Những ngày đầu của Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại

Đài Sputnik đăng tải loạt ảnh về những ngày đầu của cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Theo Sputnik, ngày 22/6 ở Nga là Ngày tưởng nhớ và đau buồn. Đúng 76 năm trước, phát xít Đức đã tấn công Liên Xô. Trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, Liên Xô đã chịu tổn thất rất lớn nhưng đã bảo vệ được toàn vẹn quyền độc lập và sự tồn tại như một quốc gia. Ảnh: Phát xít Đức đánh bom các thành phố của Liên Xô sáng ngày 22/6/1941.

Tất cả mọi người đều bị sốc bởi vụ tấn công đột ngột. Ảnh chụp ở Kiev ngày 22/6.

Những người bị thương được chữa trị sau cuộc không kích ở vùng ven thành phố Kishinev.

Đài phát thanh thông báo về việc Đức tấn công Liên Xô ở Matxcơva lúc 12h trưa ngày 22/6/1941.

Huy động quân ở Matxcơva ngày 23/6/1941.

Những đoàn quân tiến ra mặt trận ngày 23/6/1941.

Trẻ em trên đường phố Matxcơva ngày 23/6/1941.

Những người tị nạn di chuyển về phía đông.

Những người tị nạn ở Ukraina hồi tháng 6/1941.

Máy bay ném bom hạng nặng của Đức "Heinkel-111" bị bắn hạ gần Odessa trong những ngày đầu của cuộc chiến tranh.

Những người lính tăng trước khi lên đường ra tiền tuyến hồi tháng 6/1941.

Học viện Quân sự mang tên Stalin ở Matxcơva tháng 6/1941.

Máy bay chiến đấu của Liên Xô tuần tra không phận trên thành phố Leningrad (hiện nay là St. Petersburg).

Xây dựng các vị trí phòng thủ trên tiền tuyến.

Những đoàn quân Xô Viết tiến ra mặt trận mùa hè 1941.

Các đơn vị phòng không của Matxcơva đang chuẩn bị đẩy lùi cuộc không kích năm 1941.

Hoa tặng cho thương binh tại bệnh viện ở Matxcơva năm 1941.

Ảnh phác họa tiền tuyến tại khu vực lân cận Odessa năm 1941. (Nguồn ảnh: Sputnik)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/anh-nhung-ngay-dau-cua-chien-tranh-ve-quoc-vi-dai-890439.html