Những tổng thống bị ghét nhất trong lịch sử Mỹ

Richard Nixon, vị tổng thống thứ 37 của Mỹ, là một trong số những ông chủ Nhà Trắng không được nhiều người yêu mến.

Richard Nixon (nhiệm kỳ 1969 - 1974)

Tổng thống Richard Nixon.

Richard Nixon (9/1/1913 - 22/4/1994) là tổng thống thứ 37 của Mỹ, nhiệm kỳ từ 1969 đến 1974. Ông là tổng thống duy nhất trong lịch sử từ nhiệm. Trước đó, ông là phó tổng thống Mỹ từ năm 1953 đến 1961.

Vụ Watergate là một vụ bê bối chính trị trên chính trường Mỹ, từ năm 1972 đến năm 1974, dẫn đến việc Tổng thống Richard Nixon phải từ chức. Sau khi bắt được 5 tên trộm tại Khách sạn Watergate ngày 17/6/1972, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) tìm ra một chuyện tày đình. Chính các nhân vật thân cận của Tổng thống Nixon đã tổ chức vụ trộm này để nhắm vào đối thủ chính trị trong Đảng Dân chủ. Trước nguy cơ bị quốc hội phế truất, ngày 9/8/1974, Nixon từ chức tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, cho tới nay, ông chưa hề thừa nhận sai lầm nào trong nhiệm kỳ của mình.

Warren G Harding (1921 - 1923)

Warren Harding (2/11/1865 - 2/8/1923) là tổng thống thứ 29 của Mỹ, nhiệm kỳ 1921 - 1923. Vị tổng thống này có quan hệ ngoài hôn nhân với 4 phụ nữ. Khi trở thành tổng thống, ông Harding luôn cất nhắc bạn bè lên các vị trí chính trị chủ chốt. Những người bạn này sau đó đã dùng sự ảnh hưởng của họ để thu lợi về mình. Harding nổi tiếng với câu nói: “Tôi không gặp khó khăn với kẻ thù mà là những người bạn xấu”.

Các sử gia xếp ông thuộc hạng những tổng thống kém tài nhất trong lịch sử Mỹ. Ông cũng được biết đến với câu than phiền: “Tôi không đủ sức cho chức vụ này, và đáng ra tôi hoàn toàn không nên có mặt ở đây”.

Ông qua đời vì bị nhồi máu cơ tim khi mới 57 tuổi. Warren Harding là vị tổng thống thứ 6 ở Mỹ chết khi còn đang tại vị.

Andrew Johnson (1865 - 1869)

Andrew Johnson (29/12/1808 - 31/7/1875) là tổng thống thứ 17 của Mỹ, nhiệm kỳ 1865 - 1869. Khi ông đang làm phó tổng thống năm 1865 thì Tổng thống Abraham Lincoln bị ám sát. Ông trở thành người kế nhiệm ông chủ Nhà Trắng. Ông bị cho là người đã gây ra sai lầm nghiêm trọng với nước Mỹ. Sau chiến tranh ở Mỹ, vị tổng thống này đã quyết định đứng về phía người da trắng tại các bang miền Nam và ngăn cản việc mở rộng quyền con người ở các bang này. Giáo sư sử học danh dự Michael Le Benedict thuộc trường đại học Ohio từng nói: “Nước Mỹ vẫn đang tiếp tục phải trả giá cho những sai lầm của Andrew Johnson”.

James Buchanan (1857 - 1861)

James Buchanan (23/4/1791 - 1/6/1868) là tổng thống thứ 15 của Mỹ, nhiệm kỳ 1857 - 1861. Ông là tổng thống duy nhất trong lịch sử chưa kết hôn. Ông không đủ kiên quyết và mạnh mẽ để chống lại âm mưu của các bang miền Nam thời đó muốn rời khỏi liên minh ngay trước cuộc nội chiến. Đây là một trong những sai lầm nghiêm trọng, có ảnh hưởng tới lịch sử nước Mỹ. Người dân Mỹ vẫn đánh giá ông là vị tổng thống nhu nhược.

Franklin Pierce (1853 - 1857)

Franklin Pierce (1804 - 1869) là tổng thống Mỹ thứ 14, nhiệm kỳ 1853 - 1857. Ông nổi tiếng với biệt tài ghi nhớ. Tuy nhiên, ông lại là người nghiện rượu.

Vài tháng sau khi trở thành tổng thống Mỹ, ông Pierce chứng kiến cái chết thương tâm của con trai trong tai nạn tàu hỏa. Vụ việc trên khiến ông vô cùng đau buồn.

Sự kiện gây tranh cãi nhất trong nhiệm kỳ của Tổng thống Pierce và khiến hình ảnh ông giảm sút là việc ban hành Đạo luật Kansas-Nebraska năm 1854. Nội dung của đạo luật là dân chúng ở các vùng lãnh thổ này sẽ phải tự quyết định xem có nên chấp nhận chế độ nô lệ hay không. Đạo luật này gây nên làn sóng phẫn nộ trong chế độ nô lệ ở miền Bắc và thúc đẩy sự thành lập của Đảng Cộng hòa. Lịch sử đánh giá ông Pierce là nhà lãnh đạo kém hiệu quả và người dân Mỹ không đánh giá cao về những gì ông đã làm cho nước Mỹ.

Theo Đỗ Quyên (Infonet)

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/the-gioi/nhung-tong-thong-bi-ghet-nhat-trong-lich-su-my-132846