Những món quà nghĩa tình

Ngày 8-7, Cục An ninh Tây Nguyên (Tổng cục An ninh, Bộ Công an) phối hợp với các đơn vị tài trợ và chính quyền địa phương tổ chức trao bò giống trong chương trình "Trao gửi nghĩa tình" cho các hộ nghèo tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai. Đây là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân (CAND) và 71 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (ANND).

Trong ánh nắng chiều, những hộ gia đình nghèo được nhận quà của chương trình đã đến bãi cỏ bên cạnh nhà rông truyền thống tại UBND xã Gào (TP Pleiku),để tận mắt xem những cặp bò giống mà họ sắp được nhận.Theo chân vợ chồng ông Kpă Thái làng B (xã Gào) là nhiều người thân. Họ đến trụ sở UBND xã để chờ chúc mừng vợ chồng ông. "Là hộ nghèo, khó khăn trong xã nên khi được các CBCS Cục An ninh Tây Nguyên tặng bò giống, mình mừng lắm. Chưa biết sẽ được nhận cặp bò nào nhưng mình đã làm chuồng cẩn thận, sẽ chăm sóc cho nó thật tốt để nó sinh sôi phát triển, có tiền nuôi con cái ăn học đàng hoàng", ông Kpă Thái cười tươi.

Lãnh đạo Cục ANTN và các CBCS trao bò giống cho các hộ nghèo.

Tâm sự với chúng tôi, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Hà- Cục trưởng Cục An ninh Tây Nguyên (ANTN) chia sẻ: "Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lăn lộn với bà con ở các vùng sâu, vùng xa, Đảng ủy, lãnh đạo cũng như CBCS Cục hết sức trăn trở trước những khó khăn của bà con, trong đó có các gia đình chính sách, những khó khăn của cán bộ cơ sở. Chúng tôi đã vận động nhiều nhà tài trợ, tổ chức nhiều chương trình xã hội tình nghĩa ở các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên và chương trình "Trao gửi nghĩa tình" tặng bò giống cho các hộ nghèo là mô hình giúp người dân thoát nghèo bền vững. Cùng với sự đóng góp của các CBCS Cục ANTN là sự đồng hành của các Mạnh Thường Quân: Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) và Cty TNI Corporation".

Trong hội trường UBND xã Gào, cùng với chính quyền địa phương, CBCS Cục ANTN truyền đạt cho người dân những kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc cho bò sinh sản. Ôm trên tay những viên "đá liếm" nhằm bổ sung khoáng chất cho bò, vợ chồng ông Rơ Châm Plon (làng Osơr, xã Ia Kênh) không giấu nổi ánh mắt tò mò. "Lần đầu tiên mình mới biết đến loại đá này. Lạ quá! Phải về kể cho bà con trong làng biết mới được", ông Plon cười.

Thời khắc quan trọng cũng đã đến, 7 cặp bò giống trị giá 210 triệu đồng đã được Cục ANTN và các nhà tài trợ trao tận tay cho 7 hộ nghèo được chọn trên địa bàn các xã Chư Á, xã Gào và xã Ia Kênh của TP Pleiku. Đối với các hộ ở xa, chính quyền địa phương còn cẩn thận chuẩn bị sẵn ô-tô để đưa bò về tận nhà cho người dân. Anh Puih Bring (làng A, xã Gào) xúc động hứa: "Gia đình tôi cảm ơn các CBCS Cục ANTN. Gia đình tôi sẽ cố gắng nuôi cặp bò giống này thật tốt, để nó sinh sôi, phát triển". Trao tận tay các hộ nghèo những cặp bò giống, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Hà mộc mạc dặn dò: "Bà con hãy coi những cặp bò được hỗ trợ này không chỉ là một hướng để thoát nghèo, nó còn là món quà chứa đựng tình cảm của chúng tôi".

Được biết, vừa qua, Cục ANTN đã phối hợp với các đơn vị cũng đã trao 7 cặp bò giống trong chương trình "Trao gửi nghĩa tình" cho các hộ nghèo, gia đình chính sách tại H. Krông Păk (Đắc Lắc). Cùng với hoạt động trao bò giống cho hộ nghèo, nhân dịp hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày thành lập lực lượng CAND (19-8-1945 - 19-8-2017) và 71 năm Ngày truyền thống lực lượng ANND (12-7-1946 - 12-7-2017) Cục ANTN cũng đang thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội trong khu vực. Điển hình như việc xây dựng nhà tình nghĩa, hướng dẫn, hỗ trợ sinh kế cho người nghèo, cấp sách vở cho học sinh vùng sâu, vùng xa.

MINH TÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_168835_nhu-ng-mo-n-qua-nghi-a-ti-nh.aspx