'Những người say xỉn' - cảnh đời thường độc đáo về văn hóa nhậu của người Nhật

Cứ đến chiều thứ Sáu, rất đông nhân viên văn phòng Nhật Bản lại đổ về các khu phố nhỏ, con hẻm với các quán rượu, nhà hàng. Như thường lệ, họ sẽ uống rượu tới say bí tỉ rồi lần mò đường về nhà lúc nửa đêm hoặc ngủ ngay giữa đường.

Với bộ ảnh những người đàn ông say xỉn này, nhiếp ảnh gia người Anh Lee Chapman - đồng sáng lập ra Tokyo Times, đã ghi lại những khoảnh khắc "ngượng chín mặt" của các salary man tại Nhật Bản. Nó đã phần nào phản ánh nét văn hóa, cuộc sống của Nhật Bản theo cách mà ít người nghĩ tới.

Một người đàn ông say xỉn ở vỉa hè; không hiểu sao lại có bộ trang phục như trên hình cơ chứ.

Uống rượu đến say xỉn đã trở thành một nét văn hóa của dân văn phòng Nhật Bản.

Một người đàn ông say rượu nằm ngất trên đường.

Sẽ không khó cho bạn sẽ không khó để bắt gặp những cảnh tượng như thế này tại Nhật Bản.

Tuy nhiên, không phải nhân viên văn phòng nào cũng đủ tửu lượng để có thể trụ lại tới cuối buổi rượu.

Đã say xỉn thì nằm đâu cũng được...

Ở Nhật Bản, có những người được gọi bằng cái tên "salary man" - họ không thể khước từ lời mời rượu từ sếp của mình.

Rất hiếm khi bạn có thể "thoát" khỏi những bữa tiệc này khi các công ty luôn có các khoản hỗ trợ cho nhân viên đi uống rượu nên chẳng có lý do gì mà bạn không thể đi cả.

Một người say rượu nằm trên tàu được nhân viên đường sắt đánh thức dậy.

Ngay trước cửa toilet...

Thông thường, chỉ có nam giới là hay đi nhậu, đặc biệt là vào tối thứ sáu.

Kể cả những tầng lớp bình dân hơn cũng có văn hóa nhậu.

Từ vỉa hè cho đến lòng đường

Hay ngủ gục ngay chân cầu thang dẫn lên cầu vượt.

Chính phủ Nhật Bản đã phải ra cảnh báo về tình trạng say xỉn của nam giới đất nước này.

Không chỉ thanh niên mà kể cả những người cao tuổi.

Việc say xỉn có thể dẫn đến những vụ tai nạn hoặc cái chết không ai ngờ tới.

Một người say rượu ngẩn ngơ trên tàu điện ngầm.

Không cần biết đây là đâu, chỉ cần có chỗ ngủ là được...

Theo Skype (Thời Đại)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/anh/nhung-nguoi-say-xin--canh-doi-thuong-doc-dao-ve-van-hoa-nhau-cua-nguoi-nhat-230599/