Những 'người trong cuộc' nói gì sau trận Việt Nam 5-2 Triều Tiên?

Trong khi HLV Hữu Thắng vui mừng thì đồng nghiệp bên kia chiến tuyến, vì nhiều lý do, tỏ ra thất vọng.

Sau chiến thắng đậm đà 5-2 của ĐTVN trước Triều Tiên, HLV Hữu Thắng cũng như các cầu thủ nhận được rất nhiều sự ca ngợi từ phía truyền thông và người hâm mộ. Tuy nhiên, giữ cho mình sự bình tĩnh nhất định, nhà cầm quân gốc Hà Tĩnh bình thản cho biết:

“Đây thực sự là trận đấu cảm xúc. Tôi đề cao ý chí cầu thủ Việt Nam khi bị đối phương dẫn bàn và điều đó mới đáng quý.

Tôi xin gửi lời cảm ơn khán giả cũng như anh em báo chí, dù trận đấu giao hữu và diễn ra dưới trời mưa nhưng mọi người đã hết lòng ủng hộ đội tuyển.

Không phải ĐT Việt Nam thắng 5-2 mà tôi hài lòng với tất cả những gì các cầu thủ thể hiện. Tôi vẫn còn nhiều thứ phải điều chỉnh, chúng tôi phải tập luyện để lấp vào điểm khuyết phòng ngự, như tình huống dẫn đến các bàn. Nói chung, chúng ta phải nhìn nhận đa chiều về vấn đề 1 trận thắng chưa phải hoàn hảo này”.

Tuyển Việt Nam thắng xứng đáng trước Triều Tiên.

Nhắc đến tiền đạo Lê Công Vinh, HLV Hữu Thắng khen ngợi cậu học trò: “Cậu ấy mang băng đội trưởng và có được 1 bàn thắng trong trận này. Tôi hài lòng những gì cậu ấy thể hiện.

Chúng ta không thể đòi hỏi Công Vinh xuất sắc trước đối thủ mạnh như ĐT Triều Tiên, như vậy thì hơi khắt khe với cậu ấy. Về lực lượng hiện tại của ĐT Việt Nam, tôi vui vì sở hữu đội hình mạnh, lứa cầu thủ mạnh hơn 2008 nhưng tất cả còn nằm ở phía trước”.

Công Vinh là người nâng tỉ số lên 2-1 cho ĐTVN.

Giữ đôi chân trên mặt đất, nhà cầm quân sinh năm 1972 mong muốn báo chí không tung hô cầu thủ quá đà: “Các cầu thủ Việt Nam còn rất trẻ nên việc đọc một bài báo viết về họ liên quan đến những vấn đề ngoài bóng đá có thể ảnh hưởng đến tâm lý hoặc bị phân tâm.

Qua đây, tôi cũng mong muốn báo chí đừng vì một trận đấu giao hữu như này mà đưa các em lên cao quá. Vì họ có thể nghĩ họ ở một tầm cao, nhưng tất cả còn ở phía trước và chưa thể nói trước được điều gì vào lúc này cả”.

Xuân Trường thi đấu ngày một tiến bộ.

Về phần mình, HLV Triều Tiên Jorn Andersen tỏ ra rất thất vọng khi chịu thất bại nặng nề. Ông đồng thời cũng chê mặt sân xấu khiến đội nhà không bộc lộ hết được khả năng:

“Trận này là phải nói là tệ nhất của ĐT Triều Tiên. Tôi đánh giá ĐT Việt Nam rất mạnh, chơi phòng ngự phản công khá hay. Cầu thủ ĐT Triều Tiên không đủ nhanh và nhạy bén để chống phản công.

ĐT Triều Tiên mắc một số sai lầm, biếu không 3 bàn thắng cho ĐT Việt Nam. Sau đó, chúng tôi củng cố lối chơi và gây áp lực nhưng không hiệu quả. Sau trận này ĐT Triều Tiên học hỏi ĐT Việt Nam rất nhiều điều và đặc biệt là trong lối chơi.

ĐT Việt Nam gây nhiều khó khăn cho chúng tôi. Nhưng cũng có thể nói mặt sân không lý tưởng và đặc biệt là ảnh hưởng đến sự xoay trở của chúng tôi. Tôi không nghĩ trận thua này ảnh hưởng đến việc thương thảo hợp đồng của tôi với ĐT Triều Tiên. Hôm nay, chúng tôi chơi với đối thủ mạnh và bản thân chúng tôi chơi tệ”.

Là người ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho ĐT Việt Nam, nhưng sau đó bị thay ra đột ngột trong hiệp 2, Tuấn Anh chia sẻ:

“Tôi bất ngờ về bàn thắng này. Tôi nghĩ đó là pha lập công có phần may mắn. Hôm nay, tôi thấy mình tương đối tốt, nhưng sang hiệp 2, tôi bị đau ở đùi nên HLV đã rút ra sân. Đó cũng là điều hợp lý. Trận thắng này giúp tôi học hỏi được nhiều thứ.

Triều Tiên sử dụng lối đá áp sát ngay từ đầu nên khiến chúng tôi gặp khó khăn, nhưng sau hơn 30 phút tuyển Việt Nam đã kiểm soát được thế trận, chơi bóng được theo ý mình”.

Ngôi sao của trận đấu – Lương Xuân Trường phản ứng một cách khiêm tốn trước báo chí:

“Thời tiết tại TP.HCM đã khiến Triều Tiên gặp đôi chút khó khăn, nhưng tôi nghĩ Việt Nam chọn cách chơi phòng ngự - phản công hợp lý. Họ gây sức ép sớm nhưng từ nửa cuối hiệp 1 đã mất sức. Do đó sang hiệp 2, tôi và đồng đội đã có nhiều cơ hội phản công”.

Trần Anh

(Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/nhung-nguoi-trong-cuoc-noi-gi-sau-tran-viet-nam-5-2-trieu-tien-a301730.html