Những sao Hàn bị ngược đãi, chèn ép đến nỗi tự tử, từ bỏ sự nghiệp mãi mãi

Vẫn biết showbiz là thế giới khắc nghiệt nhưng không ít người không khỏi tiếc nuối cho những ngôi sao vừa nổi đã vụt tắt vì bị ngược đãi, chèn ép.

1. Jung Ah Yool

Ngày 12/06/2016 ngôi sao Jung Ah Yool treo cổ tự tử ở nhà riêng khiến nhiều người choáng váng vì sự thật về thế giới showbiz Hàn Quốc hào nhoáng lại chứa đựng những thứ khiến con người ta không thể chống chọi lại được.

Một nam diễn viên đồng nghiệp của Jung Ah Yool đã tiết lộ chuyện cô bị “ngược đãi” ở phim trường đến mức kết liễu cuộc đời. Và đồng nghiệp này còn lên tiếng chỉ trích môi trường làm việc thiếu lành mạnh tại làng giải trí.

Trong đó, nam diễn viên này viết: “Tự sát không bao giờ là giải pháp chính vì thế mọi thứ xảy ra thật quá buồn thảm. Lần đầu tiên tôi gặp Jung Ah Yool, thật tuyệt khi được nhìn thấy nụ cười tươi của cô ấy. Lúc nói chuyện, tôi nghĩ đây quả thật là một cô gái trong sáng và chắc chắn Ah Yool sẽ trở thành 1 diễn viên thành công.”.

Bên cạnh đó, theo nguồn tin từ báo giới Trung Quốc, họ còn nghi ngờ Jung Ah Yool có liên quan đến vụ scandal nhiều ngôi sao Hàn bị phanh phui ảnh bán dâm trên mạng vào năm 2011. Họ còn cho rằng do Ah Yool chưa nhận được cát sê từ bộ phim “Love Love” đồng thời phải đóng quảng cáo để bù chi phí nên cô đã gặp áp lực rất lớn từ vấn đề tài chính.

2. Jang Ja Yeon

Năm 2009, nữ diễn viên của "Vườn sao băng" đột ngột tự tử khiến nhiều người bàng hoàng.

Từ một diễn viên vô danh, Jang Ja Yeon nhanh chóng được nhiều khán giả không chỉ tại Hàn Quốc mà còn ở nhiều quốc gia khác biết đến khi là diễn viên phụ trong bộ phim truyền hình ăn khách "Boys Over Flowers", tần suất xuất hiện trên giới truyền thông cũng ngày càng lớn. Nhưng không mấy ai biết được rằng để có được những thành công như vậy, cô gái sinh năm 1980 này đã phải trả một cái giá đắt đến thế nào.

Để có được sự nổi tiếng, các vai diễn, Jang Ja Yeon đã bị ép quan hệ 100 lần với 31 người.

Cô gái xấu số Jang Ja Yeon đã tự kết liễu cuộc đời mình vì không thể chịu nổi "tầng áp bức" của giám đốc công ty đại diện và các vị quan chức trong làng giải trí. 2 năm sau cái chết của cô, các cơ quan chức năng đã tìm thấy bức di thư tố cáo đầy phẫn uất: "Hãy trả thù cho tôi. Không có cách nào để tôi có thể thoát khỏi kiếp bán thân. Những kẻ đã lạm dụng tôi đều là quỷ dữ. Tôi bị ép phải tiếp khách hơn 100 lần.

Bất cứ khi nào tôi được mặc quần áo mới là tôi phải gặp một con quỷ. Không chỉ ở Kangnam mà tôi còn phải tiếp khách ở quán karaoke Suwon và nhiều nơi khác. Thậm chí vào ngày kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ, tôi cũng bị ép đi tiếp khách. Tôi lập một bản danh sách để quyết trả thù cho đến chết. Thậm chí nếu tôi xuống mồ, tôi vẫn quyết trả thù".

3. Young Jin

Ngày 23.6.2015, cảnh sát Hàn Quốc đã tìm thấy thi thể nam diễn viên Young Jin (58 tuổi) trong xe hơi. Năm 2008, ông từng đóng vai chính trong một bộ phim điện ảnh độc lập. Tuy nhiên, sự nghiệp không phát triển khiến tên tuổi của anh dần chìm vào quên lãng.

Dòng trạng thái cuối cùng cho thấy sự bất lực của ông đăng trên facebook: “Cỏ dại là cỏ dại. Cây thông là cây thông. Làm sao cỏ dại có thể trở thành cây thông được”có lẽ là dự báo về hành động tự tử của mình.

Showbiz thật không công bằng. Ai nắm được cơ hội thì một bước thành sao, kiếm mấy tỷ dễ như chơi. Người không có năng lực nhưng có gương mặt đẹp thì đóng hết phim này đến phim khác, rồi còn trở thành đại gia bất động sản. Những nhân viên làm việc trong đoàn phim thì phải nai lưng ra kiếm sống. Diễn viên quần chúng hay đóng vai phụ may ra được ít tiền lẻ để mua đồ.

Vẫn biết ai cũng phải phải hy sinh và gian khổ mới có được thành công, nhưng cùng làm một công việc giống nhau mà sau họ phải chịu đau đớn đến mức không thể sống nổi mà ra đi như thế.

Thiên Di

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/giai-tri/nhung-sao-han-bi-nguoc-dai-chen-ep-den-noi-tu-tu-tu-bo-su-nghiep-mai-mai-229101/