Những nơi tất cả đàn ông trên thế giới đều muốn đến mà không muốn về

Đó là những nơi có thật. Ở đó phụ nữ tắm mà không cần đóng cửa, nơi là thiên đường của tình một đêm hay xứ xở của những cô gái đẹp nhất thế giới.

Quốc gia có phụ nữ đẹp nhất thế giới

Theo bình chọn của DailyCapital và nhiều trang web khác, Thụy Điển là quốc gia có phụ nữ đẹp nhất thế giới. Họ không chỉ cao, mảnh mai, tóc vàng, mắt xanh mà còn rất thân thiện. Ngoài ra, đa số phụ nữ Thụy Điển còn có trình độ học vấn cao.

Nơi phụ nữ tắm không cần đóng cửa

Shani Shingnapur là một ngôi làng nằm ở bang Maharashtra, Ấn Độ, nổi tiếng với những ngôi nhà không cửa. Ngay cả nhà vệ sinh công cộng, nhà tắm cũng không có cánh che.

Theo tín ngưỡng người dân bản địa, việc sử dụng cánh cửa là xúc phạm thần linh. Họ duy trì một niềm tin mãnh liệt vào Shani - vị thần có khả năng bảo vệ người dân trong làng khỏi mọi mối nguy hiểm. Do đó, việc lắp cửa bị xem là thể hiện sự thiếu tin tưởng vị thần tối cao này.

Thiên đường tình một đêm

Mosuo là một bộ tộc thiểu số sống gần vùng hồ Lugu, thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Phụ nữ nơi đây thường không kết hôn nhưng có thể mời bất kỳ người đàn ông mình thích về qua đêm. Sáng hôm sau, cả hai lại đường ai nấy đi, cuộc sống của họ vào ban ngày và đêm hoàn toàn khác biệt.

Tất cả mối liên lạc được giữ riêng tư và cấm đề cập trước mặt mọi người. Cô gái nào đã có chồng phải treo một đôi giày hoặc mũ đàn ông ngoài cửa sổ như dấu hiệu thông báo.

Nhiều du khách khi biết về vùng đất cùng tập tục kỳ lạ này đã gọi Musuo là "Tây lương nữ quốc" huyền thoại của Tây Du Ký. Các cô gái khi vào tuổi trưởng thành (thường là 13) sẽ có một căn phòng riêng tại nhà. Đây là nơi họ có thể thoải mái hò hẹn với chàng trai mình thích.

Trường hợp mang thai và sinh con, lũ trẻ sẽ được cả gia đình bên ngoại nuôi dạy. Người cha không phải cấp dưỡng cũng như chăm sóc hay sống cùng chúng. Thay vào đó, em trai của người mẹ sẽ làm nhiệm vụ dạy dỗ đứa trẻ.

Nơi phụ nữ không thể làm phiền tới đàn ông

Nhiều người thường đùa vui rằng khi đã quá mệt mỏi vì những tiếng cằn nhằn, sự cau có của các bà vợ, họ có thể chọn núi Athos, Hy Lạp làm nơi dừng chân trong chuyến nghỉ dưỡng.

Đây là ngọn núi thiêng, có tới gần 20 nhà thờ lớn nhỏ và duy trì một luật lệ kỳ lạ. Trong đó, phụ nữ và thậm chí là động vật giống cái bị cấm ghé thăm. Do đó, quanh đây chỉ toàn đàn ông.

Hoàng Anh (tổng hợp)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/nhung-noi-tat-ca-dan-ong-tren-the-gioi-deu-muon-den-ma-khong-muon-ve-178982/