Những người lính quả cảm trong cơn 'bão' lửa của Kwong Lung – Meko

Để đảm bảo thể lực, cũng như giữ tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” các chiến sĩ, lực lượng chữa cháy đã phải ăn, ngủ và sơ cứu, dưỡng thương… trên bãi dã chiến ngay trong cơn “bão” lửa.

Hơn 30 giờ đồng hồ ròng rã, các chiến sĩ, lực lượng chữa cháy đã phải “vật lộn” đám cháy tại Công ty Kwong Lung – Meko (Khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ).

Đến 19h ngày 24-3, đám cháy hoàn toàn được dập tắt, tuy nhiên lực lượng chữa cháy vẫn được phân công túc trực tại hiện trường. Phương án phun vòi rồng làm giảm nhiệt vẫn đang được tiến hành. Các chiến sĩ đã thấm mệt…

Lực lượng chữa cháy đã chiến đấu hơn 30 giờ đồng hồ để dập tắt đám cháy tại Công ty Kwong Lung – Meko.

Ăn vội ổ bánh mì, hộp cơm,… ngay tại hiện trường.

Phút nghỉ ngơi ít ỏi, lấy lại sức khỏe để tiếp tục lao vào cuộc chiến với lửa.

Nhiều chiến sĩ, lực lượng tham gia chữa cháy phải sơ cứu và dưỡng thương ngay tại liều tạm hay cạnh xe cấp cứu.

Gương mặt đen xạm, hiện vẻ mệt mỏi.

Sau khi trắng đêm chữa cháy, các chiến sĩ tranh thủ chợp mắt vài giây.

Tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” đem lại quyết tâm cao độ cho các chiến sĩ.

Đến 19h ngày 24-3, các chiến sĩ, lực lượng chữa cháy vẫn triển khai phương án phun vòi rồng làm giảm nhiệt độ tại khu vực cháy. Ăn vội “bữa chiều” để tiếp tục công tác, hoàn thành nhiệm vụ.

Ngay cả trên cabin xe tiếp ứng nước.

Trần Lĩnh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/da-chien-trong-con-bao-lua-cua-kwong-lung-meko-433939/