Những người hùng vô gia cư trong vụ nổ bom Manchester

Hai người hành khất vô gia cư ở Manchester được vinh danh vì đã không ngần ngại lao vào nơi vừa xảy ra vụ nổ bom khủng bố để giúp đỡ nạn nhân.

Ông Chris Parker (trái) và Stephen Jones

Chris Parker, 33 tuổi, đang chờ trong khu vực giải lao của nhà thi đấu Manchester vào thời điểm kẻ đánh bom liều chết Salman Abedi kích nổ quả bom tự chế, giết chết 22 người vô tội.

Giữa cảnh hỗn loạn và chết chóc, khi nhiều người cắm đầu bỏ chạy khỏi sân khấu đêm nhạc của ca sĩ người Mỹ Ariana Grande, Parker lại lao vào giúp đỡ các nạn nhân.

Mắt nhòa lệ, ông nhớ lại: “Tôi nghe một vụ nổ kinh thiên động địa và trong tích tắc một quầng sáng ập đến, khói mù mịt và tiếng la hét khắp nơi. Lực nổ khiến tôi ngã nhào xuống đất, nhưng thay vì bỏ chạy, tôi lại chạy ngược trở lại và giúp nạn nhân”, theo hãng tin Press Association.

“Nhiều thi thể người nằm la liệt khắp nơi. Tôi thấy một bé gái đã mất chân. Tôi lấy áo thun quấn bé lại…”, ông Parker kể về thời khắc kinh hoàng. Ông cũng nhắc đến một cụ bà khoảng 60 tuổi đã chết trên tay mình khi ông cố gắng an ủi bà.

“Tôi khóc không ngừng”, ông nghẹn ngào, vẫn không thể tin được việc đêm nhạc dành cho thanh thiếu niên lại trở thành mục tiêu của kẻ tấn công.

Cảnh tượng thảm khốc tại nơi bị tấn công

Hành động tương tự như ông Parker là ông Stephen Jones, 35 tuổi, một người vô gia cư khác đang ngủ ngoài đường gần sân vận động. Ông Jones đã chạy vội đến khu vực vừa xảy ra tiếng nổ khủng khiếp để giúp người bị nạn.

Đài ITV dẫn lời ông Jones cho hay: “Chúng tôi run rẩy nhổ đinh khỏi tay và mặt bọn trẻ”, và kể rằng có rất nhiều trẻ em trong số các nạn nhân.

“Không phải vì tôi chẳng có nhà để ở mà tôi lại không có trái tim”, ông Jones nói.

Hiện hai chiến dịch vận động quyên góp 10.000 bảng Anh cho mỗi người đang được triển khai, như một hành động tri ân lòng hào hiệp của những người hùng.

Trong khi đó, những người tốt ở Manchester đã làm mọi điều có thể để phần nào giúp đỡ những người bị ảnh hưởng trong vụ tấn công khủng khiếp.

Phân phát miễn phí đồ ăn cho lực lượng công lực

Nhiều dân địa phương đã mở cửa cho người lạ, để những lời nhắn trên mạng thông qua hashtag #RoomForManchester, theo tờ The Sun.

Các tài xế taxi chở miễn phí cho những người muốn về nhà khi đêm đã khuya, và ít nhất một quán cà phê phân phát trà và cà phê miễn phí cho các nhân viên, cảnh sát tham gia công tác cứu hộ.

Hayley Adamson, 23 tuổi, và Poppy Collin, 25 tuổi, đã phát đồ ăn vặt và tạp chí cho trẻ con tại sân vận động.

Trong khi đó, Anh đã nâng đe dọa khủng bố lên “nguy cấp”, tức mức cao nhất trong 5 bậc đánh giá, đồng thời triển khai khoảng 5.000 binh lính hỗ trợ cảnh sát bảo vệ các sự kiện như đêm nhạc và thể thao.

Đây cũng là lần đầu tiên trong 10 năm nguy cơ khủng bố đã được nâng lên mức cao nhất, theo Reuters.

Phi Yến

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/nhung-nguoi-hung-vo-gia-cu-trong-vu-no-bom-manchester-838227.html