Những phận người mong manh trong lũ dữ

Trong đêm lũ lớn, hai cha con dắt nhau ra đồng thả lưới bắt cá rồi mãi mãi không về. Đêm hôm sau, cụ bà 80 tuổi vẫy vùng trong chiếc màn ngủ, chìm dần dưới dòng nước lũ lạnh giá.

Quảng Bình là tỉnh bị thiệt hại lớn nhất trong đợt lũ dữ vừa qua ở miền Trung. 18 người dân ở tỉnh này đã không may bỏ mạng dưới dòng nước lạnh. Những phận người khác nhau nhưng đều có chung một điểm, họ đều mong manh dưới cơn cuồng nộ của thiên nhiên.

Bà Nguyễn Thị Tứ gặp nạn khi ở một mình trong ngôi nhà bị ngập đến mái. Ảnh: Văn Được.

10h sáng 17/10, lễ di quan cụ bà Nguyễn Thị Tứ (79 tuổi) bắt đầu diễn ra ở thôn Vĩnh Phước (xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn).

Chỉ có hơn 100 người lặng lẽ đi theo chiếc xe chở quan tài ra đồng trong tiếng gào khóc của con cháu nạn nhân. Mấy chục người bà con, láng giềng đi theo không ai cầm được nước mắt. Họ khóc cho số phận buồn của người đàn bà một mình chết lạnh trong đêm lũ dữ.

8h sáng ngày 16/10, khi nước đã xuống cạn, người con gái út của bà Tứ đến nhà đưa cơm thì hoảng hốt gào lên khi thấy mẹ già nằm co quắp trên giường, quấn trong chiếc màn ngủ ướt dầm dề.

Căn nhà cấp 4 của nạn nhân ngay phía sau nhà người con trai trưởng là ông Nguyễn Văn Liêm (57 tuổi). Đêm 14/10, lũ lên nhanh khiến cả xã Quảng Lộc chìm trong biển nước. Lo ngại nước lên nhanh, ông Liêm cố gọi người mẹ già sang nhà mình trú tạm nhưng bà cụ không chịu.

Người thân và làng xóm chuẩn bị đưa thi thể bà Tứ đi mai táng. Ảnh: Văn Được.

"Đêm đó mưa rất to, tôi soạn đồ tránh lũ xong, xem mức nước rồi gọi thì mẹ tôi vẫn lên tiếng nói không sao. Tôi mệt quá ngủ thiếp đến sáng thì nghe tiếng em gái mình hét lên ở sau nhà", ông Liêm nghẹn ngào kể.

Bà Tứ được phát hiện đã chết trên chiếc giường được con cháu kê gạch lên khá cao. Theo ông Nguyễn Xuân Trường, trưởng thôn Vĩnh Phước cho biết, chiếc màn ngủ quấn quanh người bà Tứ bị đứt hết dây treo. "Có thể, lúc nước lên, bà ấy đã cố gắng vùng vẫy, níu tay vào chiếc màn ngủ trước lúc chết", ông trường nói.

Lúc còn sống, 5 người con (3 trai, 2 gái) lập gia đình ra ở riêng đều muốn đưa mẹ đến nhà ở. Người mẹ đáng thương chỉ muốn ở một mình trong căn nhà cũ để hương khói cho người chồng quá cố. Dù sắp tròn 80 tuổi nhưng bà vẫn làm 1 sào ruộng lúa, dành dụm tiền mua một con bê để nuôi.

Cũng trong buổi sáng phát hiện thi thể bà Tứ, hai bố con anh Nguyễn Văn Hà (44 tuổi, trú phường Quảng Thuận) được lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể ngoài cánh đồng thuộc tổ dân phố Chùa sau 2 ngày mất tích.

Đêm 14/10, lũ sông Gianh ồ ạt đổ về vùng Thổ Ngọa, nơi nổi tiếng với nghề nón của Quảng Bình. Anh Hà cùng con gái 17 tuổi là Nguyễn Thị Kiều Linh vội dắt nhau ra đồng thả lưới bắt cá. Hai cha con đi mãi đến đêm khuya không về khiến chị Trần Thị Tuyết phải gọi người thân đi tìm. Suốt đêm 14, chị Tuyết ngồi mãi trên bờ dõi theo ánh đèn từ chiếc thuyền máy quần đảo giữa màn nước mênh mông.

Anh Hà mất đi, để lại vợ và 2 con nhỏ. Ảnh: CTV.

Trưa 16/10, người dân Thổ Ngọa kéo đến nhà anh Hà rất đông để chia buồn. họ đến thắp những nén hương tỏ lòng thương xót cho số phận của hai cha con người đàn ông hiền lành, chăm chỉ.

"Thường ngày, anh tôi đi phụ hồ lấy tiền trang trải cuộc sống, nuôi ba đứa con đang tuổi ăn học. Tối về, anh ấy còn phụ vợ con cặp nón lấy tiền. Vì thương vợ con, lo cái ăn cho gia đình nên anh ấy mới đưa con đi thả cá rồi ra đi mãi mãi...", anh Nguyễn Văn Hải (41 tuổi) nói về anh trai mình.

Trong ngôi nhà cũ kỹ, chị Tuyết ngồi bên 2 cỗ quan tài, thì thầm những nói những lời không ai nghe được vì khản cổ. Ánh mắt người đàn bà mất chồng con như vô hồn, ngây dại vì thức trắng 2 đêm liền.

"Bà cụ 80 tuổi chết rất thương tâm. Khi lũ lên, chúng tôi đã thông báo cho các gia đình chủ động sơ tán người thân đến nơi an toàn nhưng vẫn xảy ra điều đáng tiếc. Trong cơn lũ dữ, con người thật mong manh nhỏ bé", ông Nguyễn Văn Tương, Chủ tịch xã Quảng Lộc, chia sẻ.

Bà Tứ và cha con anh Hà là những phận người không may gặp nạn trong đợt lũ dữ ở Quảng Bình. Còn 15 người khác cũng không may bỏ mạng do nước cuốn, bị sét đánh trúng hoặc ngã từ trên cao xuống khi sửa mái nhà dưới trời mưa lớn. Đợt lũ dữ gây tổn thất, gieo đau thương khắp tỉnh Quảng Bình khi cướp mất những con người mong manh trong cơn cuồng nộ của đất trời.

Sáng 17/10, lực lượng tìm kiếm xã Dân Hóa (huyện Minh Hóa, Quảng Bình) đã tìm thấy thi thể anh Đinh Văn Thưởng (25 tuổi, quê xã Hóa Hợp, tạm trú xã dân Hóa) tại bản Ốc.

Sáng 14/10, anh Thưởng là người đã liều mình cõng sản phụ Đinh Thị Thành (28 tuổi) vượt sông để đến bệnh viện sinh con. Khi quay về, thanh niên này bị lũ cuốn trôi mất tích.

Theo thống kê, mưa lũ ở Quảng Bình đã khiến 18 người chết, 7 người mất tích cùng 13 người khác bị thương.

Trong đó, huyện Bố Trạch và thị xã Ba Đồn có số người chết nhiều nhất mỗi nơi có 5 người. 8 người khác không may gặp nạn ở các huyện Quảng Ninh (2 người), Lệ Thủy (3 người), Quảng Trạch (một người) và TP Đồng Hới (2 người).

Văn Được

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhung-phan-nguoi-mong-manh-trong-lu-du-post690404.html