Những phát ngôn kinh điển của sao World Cup 2014

Dù là người chiến thắng hay bại trận, những ngôi sao World Cup 2014 vẫn để lại dấu ấn khó quên nhờ các phát ngôn hài hước và ấn tượng bên lề sân cỏ.

"Nếu chúng tôi đánh bại Costa Rica, tôi muốn nhận được một nụ hôn, dĩ nhiên là lên má từ Nữ hoàng Anh", ngôi sao lắm tài, nhiều tật Balotelli hùng hồn tuyên bố trên Twitter.

"Nếu Bỉ vô địch World Cup, tôi hứa sẽ gọt đầu" - ngôi sao Marouane Fellaini tuyên bố. Tuy nhiên, sau khi bị Argentina hạ gục, Bỉ đã không thể lọt vào vòng bán kết. Và Fellaini dĩ nhiên không có cơ hội thực hiện lời hứa cắt gọt mái tóc xù đặc trưng của mình.

"Tôi muốn đạt 110% phong độ, nhưng chỉ với 100% phong độ hiện tại tôi cũng đủ sức giúp đội nhà" - Ronaldo hùng hồn phát biểu về tình trạng bình phục chấn thương của mình trước trận bóng quan trọng gặp Đức ngày 16/6. Tuy nhiên một mình Ronaldo không thể vực dậy cả tuyển Bồ Đào Nha. Cuối cùng, ngôi sao sáng giá nhất hành tinh cũng phải chia tay World Cup từ rất sớm.

"Đó quả là một trận điên rồ. Chúng tôi có thể ghi tới 5 bàn... À đúng rồi, chúng tôi thật sự đã ghi 5 bàn". Van Persie lúng túng phát biểu sau trận Hà Lan thắng Tây Ban Nha 5-1.

Cầu thủ tuyển Anh Daniel Sturridge "nổ" trước trận gặp Uruguay: "Tôi sẽ làm mọi thứ có thể để chiến thắng trận này. Tôi đang nói rất nghiêm túc. Hoặc là thắng hoặc là chết". Tuy vậy, nỗ lực Sturridge không thể giúp Tam sư đánh bại đối thủ và vẫn phải chia tay World Cup từ vòng loại.

"Ơn Chúa. Cuối cùng, chú lùn cũng chạm vào cây đèn thần" - Cầu thủ người Argentina Romero vui sướng chia sẻ.

"Tôi tin rằng chúng tôi là đội tuyển mạnh nhất trong lịch sử Chile" - Arturo Vidal tự tin khẳng định sau vòng loại.

"Chúng tôi chơi quá tốt và không đáng để bị loại sớm", cầu thủ Sammir tiếc nuối sau khi Croatia phải chia tay World Cup ngay từ vòng bảng.

"Đây là những gì tôi từng mơ từ nhỏ, khi tôi còn phải lang thang tới các vùng quê bán sữa để lấy tiền mua những đôi giày đá bóng" - Enner Valencia (Ecuador) vỡ òa hạnh phúc khi nói về World Cup.

"Bạn biết đấy, đâu phải ai trong hàng thủ của Bỉ cũng là những chiếc Ferrari. Họ cũng có vài chiếc Skodas chứ", HLV Algeria - Vahid Halilhodzic nhận xét về hàng thủ của đội tuyển Bỉ.

"Lúc nào tôi cũng yêu bản thân. Dù có hơi kiêu ngạo nhưng dù khó khăn hay vui vẻ, tôi chẳng bao giờ chỉ trích bản thân" - Patrice Evra của Pháp nói.

Linh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhung-phat-ngon-kinh-dien-cua-sao-world-cup-2014-post434176.html