Những tên tuổi lớn trở lại màn ảnh Hàn vào nửa cuối năm 2016

Cơn sốt 'Hậu duệ mặt trời' đang dần chìm xuống để nhường chỗ cho những bộ phim truyền hình sắp tới của các ngôi sao hạng A của xứ kim chi như Lee Min Ho, Song Seung Heon, Lee Jong Suk, Kim Woo Bin, Jun Ji Huyn và Lee Young Ae.

Bộ phim mới nhất sẽ ra mắt vào 6/7 trên đài KBS “Uncontrollably fond” có sự tham gia của tài tử Kim Woo Bin. Đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của ngôi sao 26 tuổi sau ba năm vắng bóng trên mành ảnh. Kim Woo Bin ghi dấu tên tuổi của mình từ vai diễn chàng quý tử nghịch ngợm của một tài phiệt kinh doanh khách sạn trong “The Heirs” (Người thừa kế), năm 2013.

Poster của "Uncontrollably fond"

Poster của "Uncontrollably fond"

Trong phim mới “Uncontrollably fond”, Kim sẽ vào vai Shin Jun Young – chàng ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng đem lòng yêu nhà sản xuất phim tài liệu Noeul (Suzy thủ vai). Bộ phim kéo dài 20 tập đã đóng máy từ tháng 4 để được cấp phép kiểm duyệt tại Trung Quốc cũng như lấy mục tiêu thu lại lợi nhuận từ thị trường này.

Dàn diễn viên chính của phim (từ trái sang phải) Kim Woo Bin, Suzy, Im Joo Hwan, Lim Joo Eun

Với sự tham gia của nhà biên kịch “Xin lỗi, Anh yêu em” (2004) Lee Kyung Hee, chất lãng mạn của “Uncontrollably Fond” đã được hé lộ ngay trong teaser khiến người hâm mộ vô cùng hào hứng.

Ngày 20/7, khán giả sẽ chào đón sự trở lại của ngôi sao 26 tuổi Lee Jong Suk với siêu phẩm truyền hình mang tên “W – Two Worlds”. Phim xoay quanh một người đàn ông và một người phụ nữ trong độ tuổi 30 đã "vượt không gian" để gặp nhau. Lee Jong Suk sẽ nhập vai Kang Chul. Anh là một thiên tài, một vận động viên giành huy chương vàng Olympic, đồng thời cũng là một nhà tài phiệt khi sở hữu một công ty đầu tư mạo hiểm có giá trị lên tới hàng nghìn tỷ won và tài sản cá nhân kếch xù.

Lee Jong Suk từng vươn lên thành ngôi sao hạng A của màn ảnh Hàn Quốc với bộ phim “School” (2013) và Pinocchio (2014).

Tiếp đó là bộ phim của đài SBS “Saimdang, Diary of light” (Saimdang, Nhật ký ánh sáng) với sự tham gia của hai diễn viên được yêu thích nhất Song Seung Heon và Lee Young Ae. Đây là bộ phim sử thi nói về Shin Siamdang (1504-1551), một họa sĩ, nhà văn, nhà thơ nổi tiếng và là mẹ của học giả Nho giáo Lý Nhị của triều đại Joseon (1392-1910). Lee Young Ae sẽ vào vai Shin Saimdang trong quá khứ và nữ giáo sư tại trường đại học ở thời hiện tại. Song Seung Hun thủ vai người đem lòng yêu thương cô.

Phim đã được Trung Quốc mua bản quyền với mức giá “vượt mặt” bộ phim đình đám “Hậu duệ mặt trời”. Đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của minh tinh họ Lee sau 12 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ kể từ “Nàng Dae Jang Geum” (2013).

Cuối cùng, cũng là bộ phim được mong chờ nhất trong năm nay với sự tham gia của Lee Min Ho và “đại mỹ nhân” Jun Ji Hyun – “The legend of the blue sea”, dự kiến lên sóng vào tháng 11 tới. Dù có rất ít thông tin liên quan đến bộ phim nhưng nó gây sự chú ý của đông đảo khán giả và truyền thông bởi được biên kịch “Vì sao đưa anh tới” chắp bút.

Lee Min Ho vừa được vinh danh là nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng lớn nhất tại lễ trao giải Weibo Movie Night 2016 tại Trung Quốc. Về phần Jun Ji Hyun, sự trở lại của cô kể từ “Vì sao đưa anh tới” (2013) khiến tất cả người hâm mộ đều vô cùng hào hứng. Dự án “The legend of the blue sea” dựa trên câu chuyện dân gian từ thời Joseon về tình yêu của nàng tiên cá.

Diệu Linh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Phim/838293/nhung-ten-tuoi-lon-tro-lai-man-anh-han-vao-nua-cuoi-nam-2016-