Những phát ngôn gây bão về đại gia của các 'nàng' trong showbiz

Xinh đẹp, nổi tiếng, nhiều mỹ nhân Việt từng trải qua cũng như chứng kiến nhiều mối quan hệ đại gia - chân dài trong làng giải trí. Bởi vậy, họ đã có những phát ngôn khiến dư luận không khỏi sốc.

Ngoài những mối quan hệ nghiêm túc, mỹ nhân Việt cũng từng rơi vào những tình huống dở khóc dở cười với đại gia. Trong các bài phỏng vấn, những câu hỏi về đại gia luôn khiến sao nữ ngại ngùng, nhưng cũng không người ít thẳng thắn đưa ra quan điểm trong chuyện này.

Năm 2015, nữ ca sĩ Hải Băng đã "mạnh miệng" chia sẻ về việc hình ảnh sexy mang lại cho cô hệ quả gì. Bạn gái cũ của Tiến Dũng (nhóm The Men) cho hay, có những người giàu – công chúng thường quen gọi là đại gia – nhắn tin mời cô đi nước ngoài rồi trả hàng chục nghìn USD hay hứa mua tặng túi hiệu xa xỉ, nhưng cô thường không trả lời tin nhắn của họ.

Đó là cách Xuân Lan đáp trả khi được hỏi nghề người mẫu có dễ kiếm được chồng giàu hay không. Cô khẳng định, người mẫu khác với người đẹp và đại gia thì không thích người mẫu. Họ chỉ thích người đẹp như hoa khôi, hoa hậu, người đẹp các cuộc thi.

Angela Phương Trinh từng gây "bão" khi phát ngôn về chuyện cô được đại gia trả hàng chục nghìn đô chỉ để được gặp mặt trong chưa đầy nửa tiếng (được phép đi với gia đình, người thân).

Với danh xưng “nữ hoàng sắc đẹp 2009”, Vũ Hoàng Điệp từng đưa ra quan điểm đại gia gắn với chân dài là chuyện bình thường. Người mẫu này cho rằng, nếu không may dính phải đại gia “rởm” - muốn gái đẹp vây quanh để khoe mẽ thì số phận cô gái đó cũng sẽ bấp bênh.

Theo Vũ Hoàng Điệp, chân dài mà đại gia chọn để yêu phải vừa đẹp vừa ngoan lại giỏi, chứ không phải loại "tầm phào".

Mặc dù bị đồn đoán yêu đại gia nhưng nữ ca sĩ Maya lại phủ nhận bằng câu trả lời: “Cứ xinh đẹp là phải có đại gia sao? Thật ra nếu người yêu mình có điều kiện cũng tốt nhưng tính tôi lại sợ yêu người quá nhiều tiền, nhìn thấy đại gia là tôi sợ lắm. Tôi kiếm được tiền, lo cho gia đình những việc chẳng đại gia nào có thể lo chu toàn và lâu dài được. Tự túc vẫn là hạnh phúc nhất”.

Nữ diễn viên Thúy Diễm nhận được nhiều lời khen ngợi trước sự thẳng thắn này.

Thanh Hằng thẳng thắn đáp trả dư luận trước tin đồn thất thiệt về việc cô “giật chồng” vào năm 2013. Khi đó người đẹp bị đồn có quan hệ với một doanh nhân Việt kiều đã có vợ con tại Canada.

Cô chia sẻ: "Bao năm qua tôi vẫn độc thân vì muốn tìm kiếm người đàn ông tự nguyện thuộc về mình. Tôi hiểu rằng, mình cướp được từ ai đó thì người khác cũng cướp được từ mình.

Nếu người đàn ông dễ buông, dễ nắm như thế không phải tuýp người tôi cần. Tình cảm là phạm trù cảm xúc, chứ không phải như kiểu bạn muốn cái túi hay sợi dây chuyền thì chạy ra đường cướp".

Trước khi công khai chuyện tình cảm với thiếu gia nổi tiếng TP.HCM, Hoa hậu Thu Thảo từng phát biểu: “Tiền tôi kiếm ra được, dẫu không nhiều bằng những gì các "đại gia" hứa hẹn nhưng cũng đủ cho tôi và gia đình một cuộc sống không thiếu thốn.

Tôi không muốn nhận những thứ không thuộc về mình. Người ta hay nói "muốn người khác không biết trừ khi đừng làm", tôi không muốn đánh mất sự tự trọng của bản thân và sự trân trọng của những người xung quanh bằng những cuộc đổi chác".

Diệu Nhi là một diễn viên của dòng phim sitcom (thể loại hài kịch ngắn). Cô rất thẳng thắn nói lên quan niệm về chuyện “đi khách cho đại gia” – vốn được coi là chuyện "xưa như diễm" trong V-biz.

Diệu Nhi thấy mình không có nhan sắc, hình thể và không biết cách làm người khác vui lòng nên chưa từng nhận phải lời đề nghị nào từ đại gia. Cô cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, “tiền ít một chút mà được ăn ngon ngủ yên và không tự cắn rứt lương tâm”.

Thúy Vi - nữ sinh Cà Mau dính tai tiếng trong vụ lùm xùm tình cảm với thiếu gia Phan Thành, người yêu của Midu – tuy không phải là một sao Việt nhưng từng có tuyên bố táo bạo, thể hiện quan điểm sống về chuyên tình cảm: “Đời chông chênh lắm, ai trải sẵn hoa hồng thì ngu gì không đi. Ai nói không thích đại gia lo là đang dối lòng”.

Trương Hồ Phương Nga từng nói, nếu muốn từ chối đại gia, nàng chỉ cần nói "không là xong", rằng nàng muốn đi bên cạnh một người mà có thể "hân hoan nói với thế giới rằng đó là một nửa của mình", rằng tình yêu và tình nghĩa quan trọng hơn tất thảy những thứ bên ngoài khác.

"Nga muốn chọn cho mình một người mà cả hai có thể tự hào đi cạnh nhau và hân hoan nói với cả thế giới rằng, người kia là một nửa của mình. Đó là điều quan trọng nhất, còn tất cả những thứ thuộc về bề ngoài thì chỉ là thứ yếu.

"Tình yêu quan trọng nhất là có thể theo thời gian mà trở thành tình nghĩa bền vững. Nói thì đơn giản, nhưng để có được thì rất khó và phải trải qua nhiều thử thách, thậm chí là vô cùng hao tâm tổn chí” - Phương Nga tuyên bố.

Cách xử trí của nàng khi đại gia săn đón: "Mỗi người có một cách xử trí với những điều không thích bằng những cách khác nhau. Với bản thân Nga thì đơn giản lắm. Chỉ cần nói “Không” là xong thôi."

Thế rồi, nàng bị đại gia kiện vì lừa tiền, đồng thời có một bản giao kèo "hợp đồng tình ái". Dư luận cho rằng, phát ngôn khi trước của nàng có đôi điều mâu thuẫn với hiện tại.

Mai Phương Thúy từng cay đắng nói rằng, thời nay đại gia thì ít mà "giả da" thì nhiều: “Em hay ví von tiền bạc và tình yêu trong một mối quan hệ vốn như hai mặt của một đồng xu, vốn là những thứ luôn gắn bó không rời, cái nào cũng quan trọng. Nếu chỉ nhìn một mặt mà không màng đến mặt kia thì tổng thể mối quan hệ sẽ kém hoàn thiện, kém bền vững. Nếu mà được thế thì còn gì bằng, nhưng thật khó khi bây giờ hiếm đại gia mà toàn “giả da” là chính”.

Không biết, Hoa hậu Việt Nam 2006 đã từng có kỷ niệm đau thương với anh "giả da" nào chưa, nhưng trong showbiz Việt đã có không ít nàng vướng vào "tròng".

Diễn viên Nguyệt Ánh cũng đã tố người yêu cũ "lừa tình, quỵt tiền". Cô đã vạch trần bạn trai mang mác "tốt nghiệp công nghệ thông tin, nhiều năm công tác ở trời Tây, hiện là manager cấp cao của một công ty, luôn có chiêu trò lãng mạn và những status triết lý” lại là kẻ “ăn cháo đá bát” và “cặp với người đã có gia đình, có con, tán tỉnh những cô gái có điều kiện..." Vớ phải đại gia "giả" chuyên đi đào mỏ, nữ diễn viên Dốc tình nhận thấy mình bị lừa vì sự ngu dại, là một bài học lớn cho bản thân.

Không vướng đại gia "giả" nhưng Hoa hậu Diễm Hương lại phát sợ đại gia sau cuộc hôn nhân đầu lỡ dở với doanh nhân giàu có. Sống trong nhung lụa như bà hoàng nhưng cô lại bị kìm kẹp, giám sát. Trải qua cuộc sống làm vợ đại gia nhưng không khác gì ngục tù, Diễm Hương chua xót:"Nhiều người bảo lấy chồng đại gia là sướng nhưng cứ thử đi rồi biết sướng đến đâu! Từ lâu tôi đã sợ hai từ “đại gia”."

Quỳnh Chi cũng đã thấm thía cảnh sống trong gia đình đại gia. Cô từng nói bản thân suýt vấp ngã khi yêu đại gia nếu nghĩ thực dụng.

Tuấn Anh (TH)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/giai-tri/nhung-phat-ngon-gay-bao-ve-dai-gia-cua-cac-nang-trong-showbiz-178237/