Nghi án 'bưng bít' thông tin vụ chết người ở quán karaoke Olala

Một nam thanh niên đến hát karaoke tại quán Olala (đường Hàm Nghi, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội). Sau đó, người này được phát hiện đã tử vong. Nhưng nguyên nhân cái chết của nạn nhân vẫn chưa rõ...

Thông tin PV báo Người Đưa Tin nắm được, vào khoảng 0h30 ngày 9/9 tại quán karaoke kể trên có vụ việc một nam thanh niên là khách vào hát tại quán được phát hiện bất tỉnh, sau đó tử vong.

Nhiều luồng thông tin dư luận cho rằng, nam thanh niên kia tử vong do mâu thuẫn đánh nhau tại quán karaoke. Luồng thông tin khác lại cho rằng, nguyên nhân tử vong của thanh niên này là do tai nạn.

Để tìm hiểu nguyên cứ chính xác về cái chết của vị khách tại quán karaoke Olala, PV báo Người Đưa Tin đã liên hệ với Công an phường Mỹ Đình 2, Công an quận Nam Từ Liêm.

Quán karaoke Olala (đường Hàm Nghi) nơi xảy ra vụ việc.

Một cán bộ phụ trách hình sự Công an phường Mỹ Đình 2 xác nhận thông tin có người tử vong tại quán hát trên và cho hay, khi nhận được thông tin vụ việc có người gặp nạn, vị này đang trong ca trực nên cùng một số công an sở tại ra hiện trường. Tuy nhiên, Công an phường Mỹ Đình 2 chỉ hỗ trợ bảo vệ hiện trường để lực lượng công an hình sự quận Nam Từ Liêm làm việc.

Vị này cho biết, muốn được cung cấp thông tin cụ thể phải được sự chỉ đạo từ lãnh đạo công an quận. Sau đó, vị này giới thiệu PV lên gặp lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm.

Tại Công an quận Nam Từ Liêm, một cán bộ công an Đội điều tra tổng hợp cho biết, theo quy định của Công an thành phố Hà Nội, báo chí muốn làm việc với công an các địa phương thuộc thành phố, cần phải có giấy giới thiệu của Công an thành phố Hà Nội xuống, cụ thể là Phòng công tác chính trị (PX 15).

Thông tin vụ việc đang được báo Người Đưa Tin tiếp tục tìm hiểu và thông tin tới bạn đọc.

Sáng ngày 14/9, PV báo Người Đưa Tin đã liên hệ với lãnh đạo phòng PX 15. Trung tá Nguyễn Thanh Bình, Phó phòng PX 15 sau k

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/nghi-an-bung-bit-thong-tin-vu-chet-nguoi-o-quan-karaoke-olala-a258174.html