Những ngôi nhà ấm nghĩa tình

(Baonghean) - Chưa đầy 2 tháng nữa là đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu. Niềm vui được nhân lên bội phần đối với những gia đình, những hoàn cảnh đã và đang được tặng nhà tình nghĩa, nhà Chữ thập đỏ vốn trước đây chỉ là niềm mơ ước.

Hơn 20 năm qua chị Phan Thị Đức và cậu con trai tật nguyền vẫn sống trong gian nhà kho dột nát, nằm lọt thỏm ở thôn Lam Trà, xã Bồng Khê (Con Cuông).

Trao nhà tình nghĩa cho bà Phùng Thị Mai, xóm Long Đông, Nghi Khánh, Nghi Lộc

Hôm chúng tôi đến thăm, chị Đức nhớ lại: Những năm giữa thập kỷ 80 của thế kỷ trước, chị rời nơi chôn rau cắt rốn ở Thanh Chương lên đất Con Cuông, làm công nhân xí nghiệp chè Bãi Phủ. Do hoàn cảnh, chị “xin” đứa con để làm chỗ dựa về sau. Một mình vượt cạn thật gian khổ. Chưa kịp mừng hạnh phúc, thì một năm sau đó con trai là Vi Văn Phúc bị sốt lên cơn co giật. Qua được nguy kịch, nhưng nghiệt ngã thay Phúc phải chịu tật nguyền suốt đời.

Cuộc sống của mẹ con chị Đức từ đó phụ thuộc vào tiền công làm thuê, cuốc mướn, đi nhặt phế liệu của chị và sự đùm bọc của bà con làng xóm. Trước hoàn cảnh mẹ con chị, Hội chữ thập đỏ đã hỗ trợ kịp thời ngôi nhà mới khang trang. Ôm đứa con tật nguyền, chị Đức xúc động nói về cảm giác được đặt chân vào gian nhà mới: “Vui lắm các chị ơi! Cứ nghĩ đời mẹ con tôi sẽ chẳng có được niềm hạnh phúc lớn lao thế này…”.

Hay như gia đình anh Hà Quang Cần, chị Trần Thị Lịch ở xóm 4, xã Thanh Mai (Thanh Chương) và cậu con trai đã nhiều năm nay sống trong căn lều lợp lá cọ đã dột nát… Là trụ cột trong gia đình nhưng anh Hà Quang Cần bị bệnh tâm thần. Nói không thành tiếng chỉ ú ớ, nhiều khi lên cơn đập phá. Dù lớn tuổi nhưng được mai mối, chị Lịch người cùng xã vẫn tình nguyện về làm vợ anh.

Năm 2009, anh chị sinh được một con trai kháu khỉnh, gia đình nhỏ tràn ngập hạnh phúc nhờ sớm tối có tiếng trẻ bi bô… Nhưng một mình chị lo cái ăn, cái mặc cho cả nhà, sức khỏe lại ngày một yếu, nên đâu dám mơ về một ngôi nhà mới.

Trước hoàn cảnh éo le, khốn khó của gia đình chị Lịch, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trích quỹ nhân đạo và vận động cộng đồng chung tay, góp sức, chỉ trong một thời gian ngắn hai túp lều dột nát đã được thay bằng hai căn nhà nhỏ xây trị giá hàng chục triệu đồng. Ngôi nhà khang trang này không chỉ là nơi ở của gia đình chị Lịch mà còn là nơi để bà con xóm làng thăm hỏi, trò chuyện, động viên vợ chồng cùng vượt khó vươn lên…

Nhằm tri ân những người có công, mỗi năm Hội Chữ thập đỏ phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh khảo sát và tiến hành xây dựng nhà tình nghĩa. Đến nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã hỗ trợ 35 ngôi nhà với số tiền 450 triệu đồng và vận động các tổ chức, đoàn thể, anh em, cộng đồng cùng chung tay đóng góp hàng trăm triệu đồng.

Ngôi nhà mới và ngôi nhà cũ của anh Hà Quang Cần, xóm 4, xã Thanh Mai (Thanh Chương).

Mỗi địa chỉ chúng tôi đến là một hoàn cảnh thật thương tâm như ông Vương Kim Thảo ở xóm 1, xã Đại Thành (Yên Thành) được trở về nhưng lại mất một phần cơ thể. Bà Lê Thị Châu ở bản Lưu Phong, xã Lưu Kiền (Tương Dương), người chồng đã mất do nhiễm chất độc hóa học, một mình bà chăm bẵm đứa con mang nặng di chứng; hay hoàn cảnh ông Phạm Hồng Vượng ở xã Minh Thành (Yên Thành) là thương binh… Và hiện nay, họ đã được ở trong ngôi nhà tình nghĩa đầm ấm, có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống.

“Tôi không còn làm được gì, nên có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ cuộc đời mình lại có được căn nhà xây kiên cố ” - đó là tâm sự của anh Nguyễn Văn Hợp, xóm 21, xã Nghi Văn (Nghi Lộc) khi được nhận số tiền hỗ trợ xây nhà của Hội Chữ thập đỏ và các cơ quan, đoàn thể, nhà hảo tâm trao tặng. Anh Hợp bị u xương, năm 2012 vợ chồng anh bán hết tài sản dắt nhau vào viện. Anh đau đớn cả thể xác và tinh thần khi nhận được lời khuyên của bác sỹ là phải cưa một chân để bảo toàn tính mạng.

Từ đó, dù cố gắng tần tảo làm lụng nhưng chị Viện vợ anh Hợp vẫn không lo đủ cho gia đình 4 người ăn, học; lại còn chuyện thường xuyên ra vào viện của chồng và các con. Hôm nhận tin được hỗ trợ tiền xây nhà, suốt đêm anh chị không ngủ được - bởi đó là một tài sản lớn mà họ không dám nghĩ tới... Sau hơn hai tháng thi công cùng sự hỗ trợ nhiệt tình của anh em, bà con, ngôi nhà được khánh thành. Trong căn nhà rộng rãi, thoáng mát còn thơm mùi vôi vữa, bà con hàng xóm đến cùng uống bát chè xanh chia vui và động viên chị gắng chăm chồng và lo cho con học hành. Anh Hợp chia sẻ dự định: “Nay an cư rồi, tôi sẽ cố gắng học nghề đan chổi đót để kiếm thêm thu nhập phụ vợ con bớt vất vả…”.

Chưa đến Tết Đinh Dậu 2017, nhưng với gia đình anh Hợp cùng với nhiều hoàn cảnh khác đã được Hội Chữ thập đỏ hỗ trợ làm nhà trong thời gian qua, mùa xuân dường như đến sớm hơn, bởi hơi ấm và sức sống mới đã được thắp lên từ những tấm lòng nhân ái, tương thân./.

Kim Oanh

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/quang-cao/201612/nhung-ngoi-nha-am-nghia-tinh-2762998/