Những tựa sách thú vị cho độc giả nhí trong dịp Hè 2017

Trong dịp Hè, bên cạnh nhiều tựa sách mới, các nhà xuất bản, đơn vị làm sách cũng tái bản nhiều cuốn sách với nội dung vui nhộn, minh họa sinh động…

Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Trong dịp Hè 2017, ở mảng sách thiếu nhi, bên cạnh nhiều tựa sách mới (thuộc các thể loại: văn học, lịch sử, kỹ năng sống…) các nhà xuất bản, đơn vị làm sách cũng tái bản nhiều cuốn sách với nội dung vui nhộn, minh họa sinh động…

“Ông tướng của tôi”

Lần đầu tiên tại Việt Nam, “Ông tướng của tôi” (Albert Likhanov) được in khổ lớn với những tranh minh họa màu sống động, thể hiện rõ nét tính cách, tâm hồn con người và cảnh sắc thiên nhiên Nga.

Anton sống cùng bố mẹ tại vùng Siberia xa xôi, còn ông nội cậu - Trung tướng Rybakov lại ở thủ đô Moskva. Tuy được nghe bố mẹ kể nhiều về ông nhưng Anton chỉ được gặp và ở cùng ông từ khi Trung tướng Rybakov nghỉ hưu, chuyển về sinh sống cùng gia đình cậu bé.

Bên cạnh sự cương nghị, mực thước, vị tướng của Anton lại là một người ông vô cùng giản dị và không lúc nào để bản thân được nghỉ ngơi, nhàn rỗi: “Một vị tướng, dù đã về hưu, lại xách chai lọ đi mua sữa, lau nhà, nướng bánh!” Điều này khác hẳn với những gì cậu bé vẫn hình dung về một vị tướng oai phong lẫm liệt với huân chương đeo đầy trước ngực.

Với “Ông tướng của tôi,” độc giả còn được đắm chìm trong vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên Nga với rừng taiga “quanh năm rì rào, đưa lên đỉnh núi hương thơm của nhựa và phấn thông,” mùa Đông với “mặt sông bốc khói nghi ngút, những cây thông vỡ toác vọng tiếng vào không trung giá rét,” khiến ta không khỏi “kinh ngạc về vẻ đẹp, về sự hùng vĩ của núi rừng, về sự gần gũi của bầu trời.”

“Ông tướng của tôi” ra mắt độc giả lần đầu tiên vào thập niên 80 của thế kỷ trước.

“Tôn trọng cơ thể mình”

Cuốn sách “Tôn trọng cơ thể mình” đề cập đến những vấn đề như: hướng dẫn trẻ nhận biết ấu dâm là gì, cách thức phản ứng với những người có ý đồ xâm hại mình, cách đề phòng trước những tình huống dễ bị xâm hại.

[10 điều nên làm khi trẻ có thể đã bị xâm hại tình dục]

"Tôn trọng cơ thể mình” nằm trong bộ sách “Tưởng là chuyện nhỏ” (dành cho trẻ em từ 3-9 tuổi). Bộ sách bao gồm những cuốn sách kỹ năng sống cơ bản cho trẻ nhỏ, giúp trẻ tìm hiểu những vấn đề về tâm lý, sức khỏe và cách chăm sóc, bảo vệ bản thân.

Bộ sách được viết dựa trên kinh nghiệm chăm sóc trẻ em của bác sỹ nhi khoa kiêm nhà tâm lý học nổi tiếng người Pháp Catherine Dolto.

(Ảnh: Alpha Books)

Ngày 3/6 vừa qua, dự án gây quỹ cộng đồng “Ba kể con nghe” nhằm tặng sách “Tôn trọng cơ thể mình” miễn phí cho độc giả nhí trên cả nước đã chính thức khởi động, dự kiến kéo dài đến hết ngày 8/7.

“Lĩnh Nam chích quái”

“Lĩnh Nam chích quái” là một danh tác văn học trung đại, ghi lại những câu chuyện kỳ lạ ở nước Nam, thể hiện quan niệm của cha ông về lịch sử dân tộc, phong tục tập quán và cách đối nhân xử thế...

36 truyện trong “Lĩnh Nam chích quái” là các thần tích, thần phả từ thời Hồng Bàng cho đến đời Trần (về Âu Cơ-Lạc Long Quân, núi Tản Viên…).

Bên cạnh đó, điểm nhấn đặc biệt trong bản in “Lĩnh Nam chích quái” lần này là, Nhà xuất bản Kim Đồng đã bổ sung hơn 200 bức tranh minh họa màu của họa sỹ Tạ Huy Long. Đây đều là những bức tranh vẽ tay hoàn toàn, mô phỏng tranh khắc gỗ dân gian.

“Tình yêu của mẹ”

“Tình yêu của mẹ” (Astrid Desbordes - Pauline Martin) được coi là một trong những cuốn sách tranh kinh điển của Pháp về đề tài tình mẫu tử.

“Mẹ à, mẹ có yêu con suốt cả cuộc đời?” Bắt đầu từ khoảnh khắc chia sẻ giữa hai mẹ con, cuốn sách dịu dàng kể về những yêu thương không đổi và vô điều kiện mẹ dành cho con. Tình mẫu tử đầy ắp gia đình nhỏ - nơi mà bất cứ điều gì cũng trở thành cái cớ để yêu.

“Mùa Đông huyền bí”

“Mùa Đông huyền bí” là tập thứ bảy trong loạt truyện về nhân vật Mumi của nhà văn nổi tiếng người Phần Lan Tove Jansson.

Với ngôn ngữ trong trẻo, giọng điệu ngọt ngào cùng lối miêu tả sinh động, tác giả đã đặc tả vẻ đẹp đầy mê hoặc của mùa Đông Bắc Âu, tạo nên một thế giới thanh bình, không có bạo lực và hận thù.

Loài Mumi luôn ngủ Đông (từ tháng Mười năm trước đến tháng Tư năm sau). Thế nhưng, năm nay, bỗng xảy ra một điều khác lạ: “Ánh trăng lang thang từ chiếc ghế xích đu quệt lên mặt chiếc bàn trong phòng khách, lướt qua cái núm đồng ở cuối giường và rọi thẳng vào mặt Mumi. Đúng lúc ấy, một điều chưa từng thấy cũng như chưa từng nghe kể đã xảy ra. Mumi bừng tỉnh và không thể ngủ tiếp được nữa.”

Từ đây, Mumi bắt đầu hành trình khám phá mùa Đông với vô số điều kỳ lạ tại chính ngôi nhà của mình và trong thung lũng Mumi: một sinh vật nhỏ bé với cặp mắt nhỏ xíu nhìn chằm chằm cậu từ phía dưới bồn rửa bát, “nhà tắm ma ám” với những sinh vật vô hình, những đồ vật trong nhà Mumi bị lấy đi và đảo lộn trật tự.

Một chút lãng mạn, một thoáng cô đơn, đôi lúc triết lý và pha trộn những màn phiêu lưu mạo hiểm, Tove Jansson đã tạo nên một “Mùa Đông huyền bí” cuốn hút độc giả nhiều lứa tuổi./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nhung-tua-sach-thu-vi-cho-doc-gia-nhi-trong-dip-he-2017/452260.vnp