Cầu thủ sau này là HLV, Nguyễn Hữu Thắng cũng không chối việc “có quen biết thông thường” với Thắng “Tài Dậu”. Từ giữa thập niên 90 của thế kỷ trước, hầu như không trận đấu nào của đội tuyển quốc gia cũng như các trận trong nước trên các sân cỏ Hà Nội lại vắng mặt Thắng “Tài Dậu”.

Những năm 1996-1997, Thắng thường xuyên có mặt tại Trung tâm huấn luyện quốc gia Nhổn để dự khán tất cả những buổi tập của đội tuyển. Căng tin của trung tâm này trở thành nơi anh ta thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện thân mật với nhiều cầu thủ trong đội tuyển.

Việc Thắng quen tuyển thủ này, quan chức nọ của Liên đoàn bóng đá, đã trở nên hết sức bình thường. Từ mối quan hệ xã giao đến quan hệ thân mật, có thể sẽ rất bình thường nhưng cũng có thể rất đáng chú ý, nếu như thật sự Thắng “Tài Dậu” có ý đồ tạo dựng quan hệ nhằm trục lợi.

Vì sự chênh lệch tuổi tác, một vài tuyển thủ quốc gia đã trở thành “em nuôi”, thậm chí “con nuôi” của Thắng “Tài Dậu”. Trong số những cầu thủ có quan hệ thân tình với Thắng, ngoài Hồng Sơn, người ta còn thấy có các cái tên như Hữu Thắng, Lã Xuân Thắng, Văn Sĩ Sơn, Nguyễn Phi Hùng v.v...

Nhà của Thắng "Tài Dậu".

Quan hệ của Thắng với các tuyển thủ được đề cập từ rất lâu nhưng những nghi vấn liên quan đến cá độ, bán độ của Thắng với bóng đá Việt Nam thì xuất hiện muộn hơn, bắt đầu từ mùa giải 1997-1998. Đối tượng bắt độ chính cùng với Thắng là Nguyễn Mạnh Hùng, tức Mạnh "bệu", một tay cá độ ở Hà Nội được nhiều người biết.

Thắng “Tài Dậu” nổi tiếng từ giải đấu này nhờ một trận... thua bạc tỉ. Đó là trận Công an Hà Nội gặp An Giang. Thắng “Tài Dậu” bắt kèo Công an Hà Nội chấp An Giang 1 trái rưỡi.

Hết hiệp 1, tưởng chừng như bạc tỉ đã chui vào túi Thắng “Tài Dậu” khi Công an Hà Nội dẫn trước đối thủ 3 bàn trắng. Sang hiệp 2, dù An Giang đã gỡ lại được 2 quả thì đến phút 90, tỉ số vẫn đang là 4-2, vừa có vẻ phản ánh đúng thực lực và cục diện trận đấu, vừa bảo đảm cho Thắng “Tài Dậu” một chiến thắng sít sao để thu về bạc tỉ.

Nhưng bất ngờ, trong pha tấn công cuối cùng của Đội An Giang, thủ môn Đỗ Thành Tôn của Đội Công an Hà Nội đã dâng cao một cách khó hiểu, mở toang khung thành Đội Công an Hà Nội.

Dường như chỉ chờ có thế, trung vệ Lã Xuân Thắng đã bất ngờ tung chân sút cháy lưới... đội nhà, rút ngắn tỉ số xuống 4-3, vừa đủ để cho Thắng “Tài Dậu” và những con bạc bắt kèo Đội Công an Hà Nội... "ăn bùn"!

Lãnh án kỷ luật vì sút bóng “thẳng vào mặt khán giả”, Lã Xuân Thắng vẫn điềm nhiên tuyên bố: “Tôi làm tôi chịu. Nhưng tôi không làm chuyện này chỉ vì một mình tôi”.

Lật tung lời tuyên bố, cả Thắng “Tài Dậu” lẫn giới báo chí mới phát hiện ra rằng, chung lưng với Mạnh “bệu” bắt kèo đội An Giang còn có một nhân vật quan trọng là Toàn “còi”, tức Đỗ Đức Toàn, anh ruột của thủ môn Đỗ Thành Tôn của Đội Công an Hà Nội.

Thủ môn Đỗ Thành Tôn. (Ảnh: Vietnamnet)

Với Toàn “còi”, Mạnh “bệu” thừa sức tiếp xúc và nhận được thỏa thuận của một số cầu thủ đội bóng thủ đô để “lật kèo” đưa đại gia Thắng “tài dậu” vào tròng. Nuốt hận, Thắng “Tài Dậu” đã tìm cách bắt tay với cả Mạnh “bệu” lẫn Toàn “còi”, bắt đầu thao túng hàng loạt trận đấu khác.

Tháng 10/2000, Thắng “tài dậu” đưa cho Mạnh “bệu” 7.000 USD đi vào TP HCM đưa cho một cầu thủ trước trận Công an TP HCM gặp Thanh Hóa trong khuôn khổ giải U21. Mạnh "bệu" làm đúng lời Thắng dặn nhưng không gặp đưa trực tiếp cho cầu thủ này mà chuyển tiền qua một người khác và trực tiếp vào sân Thống Nhất dự khán trận cầu.

Năm phút trước trận đấu, theo lời Thắng, Mạnh “bệu” đã đặt toàn bộ 7.000 USD này vào cửa Thanh Hóa, còn bản thân thì bắt kèo ăn theo 60 triệu đồng. Kết quả đúng như lời Thắng, Thanh Hóa thắng 2-0. Được nước làm tới, Mạnh bắt theo Thắng suốt trọn mùa giải và thắng được tổng cộng 180 triệu đồng.

Trong trận Công an Hà Nội gặp Khánh Hòa mùa giải vô địch quốc gia năm 2000, Thắng “ra lệnh” cho Mạnh "bệu” bắt Công an Hà Nội thắng, đặt cược cho Thắng 10 triệu đồng. Không chút hoài nghi, Mạnh đã đánh ăn theo cửa này 100 triệu.

Nhưng vào phút chót trước tiếng còi khai cuộc, Thắng đã điện thoại bảo Mạnh lật kèo với lời giải thích: “Công an Hà Nội sẽ cứu Khánh Hòa, thả cho đội này thắng”. Thông tin quá muộn, Mạnh không lật kèo được, đành chấp nhận “móm” mất 100 triệu, bởi quả nhiên là Khánh Hòa thắng thật!

Mùa giải vô địch quốc gia năm 2001, Mạnh “bệu” lại tiếp tục làm “chân gỗ” cho Thắng “Tài Dậu”. Trong trận Công an Hà Nội gặp Thừa Thiên - Huế, Thắng yêu cầu Mạnh đặt cửa vào Công an Hà Nội.

Thắng "Tài Dậu" tại cơ quan điều tra.

Mạnh “bệu” tỏ ra băn khoăn, nhưng Thắng gạt đi: “Dàn xếp rồi, đừng hỏi nhiều”. Tin tưởng, Mạnh cá ăn theo vào cửa Công an Hà Nội, quả nhiên thắng được 100 triệu đồng.

Không chỉ những trận đấu trong nước, vòi bạch tuộc của Thắng có thể còn vươn ra chi phối cả một số trận đấu của tuyển Việt Nam trên trường quốc tế. SEA Games 21 diễn ra tại Malaysia vào tháng 9/2001 đúng vào thời điểm Thắng “tài dậu” đang “phất". Tại Malaysia, các phóng viên thể thao đã nhận diện được sự có mặt của Toàn “còi”, Ngọc “râu", Linh “ngọng”... những đệ tử hoặc “chân rết” của Thắng “Tài Dậu” trên khán đài nước bạn để “cổ vũ cho đội nhà”.

Nhiều dấu hiệu cho thấy, sang Malaysia, Toàn “còi” đã tiếp xúc với một tuyển thủ tên là C. để bàn chuyện mua bán độ. Theo yêu cầu của “đường dây”, Toàn “còi” đã thuyết phục C. để đối tượng này rủ rê thêm một số cầu thủ khác làm độ.

Bố trí xong, Toàn "còi" thường xuyên điện thoại về nước xin ý kiến. Trận Việt Nam gặp Malaysia, đến phút cuối, Toàn “còi” mới thông báo cho những đối tượng cùng đi là Việt Nam sẽ thua từ 1 đến 2 trái, dù ở trong nước, hầu hết dân cá độ đều đặt tiền vào cửa Việt Nam!

Có thông tin, một người đi cùng Toàn là Nghiêm Xuân Thành ở TP HCM đã điện thoại về nước nhờ người đánh cá giúp 60 triệu đồng. Quả nhiên, dù là đội nằm kèo trên thì Việt Nam cũng thua Malaysia 0-2.

Thắng "Tài Dậu" (phải) trên sân bóng.

Ngay sau trận đấu “có mùi" này, Toàn “còi” đã lấy vé về nước. Có tin là trước khi về, Toàn đã đưa cho Thành 1.800 USD để chiêu đãi một số thành viên đội tuyển. Toàn không hào phóng gì. Nhờ “làm độ”, đường dây từ Thắng “Tài Dậu”, Mạnh “bệu”, Toàn “còi” đã thắng không dưới 3 tỉ đồng.

Ăn theo, Nghiêm Xuân Thành cũng đút túi được 100 triệu. "Người" đại bại là tuyển Việt Nam, trong kỳ SEA Games này đã bị loại khỏi cuộc chơi ngay từ vòng bảng!

Khi những nghi vấn này được Cơ quan điều tra lật lại thì cả Thắng “Tài Dậu" lẫn Toàn “còi” đều đã cao chạy xa bay. Dù một phần trong những mối nghi vấn đã được Mạnh “bệu” khai nhận với Cơ quan điều tra thì vẫn chưa thể khẳng định, bởi thiếu sự đối chất với Thắng “Tài Dậu”.

Ngoài ra, “con cá lớn” này còn là đầu dây mối nhợ của nhiều mối quan hệ, nhiều nghi án khác liên quan đến bóng đá và những nhân vật quan trọng của sân chơi này.

Có tin cho rằng, trong thời gian bỏ trốn, Thắng “Tài Dậu” đã từng nhiều lần bị đe dọa thủ tiêu và anh ta đã nhiều lần bắn tin về cơ quan điều tra yêu cầu được bảo vệ an toàn tính mạng, xem đó như điều kiện để ra đầu thú.

Chính vì thế, cho đến nay, những nội dung khai báo của Thắng “Tài Dậu” vẫn được C14, Bộ công an giữ bí mật tuyệt đối.

Theo Nguyễn Đức (An ninh Thế giới)

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/the-thao/nhung-vu-ca-do-bong-da-cua-thang-tai-dau-140014