Những người trúng xổ số đen đủi

Bỗng nhiên trúng thưởng một khoản tiền lớn chưa hẳn đã may mắn, đôi khi nó còn khiến mọi việc trở nên tồi tệ.

Lời nguyền tiền bạc Năm 2006, Abraham Shakespeare, một tài xế xe tải ít học, 43 tuổi, nghĩ rằng vận may của bản thân đã tới khi trúng 30 triệu USD tiền xổ số bang Florida. Tuy nhiên, đây mới chỉ là sự bắt đầu của những rắc rối tồi tệ. Abraham bị bạn bè và người thân săn lùng để xin tiền. Một năm sau, người đàn ông này phải ra tòa để bảo vệ cho mình trước cáo buộc ăn cắp. Một lái xe tải buộc tội Abraham đánh cắp chiếc vé trúng thưởng của anh trong khi hai người đang chuyển thịt tới các nhà hàng ăn ở Miami. Năm 2008, Abraham gặp Dorice "DeeDee" Donegan Moore, 37 tuổi, người trở thành bạn gái và cố vấn tài chính của anh. Theo cảnh sát, cô người tình này đã bòn rút được 1,8 triệu USD của Abraham trước khi lái xe này chết. Abraham đứng giữa. Abraham biến mất hồi tháng 4/2009 song gia đình của anh ta vẫn nhận được tin nhắn của Abraham từ chính chiếc điện thoại di động của người này. Gia đình bắt đầu nghi ngờ và thông báo Abraham mất tích vào tháng 11/2009. Moore, một nhân vật có liên quan ngay từ đầu, đã tuyên bố vô tội. "Abraham có một cuộc đời như trong phim ảnh vì tiền. Tiền giống như một lời nguyền với anh ta và hiện giờ nó trở thành lời nguyền với tôi". Moore nói, cô giúp Abraham biến mất vì người tái xế này muốn tránh xa tất cả những người đang cố moi tiền từ anh ta. Thi thể của Abraham được tìm thấy ở dưới một tấm bê tông hôm 28/1/2010 và được nhận dạng vài ngày sau đó. Moore đã phạm một sai lầm lớn khi nói với các phóng viên rằng cô ta bị buộc tội bắn một người khác: Cảnh sát không công khai thông báo tại sao Abraham bị giết. Tuy nhiên, các nhà điều tra đã chú ý tới Moore, người không chủ ý dẫn họ tới với nạn nhân, khi người phụ nữ này tiếp cận với một nhân chứng không rõ danh tính vài lần trong thời gian từ 28/12/2009 tới 21/1/2010. Moore tìm kiếm ai đó sẵn sàng thú nhận đã giết Abraham và chuyển thi thể của nạn nhân với giá 50.000 USD. Theo các nhân chứng, Moore đã chuẩn bị sẵn khẩu súng để trao cho người nhận tội thay, khẩu súng mà người phụ nữ này nói được dùng để giết Abraham. Moore bị bắt và bị kết tội tòng phạm - giết người cấp 1. Sau này, Moore khai với cảnh sát rằng Abraham bị bắn chết trong một âm mưu cướp tiền và cô ta cố che giấu việc người đàn ông này đã chết. Cảnh sát dự kiến sẽ bắt thêm nhiều người khác trong vụ việc này. Ước gì đã xé chiếc vé trúng thưởng Ngày 25/12/2002, nhà thầu xây dựng ở Tây Virginia là Andrew Jackson "Jack" Wittaker Jr, trúng thưởng 315 triệu USD của giải xổ số liên bang Powerball. Vào thời điểm đó, đấy là giải thưởng xổ số lớn nhất mà chỉ có một người trúng. Khi trúng thưởng, Jack cam kết dành 10% giải thưởng cho hàng loạt từ thiện đồng thời tạo Quỹ Jack Whittaker với 14 triệu USD. Tuy nhiên, đi cùng với khối tài sản đồ sộ từ trên trời rơi xuống là những vấn đề pháp lý. Năm 2004, Jack phải chi 3 triệu USD để đẩy lùi một vụ kiện chống lại doanh nghiệp của mình, một trong các luật sư của Jack nói. Jack trở nên chán nản và bắt đầu uống rượu như hũ chìm. Năm 2003, Jack bị bắt vì lái xe khi say rượu. Jack đội mũ nhận thưởng. Ngày 5/8/2003, kẻ trộm phá cửa chiếc ô tô SUV của Jack, lúc đó đậu ở câu lạc bộ thoát y Pink Pony tại Cross Lanes, Tây Virginia và đánh cắp một chiếc túi đựng 245.000 USD tiền mặt và 100.000 USD séc thuộc về Jack. Lúc đó, Jack đang say rượu ở câu lạc bộ và được phép ở lại quá 3h sáng - giờ đóng cửa, và mãi tới 5h20 vụ trộm mới được thông báo cho cảnh sát. Jack Wittaker nói, bị say rượu và đưa cho cảnh sát mẫu nước tiểu để chứng minh lời mình nói. Cảnh sát trưởng hạt Kanawha Dave Tucker biết rằng có rất nhiều người biết Jack thường xuyên mang một lượng tiền mặt lớn theo người khi tới những quán bar và sòng bạc quen thuộc. Chiếc cặp bị mất, tiền mặt và séc, đã được tìm thấy trong một thùng rác gần đó. Hai nhân viên câu lạc bộ sau đó bị bắt vì tội ăn trộm. Ngày 25/1/2004, bọn trộm lại một lần nữa viếng thăm chiếc xe của Jack và lần này 200.000 tiền mặt lại bị đánh cắp nhưng sau đó lại tìm thấy. Tới tháng 3/2004, ngôi nhà của Jack bị cướp tấn công, lấy đi 85.000 USD, một chiếc đồng hồ Rolex và một áo khoác da đà điểu. Mọi việc với Jack tồi tệ hơn vào tháng 9 khi bạn trai của cháu gái gọi Jack là ông, được tìm thấy chết tại nhà Jack vì dùng ma túy quá liều. Không lâu sau đó, chính cô cháu gái này cũng mất tích. Tới tháng 12, thi thể cô gái mới được tìm thấy, nó bị giấu dưới một chiếc xe tải gần nhà bạn trai mới của cô. Cháu gái của Jack dường như cũng chết vì dùng ma túy quá liều. Bạn trai của cô cháu gái này sau đó nhận tội che giấu thi thể bạn gái. Sáu tuần sau sự vụ cháu gái chết được phát hiện, vợ Jack là Jewell đệ đơn ly hôn. Tháng 1/2007, Jack báo với cảnh sát rằng trộm đã khoắng sạch tài khoản ngân hàng của ông ta thông qua hàng loạt vụ rút tiền lừa đảo. Tháng 3/2007, Jack phải giải quyết vụ việc liên quan tới cái chết của bạn trai thứ 1 của cháu gái. Jack thừa nhận cho cháu gái quá cố 2.100 USD một tuần mà chỉ giám sát ở mức tối thiểu dù cô bé này thuộc sự trông nom của ông. Tháng 7/2009, con gái của Jack là Ginger Whittaker Bragg - mẹ của cô cháu gái đã chết, được tìm thấy đã chết trong căn hộ của mình do dùng ma túy quá liều. Nhà chức trách đã khám nghiệm tử thi dù vụ việc không có ai là kẻ tình nghi. Khi được đề nghị lên tiếng, Jack Whittake - hiện giờ không tiền cũng không có gia đình, nói: "Tôi ước đã xé chiếc vé trúng thưởng đó". Chỉ được hưởng niềm vui lĩnh tiền Pankaj Joshi, 25 tuổi, sinh viên Trường Đại học Texas ở Arlington, và làm nhân viên bán hàng cho cửa hàng tiện dụng ở Grand Prairie, Texas. Tháng 5/2009, khi một khách hàng tên là Willis Willis, 67 tuổi, xuất hiện và nhờ Joshi kiểm tra xem liệu có dãy số nào mà ông ta hay chơi thắng hay không. Joshi cầm các tấm vé (và theo cảnh sát cáo buộc), lấy đi chiếc vé trúng thưởng 1 triệu USD của giải Mega Millions, rồi trả những chiếc vé còn lại đồng thời thông báo cho ông Willis rằng mọi vé đều không trúng. Tới tháng 6/2009, Joshi chìa chiếc vé thắng tại một trung tâm nhận thưởng ở Austin, thu về xấp xỉ 750.000 USD sau khi đã trừ thuế. Joshi nghỉ việc ở cửa hàng tiện dụng. Một đồng nghiệp của Joshi nói, sinh viên này đã về quê hương - Nepal để giúp một người chị đang kinh doanh nước hoa, rồi từ đó không ai biết gì về tung tích Joshi. Willis rõ ràng không biết gì về tên trộm hay chuyện một trong những chiếc vé số của ông đã trúng thưởng. Tuy nhiên, người quản lý Joshi bắt đầu nghi ngờ khi hồi tháng 7 trung tâm xổ số cho biết, cửa hàng ông ta đã bán ra chiếc vé trúng 1 triệu USD và người thắng là một trong các nhân viên bán hàng, người mà mọi người đều biết là chưa bao giờ chơi xổ số. Người quản lý thông báo cho cảnh sát và cảnh sát bắt đầu điều tra, để rồi phát hiện được rằng chiếc vé trúng thưởng thực chất là của Willis. Tháng 9/2009, Joshi bị buộc tội gian dối khi nhận thưởng. Nhà chức trách có thể nắm được một vài tài khoản ngân hàng của Joshi vẫn còn tiền, họ phong tỏa hơn 365.000 USD, nhưng cậu thanh niên này vẫn không lộ diện. Dù có xuất hiện hay mất tăm thì Joshi vẫn bị xử vắng mặt để mở đường cho Willis nhận số tiền còn lại. Tuy nhiên, ngày xử vẫn chưa được xác định. Quan chức xổ số không bình luận nhưng luật sư của họ khẳng định đã làm đúng là trao thưởng cho người trúng giải. Theo VNN

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/20101004080048299p0c1006/nhung-nguoi-trung-xo-so-den-dui.htm