Những ông chủ Nhà Trắng sớm rời ghế quyền lực

Cùng đảm trách cương vị ông chủ Nhà Trắng nhưng không ít “tiền bối” của Obama chỉ được một lần đặt tay lên cuốn kinh thánh, thề “giữ gìn và bảo vệ Hiến pháp Mỹ” và thời gian ngồi trên ghế tổng thống cũng không quá một nhiệm kỳ.

Tổng thống đoản mệnh John F. Kennedy (1917-1963) là một trong những tổng thống được người dân Mỹ yêu thích bậc nhất nhưng nhiệm kỳ của ông chỉ kéo dài 2 năm, 10 tháng bởi vụ ám sát ngày 22/11/1963 khiến ông không có cơ hội hoàn tất nhiệm kỳ thứ nhất. Bị bắn khi đi trên chiếc limousine chuyên dụng cho Tổng thống ở Dallas, John F. Kennedy qua đời không lâu sau đó và trở thành tổng thống đoản mệnh nhất lịch sử Mỹ.

Dù đoản mệnh nhưng thời gian đảm trách cương vị tổng thống của Kennedy còn lâu hơn rất nhiều so với người tiền bối James A.Garfield (1831-1881). Tổng thống Garfield qua đời 6 tháng sau khi nắm quyền chèo lái nước Mỹ. 11 tuần sau khi bị ám sát tại Washington, Tổng thống James A.Garfield qua đời để lại gần 3 năm rưỡi nhiệm kỳ cho Phó tổng thống Chester A. Arthur.

Tổng thống Chester A. Arthur (1829-1886) đảm trách cương vị ông chủ Nhà Trắng trong khoảng thời gian 3 năm 5 tháng, sau khi kế nhiệm từ người tiền bối James A.Garfield. Tuy nhiên, không thể hiện được vai trò khiến Tổng thống Arthur phải rời chiếc ghế quyền lực nhất nước Mỹ sau chưa đầy một nhiệm kỳ.

Tổng thống Zachary Taylor (1784-1850) đảm trách cương vị ông chủ Nhà Trắng trong khoảng thời gian một năm, 4 tháng. Báo cáo tại thời điểm đó cho biết, Tổng thống Taylor thiệt mạng vì bệnh tiêu chảy nhưng nhiều nhà nghiên cứu khẳng định, ông chủ Nhà Trắng thứ 12 của nước Mỹ thiệt mạng bởi một âm mưu ám sát.

Sau sự ra đi của Tổng thống Taylor, Phó tổng thống Millard Fillmore (1800-1874) kế nhiệm đảm trách cương vị tổng thống. Tuy nhiên, sự thất bại trong cuộc đua năm 1852 khiến Fillmore nhanh chóng rời nhiệm sở sau 2 năm 7 tháng đảm trách cương vị đứng đầu nước Mỹ.

Tổng thống Gerald Ford (1913-2006) đảm trách cương vị tổng thống Mỹ trong 2 năm 5 tháng từ người tiền nhiệm “thoái vị” Richard Nixon. Gerald Ford nổi danh khắp nước Mỹ và thế giới với câu nói: “Một Chính phủ đủ lớn để cho các bạn mọi thứ các bạn muốn cũng là một Chính phủ đủ mạnh để lấy tất cả những gì bạn có”.

Tổng thống Warren G. Harding (1865-1923) đảm trách cương vị trong khoảng thời gian 2 năm, 5 tháng. Qua đời trong một cơn đau ngực năm 1923 khi đang đi tới San Francisco để tiếp xúc và hiểu rõ hơn các cử tri, hầu hết công chúng đều tin rằng cơn đau tim đã quật ngã Warren G. Harding.

William Henry Harrison (1773-1841) qua đời sau khi đảm trách cương vị tổng thống Mỹ được duy nhất một tháng. Người ta cho rằng, thời tiết giá lạnh trong suốt 2 giờ phát biểu nhậm chức làm trầm trọng hơn tình trạng ốm đau do virus của Harrison, khiến ông thiệt mạng chỉ vẻn vẹn 30 ngày kể từ khi trở thành tổng thống.

Tổng thống John Tyler (1790-1862) đảm trách cương vị Tổng thống Mỹ trong khoảng thời gian 3 năm 11 tháng từ người tiền nhiệm William Henry Harrison. Vị tổng thống thứ 10 của nước Mỹ có tới 15 đứa con. Ông là tổng thống duy nhất của nước Mỹ mà không được tưởng niệm tại Washington do mâu thuẫn trong mối quan hệ với liên minh của chính mình.

Tổng thống John Adams (1735-1826) đảm trách cương vị tổng thống Mỹ trong nhiệm kỳ duy nhất năm 1797–1801. Tổng thống thứ 2 của nước Mỹ đồng thời là phó tổng thống đầu tiên của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ chỉ đảm trách cương vị tổng thống Mỹ trong khoảng thời gian 4 năm duy nhất.

Tổng thống John Quincy Adams (1767-1848) là con trai của Tổng thống John Adams. Giống với cha mình, John Quincy Adams chỉ đảm trách cương vị tổng thống Mỹ trong một nhiệm kỳ duy nhất, từ năm 1825–1829.

Còn nữa!

Trịnh Duy

Theo Infonet

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/kham-pha/nhung-ong-chu-nha-trang-som-roi-ghe-quyen-luc/a298358.html