Những pha liều mình đùa giỡn với thú dữ để rồi nhận cái kết đắng

Người thì đứt lìa tay vì đùa với gấu, người khác lại lao vào chuồng sư tử để "đòi chết", người khác nữa thì lại tìm vào trò chuyện với hổ, tất cả đều phải nhận lấy những cái kết đắng.

Lao vào chuồng sư tử đòi chết

Hình ảnh một người đàn ông khỏa thân bị sư tử ngoạm chặt đã gây kinh hãi cho du khách có mặt tại sở thú Santiago (Chile) sáng 21/5/2016. Hai chú sư tử sau đó bị bắn chết trong nỗ lực giải cứu nạn nhân.

Đàn sư tử "chơi đùa" cùng người đàn ông khỏa thân.

Nạn nhân được xác định là Franco Luis Ferrada Roman (20 tuổi) đã cởi bỏ quần áo, đột nhập vào chuồng sư tử và chọc giận đàn thú dữ. Ngay sau đó, đội bảo vệ sở thú buộc phải dùng súng bắn gục hai con sư tử để cứu thoát người đàn ông đang bị quần nát trong chuồng. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện gần đó để chữa trị trong tình trạng nguy kịch.

Giám đốc sở thú cô Alejandra Montalva cho biết: “Người đột nhập vào chuồng sư tử là một du khách. Anh ta có mua vé vào cửa. Tuy nhiên, khi mọi người tập trung ở chuồng sư tử, bỗng anh ta cởi bỏ quần áo và nhảy vào giữa chuồng. Thấy đàn sư tử không chú ý đến mình, anh ta cố ý hét lớn, gào thét để khiến bọn chúng thấy nổi điên và lao tới”. Cô Montalva giải thích thêm lí do vì sao buộc phải bắn hạ hai con sư tử: “Vườn thú có quy định tính mạng của du khách là trên hết. Tình huống nguy cấp đến nỗi vườn thú không thể áp dụng bất kì phương thức gây tê nào để ngăn cản hai con sư tử đang 'vờn' người đàn ông”.

Tuy nhiên nhiều du khách lúc đó tại vườn thú chứng kiến sự việc khi thấy lời tuyên bố của sở thú Santiago đã lên tiếng phản đối chỉ trích. Nữ nhân chứng Cynthia Vasquez chia sẻ “Người đàn ông đó hét điều gì đó về chúa Jesus. Đội bảo vệ phản ứng rất chậm. Lúc đầu họ có dùng súng gây mê, nhưng lại bắn nhầm vào cổ người đàn ông. Sau đó, họ mới dùng đạn thật để bắn chết hai chú sư tử”.

Theo như kênh truyền hình địa phương đưa tin, thư tuyệt mệnh được tìm thấy trong đống quần áo của nạn nhân bỏ ở ngoài chuồng sư tử. Nội dung bức thư ám chỉ vấn đề tôn giáo là nguyên nhân đẩy anh ta vào suy nghĩ tiêu cực trên.

Đứt lìa tay vì đùa với gấu

Sáng 28/4/2015, cháu Bùi Xuân Vương (28 tháng tuổi, ngụ tổ 3, khu 6, phường Hà Tu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) trong lúc chơi đùa đã thò tay vào chuồng nuôi gấu và bị gấu vồ rồi ngoạm lìa cẳng tay trái.

Chuồng nuôi gấu của gia đình ông Ba. Ảnh: Người Lao Động

Tiếp đó, con gấu lôi cẳng tay bị gãy của cháu Vương vào trong chuồng cắn tiếp. Con gấu này do ông nội của cháu Vương là ông Bùi Văn Ba nuôi ngay trong khuôn viên nhà. Các bác sĩ tại Khoa Gây mê Hồi sức - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết Vương không thiệt mạng là may, tay trái của cháu bị gấu cắn hỏng nên không thể nối lại.

Theo ông Nguyễn Cao Lễ, Trưởng Phòng Bảo tồn thiên nhiên - Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh, dù loài động vật hung dữ này đã được thuần dưỡng nhưng gia đình ông Ba quá chủ quan, không bảo đảm quy định an toàn về nuôi nhốt gấu, nuôi quá gần khu dân cư.

Cháu Vương không phải là nạn nhân đầu tiên bị loài động vật hung dữ này tấn công. Trước đó, ngày 7/3, khi đang cùng các bạn tham quan tại Khu Cứu hộ gấu và Bảo vệ động vật hoang dã của Vườn Quốc gia Cát Tiên (huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai), em Tạ Duy Anh (14 tuổi, ngụ quận 10, TP HCM), học sinh Trường Trung học Quốc tế Mỹ, tách nhóm và tiến sát chuồng gấu, thò tay vuốt lông gấu, bị gấu cắn xé nát vùng bắp tay phải.

Người đàn ông bị giết bởi một con hổ cảnh

Ở Southwold, Ontario, người đàn ông Canada tên là Norman Buwalda, đã chết ở tuổi 66 khi bị một trong số những con hổ cảnh của ông cào xé đến chết. Những thành viên trong gia đình ông khám phá ra rằng cơ thể với rất nhiều vết rách sâu ở trong chuồng một con hổ ở khu trang trại của Buwalda. Ông đã vào chuồng của nó một mình và chẳng cần phải giải thích tại sao nó lại giết ông. Không may cho Norman Buwalda, đây không phải lần đầu tiên có chuyện xảy ra với những con hổ cảnh này.

Năm 2004, một cậu bé 10 tuổi đã bị một con hổ ở đây vồ trong khi đang chụp ảnh những động vật hoang dã. Mặc dù theo luật đã thi hành ở Southwold nhằm ngăn cản những người dân nuôi vật cảnh sau vụ tấn công cậu bé đó, nhưng Buwalda đã đấu tranh và giành chiến thắng để tiếp tục được cho phép nuôi 5 con hổ cho đến khi xảy ra cái chết thương tâm với mình. Có lẽ điều ràng buộc nhất với ông là ông chính là chủ tịch hiệp hội những người nuôi động vật hoang dã Canada, những người này luôn luôn đấu tranh để được phép nuôi những con vật cảnh như vậy.

Hoàng Anh (tổng hợp)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/nhung-pha-lieu-minh-dua-gion-voi-thu-du-de-roi-nhan-cai-ket-dang-230427/