Những món ngon không thể bỏ qua trong tiết trời giá lạnh của Hà Nội

Nếu bạn không thưởng thức hết những món ăn dưới đây trong tiết trời mùa đông Hà Nội thì thật là có lỗi với thời tiết, với cả chính mình.

“Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại… vừa bằng một nồi lẩu”

Lẩu riêu cua, lẩu ếch, lẩu hải sản, lẩu gà, lẩu bò…quá trời là lẩu! Chỉ cần nghĩ đến khoảnh khắc ngồi túm tụm chờ nồi lẩu sôi sùng sục, tỏa mùi thơm ngát, uống cốc trà, ăn miếng dưa chuột chẻ, tám chuyện trên trời dưới đất với lũ bạn là đã thấy ngây ngất thèm. Mùa đông Hà Nội làm sao có thể thiếu đi món ăn quen thuộc này!

Còn gì tuyệt hơn khi được ngồi cùng lũ bạn xúm xụm bên nồi lẩu nóng hổi. Ảnh: facebook Lê Thu Quỳnh

Còn gì tuyệt hơn khi được ngồi cùng lũ bạn xúm xụm bên nồi lẩu nóng hổi. Ảnh: facebook Lê Thu Quỳnh

Miễn là có nổi lẩu thì món gì cho vào cũng ngon.

Đông Hà Nội mà thiếu lẩu chắc là sẽ chán lắm! Ảnh: facebook Lê Thu Quỳnh

Ốc, trứng cút lộn, nem chua rán

Ốc xào me, ốc xào gừng xả, ốc xào cay, ốc luộc… béo ngậy, nóng bỏng tay, chấm ngập trong chén nước mắm ngọt thơm có đủ vị gừng, sả, chanh quất, ớt. Nghĩ đến thôi đã tứa nước miếng…

…Và đừng quên gọi thêm một bát trứng cút lộn vài cái nem chua rán nếu bạn có lỡ phải lòng quán ốc nào nhé, bữa ăn sẽ trở nên hoàn hảo hơn rất nhiều đấy!

Ảnh: facebook Lê Thu Quỳnh

Ảnh: internet

Ảnh: facebook Lê Thu Quỳnh

Ảnh: facebook Hương Ngân

Ảnh: facebook Lê Thu Quỳnh

Ảnh: facebook Lê Thu Quỳnh

Thịt xiên nướng

Thịt xiên nướng thì khỏi phải bàn. Món ăn cực kỳ được “cưng” của những tín đồ ăn uống, nhất là đứng giữa tiết trời lành lạnh của mùa đông Hà Nội. Thịt xiên nóng hổi vừa thổi vừa ăn, thêm một chút tương ớt nữa là xuất sắc.

Ảnh: facebook Lê Thu Quỳnh

Ảnh: facebook Hương Ngân

Thịt nướng ăn kèm với bánh mỳ thì ngon khỏi bàn. Ảnh: facebook Hương Ngân

Bánh chưng rán

Món ăn bình dân, một biến tấu khác của bánh chưng, là món ăn vỉa hè vô cùng hấp dẫn vào những chiều đông Hà Nội gắn liền với tuổi thơ của nhiều người. Trên những chiếc chảo khổng lồ, bánh chưng được giữ nhiệt nhờ than hồng. Đôi tay người bán thoăn thoắt cắt bánh. Vừa ăn bánh chưng nóng vừa xuýt xoa… mùa đông đã về Hà Nội thật rồi.

Ảnh: facebook Hương Ngân

Ảnh: facebook Hương Ngân

Cháo sườn Hà Nội

Tại sao lại phải gọi đích danh là cháo sườn Hà Nội? Bởi vì khác với những món cháo ở nơi khác, cháo sườn Hà Nội được xay nhuyễn như bột, ăn kèm với quẩy nóng và một ít ruốc. Tất nhiên, sẽ không thể nói là món ăn của Hà Nội nếu thiếu đi một buổi chiều đông giá lạnh. Mọi thứ hội tụ tạo nên một nét riêng biệt trong món cháo sườn của người Hà Thành.

Ảnh: facebook Hương Ngân

Cháo sườn sẽ rất tuyệt khi được ăn kèm quẩy nóng. Và quẩy cũng là một trong những thức quà mùa đông được nhiều người yêu thích.

Ngô nướng, khoai nướng

Món ăn cuối cùng dành tặng cho những tín đồ ăn uống đó là món ngô nướng, khoai lang nướng. Một món ăn rất được yêu thích và thường được bán vào buổi tối. Những bắp ngô, củ khoai nóng hổi trên bếp than, thoang thoảng hương thơm từ đầu phố đến cuối phố khiến ai đi qua cũng phải nuốt nước miếng ngoái nhìn lại.

Ngô nướng

Món ăn yêu thích đêm đông của người Hà Nội.

Bánh Mì

Nguồn SaoStar: http://saostar.vn/doi-song-xa-hoi/nhung-mon-ngon-khong-the-bo-qua-trong-tiet-troi-gia-lanh-cua-ha-noi-902833.html