Những ngôi sao 'sớm nở tối tàn' trên màn ảnh Việt

Không vượt qua được cái bóng quá lớn trong sự nghiệp, nhiều người bỏ nghề hoặc lận đận trên con đường sau này.

Vai “bé An” trong bộ phim truyền hình Đất phương Nam từng gây tiếng vang một thời đã mang về cho Hùng Thuận giải Mai Vàng năm 1997 ở hạng mục Diễn viên được yêu thích nhất.

Thành công ngoài sức mong đợi của vai diễn đã nhanh chóng đưa tên tuổi Hùng Thuận lên hàng sao dù tuổi đời còn rất nhỏ.

Hình ảnh “bé An” ngây thơ với đôi mắt biết nói đã in sâu vào ký ức tuổi thơ của hàng triệu trẻ em Việt Nam thời kỳ những năm 90.

Thế nhưng đúng với câu “một phút huy hoàng rồi vụt tắt”, sự nghiệp diễn xuất sau này của Hùng Thuận gần như không để lại bất cứ dấn ấn nào trong lòng khán giả. Mới đây anh mới gây chú ý trở lại sau khi cùng cậu con trai tên Bảo tham gia chương trình truyền hình thực tế "Bố ơi! Mình đi đâu thế?" mùa 2.

Đã hơn 30 năm trôi qua nhưng nhiều người vẫn nhớ tới vai diễn Thị Nở đã trở thành kinh điển của NSƯT Đức Lưu trong Làng Vũ Đại ngày ấy.

Thị Nở là vai diễn để đời đã mang lại vinh quang và cả không ít thị phi cho sự nghiệp của NSƯT Đức Lưu.

Không thể vượt qua cái bóng quá lớn của Thị Nở, nghệ sĩ quyết định đó cũng sẽ là vai diễn cuối cùng trong sự nghiệp của mình, bà nghỉ diễn và về làm việc tại thành ủy Hà Nội.

Ở tuổi 79, NSƯT Đức Lưu dí dỏm chia sẻ về cuộc sống viên mãn hiện tại: “Tôi ăn lộc Thị Nở đến hết đời”.

Được mệnh danh là “tiểu Lê Khanh”, nữ diễn viên Mai Huê từng có thời gian gây sốt trên sóng truyền hình với bộ phim Người không cầu may do cô đóng vai chính.

Đang trên đỉnh cao danh vọng, Mai Huê đột ngột bỏ nghề đi làm tiếp viên hàng không trong sự tiếc nuối của nhiều người.

Minh Anh có thể được coi là ví dụ tiêu biểu nhất cho trường hợp ngôi sao vụt sáng rồi vụt tắt sau vai nam chính trong bộ phim Những cô gái chân dài của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng.

Ngoại hình bắt mắt, nước da trắng cùng khuôn mặt thư sinh đã giúp anh chàng ghi điểm tuyệt đối trong mắt các chị em.

Nam diễn viên tỏ ra “có duyên” với những vai đồng tính nam trên màn ảnh.

Mới đây, anh chàng xuất hiện trở lại trong 2 phần phim sitcom Chiến dịch chống ế nhưng cũng không thể đưa anh lên tới đỉnh cao như xưa.

NSƯT Đức Hoàn xuất thân là một diễn viên lồng tiếng cho phim nước ngoài. Năm 1961, bà được đạo diễn Mai Lộc mời đóng vai cô Mỵ trong Vợ chồng A Phủ. Đây là vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp và cũng là vai diễn xuất sắc nhất của bà.

Sau này bà theo nghề đạo diễn. Dù đứng sau ống kính máy quay nhưng NSƯT Đức Hoàn vẫn luôn cống hiến hết mình cho niềm đam mê với điện ảnh.

Bà qua đời năm 2003 để lại niềm tiếc thương vô hạn cho những người yêu điện ảnh nước nhà.

Vai Phương trong Vị đắng tình yêu đã đưa nữ diễn viên Thủy Tiên lên một nấc thang mới trong làng điện ảnh Việt thập niên 90.

Sau này do không chọn được kịch bản ưng ý, bà quyết định rời xa màn bạc. Thủy Tiên chuyển sang làm tiếp viên hàng không. Cách đây 15 năm, bà đã chuyển sang kinh doanh và hiện là Tổng giám đốc công ty Liên Thái Bình Dương, hoạt động trong lĩnh vực thời trang và mỹ phẩm.

Chị đã lập gia đình với một doanh nhân người Philippines gốc Việt (chính là bố đẻ của Loius Nguyễn) và hiện được biết tới là mẹ chồng của Tăng Thanh Hà.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/nhung-ngoi-sao-som-no-toi-tan-tren-man-anh-viet-716067.html