Những tình huống 'tưởng không vui mà vui không tưởng'

Ở nước ngoài họ vui tình và hài hước chẳng thua kém gì chúng ta đâu.

Chị thích thì chị có quyền "xấu" nhé.

Ối anh ơi, em còn chưa kiếm được "gấu".

Huhu, ngày cưới mà để mình bắt xe buýt về nhà chồng sao?

Muộn rồi chúng mình cùng đi ngủ thôi nào.

Ông anh mua đôi giày này ở đâu vậy chỉ em với.

Tình yêu lãng mạn là phải ở thật "cao" nhé.

Nhà hàng chuẩn bị riêng chỗ cho FA luôn.

Lên đây cùng đi chơi với anh nào.

Niềm đam mê là bất tận.

"Hút" sạch chỗ này mới được đi chơi hội nhé.

Một cảm giác thật là... "phê".

Xe anh có biển số đấy nhé.

Tự tin "tỏa sáng" trên đường phố.

Trào lưu trang điểm mới đấy mấy thím.

Đọc xong đến đâu báo cháy đến đấy.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/cuoi/nhung-tinh-huong-tuong-khong-vui-ma-vui-khong-tuong-725248.html