Những trò câu like ngông cuồng của 'thánh chửi' Dương Minh Tuyền

Làm clip chửi ai đó để tung lên facebook nhằm được nổi tiếng là một trò rẻ tiền, nhưng nó cũng thu hút được khá nhiều lượt like (thích) cũng như comment (bình luận) của đa số những kẻ nhàn cư vi bất thiện, không có trò gì khác ngoài việc lên facebook hóng hớt...

Mấy ngày nay, cư dân mạng xôn xao về thông tin "thánh chửi" Dương Minh Tuyền, SN 1986, trú tại nhà 63 đường Hồ Ngọc Lân, phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh bị bắt về hành vi gây rối trật tự công cộng. Nội dung được làm rõ: do mâu thuẫn với một người bạn trong lúc hát karaoke và bị người bạn này dùng chai bia đánh vào đầu, Tuyền đã tức tối về nhà mang súng và dao đi tìm người bạn này để... giải quyết. Ngay trong đêm, Tuyền bị Công an bắt giữ khi anh ta vừa bắn lên trời 3 phát súng và cầm dao nghênh ngang đi lại giữa đường.

Giang hồ... vặt!

Những hình ảnh thường xuất hiện trên mạng của Dương Minh Tuyền.

Nổi tiếng trên thế giới mạng với số lượng người theo dõi facebook lên tới 700.000 người. Thường xuyên làm clip với mục đích "giao lưu, học hỏi, lên án cái xấu, cái ác" - như "phi lộ" mà ngay từ đầu mỗi clip, Dương Minh Tuyền tâm sự với "bà con" nhưng thực tế, rất nhiều clip Tuyền thực hiện có nội dung tục tĩu, với hình ảnh phản cảm trong bộ dạng một thanh niên cởi trần, khoe hình xăm kín người, để kiểu tóc không giống ai, tay cầm dao, mã tấu, thậm chí là cả những viên đạn... với những lời lẽ chửi bậy thô thiển, đe dọa sẽ cắt cổ, cắt gân, bắn chết đối thủ...

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ở đất Quan họ Bắc Ninh, Dương Minh Tuyền không có tên tuổi gì trên "bản đồ" giang hồ. Nhắc đến Tuyền, một số "anh chị" đất kinh Bắc cười khẩy, bảo: "Cu đấy nó lành lắm, nghịch nghịch thế thôi chứ vô hại", và trong mắt các "anh", thì Tuyền không có cái danh gì, thậm chí còn bị gọi với cái đuôi Tuyền "mốc" nghe rất nôm na.

Tuyền "mốc" được nhận xét là khéo ăn khéo nói, biết làm ra tiền, là chủ một quán bia hơi khá đông khách. Nhân viên quán bia cũng như hàng xóm của Tuyền tỏ ra quý mến anh ta. Có thể họ không biết rằng, anh chàng ngoài đời nói vẫn còn ngọng, "anh em xã hội" phát âm thành "anh em xá hội" ý, bị khá nhiều đối thủ ghét ra mặt, và đưa ra nhiều lời thách đấu, hẹn nhau gặp mặt để giải quyết... như thật. Nhưng thực tế là chả có cuộc thanh toán "như đã hứa" nào xảy ra.

Tuyền tham dự vào tất cả các vấn đề nóng bỏng, các sự kiện chướng tai gai mắt của xã hội, thậm chí, can thiệp cả "thái độ" của giang hồ Hải Phòng hoặc thách đấu với giang hồ Thái Bình. Ngoài ra, tất cả các nhân vật hót hòn họt trên thế giới facebook quái dị như "hot bot xăm trổ", Bùi Huấn, Loan Chippi Pola, cô giáo Bọ Cạp... cũng đều bị Dương Minh Tuyền điểm danh, lên án, xúc phạm, thậm chí còn dành cho những lời tục tĩu với thái độ (không biết thật hay diễn) hùng hùng hổ hổ, như kiểu "tao muốn đâm 8, cướp 9, giết 12 thằng bọn mày".

Làm clip chửi ai đó để tung lên facebook nhằm được nổi tiếng là một trò rẻ tiền, nhưng nó cũng thu hút được khá nhiều lượt like (thích) cũng như comment (bình luận) của đa số những kẻ nhàn cư vi bất thiện, không có trò gì khác ngoài việc lên facebook hóng hớt.

Dương Minh Tuyền cũng thế. Mục đích chính của anh ta là được nổi tiếng, vì thế, anh ta chấp nhận đương đầu với "giang hồ Hải Phòng", với "giang hồ Bắc Ninh", đôi khi đưa cả tên tuổi các "ông anh" có tiếng ra để "căng phông kẻ biển".

Thật may là chưa xảy ra vụ anh giang hồ nào đến tận nhà Tuyền để nói chuyện phải quấy như trong clip đã hứa, hoặc dân anh chị thực sự, họ coi Tuyền như một thằng hâm, mất thời gian đi tìm rồi lại nghe lời xin lỗi, thành ra, các cuộc đáp trả với Tuyền lại toàn là những anh hùng bàn phím, chỉ có nói mà không có làm, nên ơn giời, Dương Minh Tuyền vẫn lành lặn, yên vị với cương vị chủ quán bia hơi, bán lợn quay, cho dù anh ta làm clip chửi khá nhiều người.

Facebook là mạng ảo, nhưng con người lại thật, và mới đây nhất hậu quả đã xảy ra đối với một cô bé học sinh cấp 2, khi đưa ra lời thách, "đủ 1000 like sẽ đốt trường". Trường thì chưa đốt được nhưng cô bé đã bị bỏng khá nặng vì xăng bén vào người. Sau này, cô bé thú nhận, nếu không đốt như đã hứa thì cô bé sẽ bị nhiều kẻ dọa đánh chết.

Tôi cho rằng, đó là những suy nghĩ, những hành động cực kì quái đản, ngày càng ngấm vào một bộ phận con người trong xã hội, không chỉ là giới trẻ. Đáng tiếc là nhiều kẻ lại cổ xúy cho những nhân vật này, khiến họ ngày càng bị lún sâu vào lối sống ảo, đôi khi không phân định rành mạch được đúng sai hoặc không xác định được giới hạn cho mình.

Nổi tiếng để... bán bia hơi

Theo Công an TP Bắc Ninh cung cấp, tối muộn ngày 7.10, Tuyền cùng một nhóm bạn đi hát karaoke ở quán Golden, trong đó có Nguyễn Mạnh Hùng, SN 1977, ở TP Bắc Ninh.

Trong quá trình hát, Tuyền đã có mâu thuẫn với một nữ nhân viên quê Thanh Hóa, hiện chị này đang trú tại phường Võ Cường, TP Bắc Ninh. Không hiểu do đã có rượu trong người hay do quen thói thô thiển, Tuyền ném điện thoại của nữ nhân viên này xuống đất. Thấy vậy Nguyễn Mạnh Hùng nhặt điện thoại lên đưa cho nữ nhân viên và quay sang chửi Tuyền.

Đỉnh điểm của cuộc cãi lộn giữa hai bên là Hùng cầm 2 chai bia đánh vào đầu Tuyền. Hai kẻ vừa trước đó vài phút cụng ly chan chát, bỗng đâu xông vào nhau như kẻ thù. Rất may, được đám bạn đi cùng can ngăn nên không xảy ra hậu quả xấu.

Tức tối, Tuyền bỏ về nhà lấy 1 khẩu súng 2 nòng; 1 túi xách bên trong có 1 quả hình dáng như lựu đạn và 1 dây có 30 lỗ đựng đạn rồi đi bộ từ nhà ở Hồ Ngọc Lân ra phía phố Nhà Chung. Trên đường đi, Tuyền vừa đi vừa chửi bới và bắn 3 phát súng chỉ thiên. B

ị nhóm bạn giằng lấy khẩu súng và vật nhìn giống lựu đạn, Tuyền tiếp tục về nhà lấy con dao dài (mà thỉnh thoảng anh ta vẫn sử dụng làm đạo cụ trong các clip của mình, hòng đe dọa một ai đó) rồi quay lại tìm Hùng. Nhận tin báo từ quần chúng nhân dân, Cảnh sát 113 đã ngay lập tức có mặt khống chế, đưa về trụ sở Công an.

Ngày 8.10, Công an TP Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Minh Tuyền về hành vi gây rối trật tự công cộng và hiện đang xem xét về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, trước đây, Tuyền từng có một tiền án về tội "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có". Khác với vẻ "hổ báo cáo chồn" quen thuộc trong các clip, Dương Minh Tuyền khi bị bắt, ủ dột đến não nề.

Anh ta cho biết, trước đây làm nghề đầu bếp, sau về mở quán bia và quay lợn bán. Để mọi người biết đến mình và biết đến quán mình nhiều hơn, anh ta đã làm khá nhiều clip với mục đích nổi tiếng để bán bia. Tuyền có mối quan hệ khá thân thiết với một số ca sĩ nổi tiếng, trong đó có nam ca sĩ TH. Đó cũng là lý do Tuyền làm clip chửi kẻ đã xúc phạm ca sĩ TH.

Tuy làm một cái nghề không liên quan gì đến showbiz, thế nhưng anh ta sử dụng thành thạo các chiêu trò câu like, từ những clip gây sốc của mình. Mới đây, Tuyền đã làm clip thưởng 30 triệu đồng cho người nào tìm ra tung tích một kẻ đã chửi anh ta trên facebook.

Để tăng độ hot, Dương Minh Tuyền đe dọa sẽ "làm thịt" người này, kể cả phải đi tù. Ngoài ra, Tuyền còn sử dụng nhiều chiêu như tặng thẻ điện thoại cho những ai chia sẻ dòng trạng thái của mình, còn có ai nhận được quà không thì chỉ có mình anh ta mới hiểu được.

Tuy thế thì cộng đồng mạng cũng ghi nhận một số việc tốt như quyên góp từ thiện cho bệnh nhân nghèo, giúp đỡ người nghèo và trẻ em vùng cao của Dương Minh Tuyền. Giá như anh ta chỉ dừng lại ở việc làm mấy clip vui vẻ, hài hước thì cộng đồng mạng giờ đã không hả hê trước thông tin anh ta bị bắt đến thế.

Trường hợp của Dương Minh Tuyền không phải là hiếm trong xã hội ngày nay. Từ facebook ảo bước ra đời thật chỉ là tích tắc và nên nhớ nguyên tắc, có những lời nói, hành động trong thế giới ảo tạm thời được chấp nhận (khi người ta không ai biết bạn là ai), nhưng nếu bạn vẫn áp dụng tư duy ảo trong cuộc sống đời thường, thì rất có thể một ngày, bạn sẽ phải trả giá đắt.

Theo Đinh Hiền (Cảnh sát Toàn cầu)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/nhung-tro-cau-like-ngong-cuong-cua-thanh-chui-duong-minh-tuyen-719129.html