Những phút căng thẳng của CĐV trong trận bán kết AFF Cup

Khán giả và CĐV tuyển Việt Nam từng có những giây phút mừng rỡ sau khi đội nhà gỡ hòa từ chấm phạt 11 mét nhưng rồi phải tiếc nuối khi thầy trò HLV Hữu Thắng thua Indonesia 1-2.

Trận đấu bán kết lượt đi giữa hai đội tuyển Việt Nam và Indonesia diễn ra lúc 19h tối 3/12 để lại nhiều cảm xúc trong lòng người hâm mộ. Tại Nhà văn hóa Thanh niên, quận 1, TP.HCM có gần nghìn bạn trẻ mặc áo đỏ đeo băng rôn tới cổ vũ như ngồi trên sân vận động.

Vừa nhập cuộc được 7 phút, cầu thủ Pranata của Indonesia ngay trong lần đầu tiên khoác áo đội tuyển đã đánh đầu dũng mãnh ghi bàn mở tỷ số từ một pha phạt góc khiến nhiều fan nữ lo lắng.

Nếu để thua thêm một bàn nữa, trận đấu sẽ trở nên khó khăn hơn cho thầy trò HLV Hữu Thắng. Hầu hết các CĐV đều nín thở ngồi theo dõi từng đường bóng và hồi hộp.

Phút 17, Việt Nam được hưởng quả đá phạt 11 mét, một cô gái nín thở theo dõi tiền đạo Văn Quyết bước lên đặt bóng vào chấm phạt đền.

Vào! Tất cả các bạn trẻ có mặt ở Nhà thi đấu sân vận động Bách Khoa (Hà Nội) nhẩy lên ăn mừng. Chỉ cần có bàn thắng ở sân khách là Công Vinh và các đồng đội có lợi thế khi trở về đá trên sân Mỹ Đình (Hà Nội).

Phút 20, tiền vệ Trọng Hoàng nhận thẻ vàng càng làm thế trận trở nên căng thẳng. Đến phút thứ 50, trung vệ Quế Ngọc Hải phạm lỗi trong vùng cấm, đội trưởng của tuyển Indonesia, Boaz Salossa đã sút phạt thành công trên chấm 11 mét nâng tỷ số lên 2-1. Các CĐV Việt Nam tại TP.HCM ôm đầu tiếc nuối.

Hàng thủ tuyển Việt Nam đã có một trận đấu không tốt.

Còn ở hàng công, lần lượt các tuyển thủ Văn Quyết, Công Vinh, Thanh Trung, Trọng Hoàng vài lần bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa cho Việt Nam ở những phút cuối của hiệp 2.

Rõ rệt nhất là đường chuyền của Văn Quyết cho Công Vinh băng xuống rất tốc độ nhưng vẫn bị đuối, không thể có bóng. Thủ môn Meiga kịp thời băng ra phá bóng giải nguy cho khung thành Indonesia.

Nếu phải chỉ ra nguyên nhân gây thất vọng thì đội tuyển Việt Nam ở trận này thiếu một số nhân tố như trung vệ Đình Luật bị thẻ đỏ trong trận trước đó phải ngồi ngoài sân.

Ngoài ra HLV Hữu Thắng cũng không thể có sự phục vụ của Hoàng Thịnh ở khu vực giữa sân do chấn thương và Văn Thắng là người được lựa chọn đá thay.

Kết quả thua 1-2 đồng nghĩa với việc thầy trò HLV Hữu Thắng phải nỗ lực rất nhiều ở lượt về để lội ngược dòng trước Indonesia.

Sau trận đấu nhiều CĐV tỏ ra buồn chán, có người thậm chí đã khóc.

Tùng Tin - Việt Hùng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhung-phut-cang-thang-cua-cdv-trong-tran-ban-ket-aff-cup-post702872.html