Những nội quy nhà trọ kì quặc ở TP.HCM

- Chuyện nhà trọ sinh viên quá chật hẹp, mất vệ sinh hay giá cao, khó tìm ... đã trở thành “chuyện thường ngày ở huyện” tại TP.HCM. Nhưng những nhà trọ có nội quy kì quặc dưới đây thì quả là có một không hai!

Mỗi ngày chỉ được tắm bằng một xô nước Đến đầu hẻm 77, đường N.T, F.13, Q5 hỏi số nhà 77/1A thì đều nhận được những cái nhìn “thông cảm” và những lời khuyên “chân tình” như sau: “Con đi tìm phòng trọ phải không, cô khuyên con đi tìm chỗ khác là hơn, bà chủ ở đây kì cục lắm!”. Quyết tâm làm rõ cái sự “kì cục” ấy, tôi tìm đến và vào hỏi phòng thì được biết giá phòng là 400 ngàn một người, bao nước, tiền điện tính theo đồng hồ giá 2.500 đồng/Kwh. Lân la làm quen với một số bạn sinh viên nơi đây thì được các bạn “nhỏ to tâm sự”: “Dì chủ ở đây quy định mỗi ngày chỉ được tắm một lần thôi, mỗi lần chỉ được hứng một xô nước!”. Bạn P.T.Thành, sinh viên trường CĐ Kinh tế kể thêm: “Không được mở nhạc, mở nhỏ cũng không được, dì chủ mà nghe thì sẽ bị mắng té tát, vì vách ngăn bằng gỗ, mở nhạc dì ngủ không được! Bạn bè lên chơi chỉ được thầm thì thôi, nói bình thường cũng không được nữa. Mà đặc biệt là bạn bè không được dùng nước để rửa tay, rửa mặt nhưng đi vệ sinh thì được!”. “Khảo sát” một vòng thì mới thấy, phòng vệ sinh với nhà tắm chung với nhau, không có vòi nước bên trong, người ở trọ muốn tắm thì phải hứng nước ở bên ngoài rồi xách vào. Như thế thì làm sao có chuyện “ăn gian” một lần tắm hai xô nước.(!) Một nhà trọ khác trên đường Triệu Quang Phục, Q.5 thì lại có nội quy ghi rõ ràng là: “Không được dẫn người lạ lên phòng chơi. Nếu dẫn lên phải đóng 10.000 đồng tiền nước. Chỉ được ngồi chơi trong vòng 2 tiếng, quá hai tiếng sẽ tính 5000/h. Không được dẫn bạn lên ngủ lại tại phòng, nếu bị phát hiện sẽ bị phạt 30.000 một người… Nội quy đã được đề ra, mong anh chị nghiêm túc thực hiện!” “Nội quy như vậy có gì đâu!” Có chủ nhà trọ còn đưa ra nội quy theo kiểu: “Muốn ở đây thì hằng ngày phải thay phiên nhau lau nhà, dọn phòng vệ sinh dùm cho cô!”. Nhà trọ này nằm trong hẻm 606, đường 3/2, Q.10. Bạn L.Q.Định, sinh viên trường Trung cấp Y dược Cửu Long, ở trọ được gần hai năm nói: “Nhà cô có đến hai người, cô khỏe mạnh, con gái cô cũng khỏe lắm vậy mà bắt tụi em lau nhà, lau phòng vệ sinh. Trong khi tụi em ở gác gỗ trên lầu, nhà vệ sinh với nhà tắm cũng sử dụng riêng với nhà cô!”. Nếu những sinh viên này không làm, thì sẽ bị nhiếc móc, và chủ nhà sẽ tìm cách đuổi đi. Một nhà trọ ở hẻm 202, Nguyễn Tiểu La, F.8, Q10 thì lại có nội quy làm cho các bạn sinh viên nghèo choáng váng. Chủ nhà quy định, nếu muốn nấu ăn thì phải dùng bếp cồn, bếp điện vì nếu dùng bếp gas mini sẽ dễ gây cháy nổ, và… khói làm đen tường. Sinh viên nghèo, dùng cồn để nấu đắt gấp hai lần gas, nấu bếp điện chắc chắn sẽ tốn kém nhiều hơn với giá điện 3000/Kwh (chưa kể đồng hồ chạy nhanh như gió) vậy mà chủ nhà còn “bồi” thêm: “Mỗi lần nấu ăn phải đóng 10.000 tiền nước, 2000 tiền rác”. Bạn L.Y.Nhi người trọ tại đây nói: “Quy định vậy em ăn ngoài luôn cho khỏe!”. Bà T.T.Di chủ nhà trọ giải thích: “Thật ra là tôi không cho các cháu nấu ăn nên mới khó khăn như vậy, sợ các cháu dùng bếp gas mini không an toàn, lỡ gây cháy nổ các cháu đâu chịu trách nhiệm nổi. Các nhà trọ khác họ cấm nấu ăn thì sao? Quy định như vậy có gì lạ đâu!” “Không ở đó, biết ở đâu? Tuy đưa ra những nội quy kì quặc như thế nhưng những nhà trọ kể trên đều có sinh viên trọ, thậm chí còn có nơi rất đông. Bạn K.Lan tại nhà trọ “mỗi ngày tắm một lần, một xô nước”, tâm sự: “Dì chủ khó khăn vậy nhưng rồi cũng quen, chuyển phòng thì phiền phức. Mà phòng trọ bây giờ cũng khó kiếm lắm, không ở đây em cũng chẳng biết ở đâu!”. Hầu hết các chủ nhà trọ tại khu vực tập trung nhiều trường Đại học, Cao đẳng đều khẳng định: “Chỉ thiếu phòng chứ không bao giờ thiếu sinh viên thuê!”. Vì vậy, đa phần họ tự cho mình quá nhiều “quyền lực”, và đưa ra những nội quy “trái khoáy” buộc sinh viên phải làm theo. Hiện nay, việc quản lý sinh viên ở trọ đều do các chủ nhà trọ tự đưa ra quy định. Công an Phường chỉ quản lý về mặt nhân khẩu, an ninh trật tự, khó có thể can thiệp quá sâu vào đời sống, điều kiện sinh hoạt cụ thể của mỗi nhà trọ. Sinh viên thuê nhà trọ lại thường theo kiểu “thuận mua vừa bán”, “ở không được thì thôi”. Nên khi quyền tự do bị ảnh hưởng, điều kiện sinh hoạt bị ràng buộc khắc khe cũng phải cắn răng chịu đựng. Ngọc Giàu

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1983/201009/Nhung-noi-quy-nha-tro-ki-quac-o-TPHCM-1769063/