Những tòa nhà chọc trời 'vượt mây' sừng sững giữa sa mạc

Những tòa nhà cao tầng ở Dubai cao sừng sững giữa sa mạc, xuyên qua những đám mây, là một phần trong biểu tượng về sự thịnh vượng giàu có tại quốc gia vùng Trung Đông này.

Dubai, thành phố đồng thời là một trong bảy tiểu vương quốc của Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), thuộc phía nam vịnh Ba Tư trong bán đảo Ả Rập. Dubai là tiểu vương quốc có dân số đông nhất và diện tích lớn thứ nhì sau Abu Dhabi.

Ngày nay, Dubai đang nổi lên như một thành phố toàn cầu và trung tâm kinh tế. Nơi đây được đánh giá là một trong những thành phố an toàn nhất thế giới, là trung tâm hàng không của khu vực. Ngoài những kỷ lục thế giới liên tục được thiết lập, các tòa nhà cao chọc trời ở Dubai được xem như biểu tượng cho sự phồn vinh, thịnh vượng tại quốc gia giàu có này.

Những bức hình ấn tượng chụp từ góc độ cao chóng mặt, đưa người xem cái nhìn toàn cảnh về quy mô khổng lồ và cảnh quan tuyệt diệu của Dubai. Nhiếp ảnh gia Zohaib Anjum – người từng đạt giải thưởng về lĩnh vực chụp hình kiến trúc và cảnh quan, thực hiện bộ ảnh trên khi anh có dịp tới Dubai.

Hiện tại, Dubai là một trong những đô thị phát triển nhanh nhất thế giới, chưa hề có dấu hiệu chậm lại. Anjum dành nhiều thời gian khám phá đô thị này, tìm hiểu những góc hình phù hợp nhất, qua đó lột tả đầy đủ vẻ đẹp của những tòa cao ốc “xuyên mây” nằm sừng sững giữa sa mạc.

Vẻ đẹp lộng lẫy của Burj Khalifa – tòa tháp cao nhất thế giới ở thời điểm hiện tại, xuyên qua làn mây buổi sớm. Công trình cũng là một trong những biểu tượng của Dubai và là địa điểm lý tưởng ngắm mặt trời mọc nơi sa mạc.

Khách sạn Burj Al Arab 7sao trên thế giới dưới ánh chiều tà. Khách sạn được dựng lên theo hình mẫu của một cánh buồm truyền thống Ả Rập đang căng gió ra khơi.

Dubai hiện lên vẻ hoàng tráng và tráng lệ dưới ánh hoàng hôn.

Những tia chớp như xé rạch bầu trời Dubai, lóe sáng trên những tòa tháp cao ốc.

Biển mây bồng bềnh khi nhìn tòa tháp từ góc độ trên cao.

Các công trình cao ốc mang tới sự lộng lẫy riêng của Dubai, khó lòng nhầm lẫn với bất cứ đô thị nào trên thế giới.

Nhiếp ảnh gia Zohaib là người dày dặn kinh nghiệm khi chụp hình về các công trình kiến trúc hay cảnh quan.

Anh cho hay, các tác phẩm của mình là sự hòa trộn giữa “trừu tượng và chủ nghĩa hiện thực”, tạo ra những “cú nổ” đầy màu sắc.

Bồng bềnh trong biển mây như bước ra từ thế giới kỳ ảo.

Theo Dân trí

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/du-lich/nhung-toa-nha-choc-troi-vuot-may-sung-sung-giua-sa-mac/125006.htm